Xử lý thế nào đây ?

  • Thread starter Thread starter Cute9x
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ta bị rồi. Nói chung là cũng chán, không muốn làm ầm ĩ lên.
Đời mà, ác lắm.
 
Ta bị rồi. Nói chung là cũng chán, không muốn làm ầm ĩ lên.
Đời mà, ác lắm.

Làm gì mà tiêu cực thế ,là người nhà cả mà ! :D
Thằng bạn tớ nó đang nhìn trộm vợ chồng ông hàng xóm xxx nhau ,thì bị mẹ phát hiện ,đố các bạn phải xử lý thế nào ?! :))
 
^
Bảo rằng con muốn lấy vợ, có cháu cho bố mẹ;))
 
khi nào ông bà nói chuyện đt thì nghe lạ,bồi thêm mấy tiếng lạ tai vào :|
 
Cấp 2 1 lần bùng học,tối thằng bạn gọi đến bảo mày k đi à -> ông bà già nghe trộm -> and ....
 
Nói thẳng ra là lớn rồi cũng có quyền tự do , đâu phải 1 đứa con nít mà cần phải soi mói chăm sóc như thế mỗi người có 1 quyền sống tự do cứ kìm hãm như thế thì bố ai phát triển đc . Trong xã hội những mối giao tiếp rất là có lợi nếu mà cứ kiềm chế ko nói chuyện với nhau thì ko có lợi gì cho mình đâu
 
nhìn trộm xxx bị phát hiện còn đỡ, đằng này đangtự "ấy ấy" lại bị mẹ phát hiện mới đau đớn :|
 
Em có di động, nhưng nó gọi đến máy bàn nhà em :(

Đứa nào ác thế ... 90% là "má" em đt kiểm tra em về đến nhà hay chưa ~_~
 
Thằng bạn cùng lớp, 10%, failed ~_~
 
Em sống chung với ông bà ngoại.

Cứ mỗi lần có đt bàn gọi đến, em nghe thì ở dưới nhà ông hoặc bà nhấc máy nghe trộm.

Mấy lần bị lộ chuyện lớn, vừa rồi lại bị nghe trộm, giờ xử lý sao đây, bomb sắp nổ rồi ạ.

mỗi lần nghe dt thì canh xem ông bà có dưới kg?rút luôn dây dt ở dưới luôn càng tốt.hoặc giấu dt lên lầub-),tế nhị hơn thì nói nhẹ với gia đình là bị nghe lén rất khó chịu và xin được xài đường dây riêng đi.tại vì em còn nhỏ,mà gia đình người việt khác nước ngoài là họ thương con,họ bảo vệ con từ a đến z,nói chung những việc họ làm đều là thương em hết thôi!
 
nhìn trộm xxx bị phát hiện còn đỡ, đằng này đangtự "ấy ấy" lại bị mẹ phát hiện mới đau đớn :|

cái này là như trong American pie 5 nhỉ ;));));));));));));))
 
Thằng bạn cùng lớp, 10%, failed ~_~

Cách dễ nhất là bảo thẳng với thằng bạn ý ... mày đt vào đi động tao đi ... đt tao v.v.....

Mà nc với thằng bạn thì chat cm nó đi giời ạ ... ko thì làm cái chat voice đấy ... nhìu ct lắm ... Skype, Ventrilo, Paltalk =))
 
Hồi cấp 3 cũng hay bị bố mẹ nghe lén đt, cơ mà nói thẳng trong đt luôn là con đang nói chuyện, thế là ông bà tự giác dập máy :))
 
Có gì đâu.... Ông bà đoàn kết lo lắng cho các cháu là hạnh phúc rồi... Mỗi tội hơi làm bản thân bị tự ái thôi......;))
 
Nghe trộm cái biết ngay....
May mà gia đình mình ko có ai vô ý thức như thế
 
Hồi cấp 3 cũng hay bị bố mẹ nghe lén đt, cơ mà nói thẳng trong đt luôn là con đang nói chuyện, thế là ông bà tự giác dập máy :))

Bố mẹ thì chơi luôn rồi ... ông bà mới phải vòng vèo đấy chứ ~_~

Gặp mình thì cứ ngây thơ thôi " Ơ tiếng TV ở đâu thế nhỉ phòng cậu mới mua TV à ? "
 
Back
Top