• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Xứng đáng làm bố hay ko ?????????????????

chức cao mà lương thấp àh :-??, đã là làm cho nhà nước ko có tiền thì cũng có vật chất, bố bạn đem đi cho gái hết, ko đem về nhà .Chứ lương cao lắm đấy :D
Lương bố mình 1 tháng có 5-6tr thôi bạn ạh. Thời buổi này lương đó làm sao nuôi gia đình? Chưa kể tiền phải đem đi cho ông bà nội hết, nhà 11 người con giờ chỉ có mỗi ba mình nuôi ông bà nội. Mình bực mình ông ba cái tính sĩ diện, mua cái đt cái nào cái nấy cũng 9-10tr, trong khi đó ông chỉ biết nhắn tin với gọi điện. Mới đây mua cái cảm ứng, mình thấy ổng nhắn tin gì mà cứ như xóa nạn mù chữ ấy. Mà nếu mẹ ko mua cho thì ổng lại giận, ko thèm nói chuyện. Mình cũng ko biết nói sao...
 
Tra trên google thì thấy tác động của bệnh thường xảy ra ở tim mạch và hô hấp còn có tăng tiết dịch vị nữa.
Hok chừng do di chứng ảnh hưởng đến tâm lý đó bạn ạ.
Cũng nên suy nghĩ quá trình trưởng thành của ông ấy rồi tìm hiểu tính cách xem sao.
Chỉ cần tìm các môn thể thao có cảm giác mạnh như bóng chuyền bóng đá không chừng hết đấy.
Thân.
 
Lương 5,6tr mà thấp, chứ bạn muốn bao nhiêu mới vừa lòng?
 
Nói thẳng với mẹ thì mẹ bạn sẽ có cách điều trị, giờ cố gắng học thật giỏi để sau này còn support cho mẹ nếu tình huống xấu xảy ra.

Tôi là nạn nhân của vì con cái mà sống tiếp đây, giờ ớn lạnh cái lý do đếy rồi. Đừng ai mơ về nó nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
xã hội người lớn trí tuệ phát triển kém quá, chắc họ ko tiến hóa nổi mà rơi vào tình trạng thoái hóa rồi. Sống đến 50, 60 tuổi rồi mà lại để trí phán đoán tụt xuống thấp kém ko = 1 đứa trẻ như vậy, thật đáng thương cho họ.
Mẹ con bạn nên cùng nhau giúp đỡ ông ấy thì tốt hơn, ko nhất thiết phải cãi vã hay làm gì dại dột, vì khi làm thế thì kết quả ra sao cũng biết rồi đấy, nghĩ đến hậu quả trước nhé. Can thiệp 1 cách gián tiếp cũng đc, nên nhờ thêm trợ giúp từ nhiều phía trong họ hàng..v.v. nghĩ thông 1 chút, làm sao cho ông ấy nhận ra cái xấu xa của mình, trách nhiệm của ổng với bản thân và gia đình.
 
Back
Top