- 3/8/05
- 1,668
- 119
Đáng lẽ cũng không viết bài này, vì thấy cũng quen rồi nhưng hôm nay cảm thấy bức xúc mới post lê cho anh em nghe, số là con chó nhà em hôm nay nó bị gì ấy nhìn thấy khác lạ thường, bệnh thì cũng không phải, mắt sưng húp, miệng giống như trề ra, kêu mẹ chỡ đi thú y xem nó bị gì thì không chịu, ngồi đoán mò này nọ rồi khỏi chỡ, kêu mẹ xem thử thì bị chữi này nọ....Nhà nuôi 4 con mà toàn thả rông ngoài sân, bệnh thì không bao giờ đi thú y vậy thì nuôi làm gì nhỉ ? một con chưa làm xong mà đòi nuôi 4 con ? mai mốt chết đều hết thì tội cho nó vì ý thức nuôi quá kém ?
Cái này không phải cá nhân em mà em thấy ý thức nhiều người nuôi chó cũng vậy, nuôi chỉ nuôi cho có, cho dữ nhà, cho vui mắt, đến lúc bị gì thì ngó lơ...nhiều người còn bỏ nó thả ra đường luôn nữa.
Nhìn lại bên nước ngoài người ta nuôi chó nghĩ lại không biết khi nào VN mới được vậy
Cái này không phải cá nhân em mà em thấy ý thức nhiều người nuôi chó cũng vậy, nuôi chỉ nuôi cho có, cho dữ nhà, cho vui mắt, đến lúc bị gì thì ngó lơ...nhiều người còn bỏ nó thả ra đường luôn nữa.
Nhìn lại bên nước ngoài người ta nuôi chó nghĩ lại không biết khi nào VN mới được vậy


. Cách nhau đúng 2 tháng chết 2 con chó, thiệt là bực mình.

, kinh nghiệm xương máu của naz là mấy vấn đề này nó ăn sâu vào tư tưởng rồi, với lại là mẹ nữa, rất ít khi nào nghe lời con mà sửa hay thay đổi lắm...
...
. Giờ giữ lại mỗi con mẹ
.