yêu 2 người cùng lúc , liệu có phải quá tham lam :(

cắt em mới đi

nếu không :) đến một lúc nào đó bạn sẽ hối hận cả đời :)

Đừng bao giờ rời bỏ người bạn yêu để đến với người mà bạn thích, bởi đến 1 lúc nào đó người bạn thích sẽ rời bỏ bạn mà đến với người mà họ yêu

cũ nhưng k bao giờ mất đi ý nghĩa

Cắt em mới đi, nói rằng anh chỉ coi em là em gái... blah~ blah~ blah~
Chứ giờ cắt em cũ khó lắm, mà nếu cắt em cũ bạn sẽ bị giằng vặcccccccc cho mà xem

gió lạ đôi khi làm mình ngaya ngáy nhưng khi đã qua thì bạn sẽ tỉnh thui
hãy quí cái hiện tại

Người yêu hiện tại bạn đã và đang yêu người ta , yêu nhau cũng vài năm rồi nhỉ , còn người mới chỉ là cảm nắng thôi :"> . Đừng dứt bỏ một tình yêu để đến với một tình yêu khác , kẻo sẽ đến lúc chính bạn là người bị đá ra ngoài tình yêu đấy

tình đầu ko phải là tình mãi mãi đâu, hiếm lắm :">
quay về với ny của bạn đi ;))

Ko ngờ thì ra cũng vẫn còn rất nhiều người chung thủy với tình yêu. Đó cũng là suy nghĩ của mình. Tình yêu ko phải như điện thoại, xe cộ, quần áo mà cứ mới, xịn, thích, hứng lên là thay đổi.

Đừng bao giờ bỏ người yêu vì muốn quen 1 người khác. Và cũng đừng bao giờ quen người khác khi vừa mới chia tay người yêu.
 
Ôm hàng nhiều quá thì có khi mất cả chì lẫn chài đấy =)

Yêu thì được, cảm nắng cả 10 đứa cũng chả sao nhưng nếu quen thì chỉ 1. Với lại nếu đã yêu đường dài thì nên chung thủy là phải rồi còn gì, tình đầu không phải là tình cuối \m/
 
Kẻ đau khổ chính là kẻ phải chọn lựa, và bạn ko biết cắt thứ tình cảm mới đi, thì mất tất thì đừng có hối tiếc :).

Nên nói rõi với người mới là tình cảm của 2 bạn ra sao, điều gì cũng nên thẳng thắn và dứt khoát :)
 
Sr, có lẽ tui chưa đủ lớn để hiểu thấu đáo chuyện "cắt đứt" hay gì đó, nhưng nghe mấy pác c.m thấy hơi phủ phàng thì phải... Uhm thì nhỏ đó có t/c vs chủ thớt & cho là chủ thớt cũng vậy đi. Thì đã sao nào? Quan trọng là do mình thôi. Bây h vẫn giữ nguyên chữ "trinh" vs người iu chính thức và vẫn tiếp tục quen + đối xử thật tốt vs người sau trong giới hạn là bạn thôi. Nhỡ sau này người yêu chính thức cũng gặp trường hợp tương tự ông, cũng có t/c cái ngang giống như ông vs 1 anh khác nhưng người iu của ông hk phải là tín đồ cực đoan GVN và cũng hk đọc đc những c.m mang tính triết lý rất là sâu sắc của tui nên 2 người chia tay rồi sau đó ông quen người mới :))
 
Chỉnh sửa cuối:
.........Yêu ai thì để trong lòng.........
Yêu thêm đứa nữa đề phòng rủi ro :">
 
nghe cứ như tình huống kinh điển :D
ko có ý gì đâu, nhưng mô típ thì sẽ là em đến sau đá đít em đế trước X_X
nhưng vẫn khuyên chủ thớt cắt em sau đi, yêu 1 người giống mình ko hề dễ :D
có vẻ như bạn đang trong tình trạng "đổi gió", yêu 1 người lâu rồi nên khi có 1 ng khác bên cạnh mình lại cảm thấy lạ lùng, lâng lâng. Đa số đều là nhất thời thôi bạn ạ :">
 
cố gắng dứt 1 trong 2 em ko thì sau này lại ngồi ôm hận :-s.

Số bác đào hoa nhể, mình kiếm muốn mờ con mắt luôn mà ko có ma nào thèm Z_Z
 
Mấy bố kg biết toàn khuyên bậy.
Tình yêu là duy nhất nhưng những tình cảm na ná tình yêu thì nhiều lắm.
Bạn còn trẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều và nghiêm trọng như vậy. Quan trọng nhất là cảm giác thật sự của bạn.
Kg dễ dàng tìm ra tình yêu đích thực đâu.
Vì vậy, bạn phải tự quyết thôi, hãy lắng nghe con tim mình lên tiếng (The ugly truth)
 
cắt người mới đi cậu, quay về với ny hiện tại để sau này ko bị hối hận vì phụ tình, đó là kinh nghiệm của tớ ^^
 
củng giống với trường hợp của mình hồi trước :))
khác cái là 2 người đến cùng lúc thôi, tốt nhất thì vẫn cắt bỏ 1 người :D cứ để con tim mách bảo mình phải làm gì và ko nên làm gì
 
Cho em mới out đi, đừng vì cảm xúc nhất thời mà hành động lung tung :|
Xin lỗi chứ mình nghe cái câu "yêu 2 người cùng lúc" cứ thấy chối chối thế nào ấy, cái đấy đâu gọi là yêu nữa nhỉ ?
 
0 sao đâu bơn à , đừng để lộ truyện là đc , cứ tiến tới đi nhưng cơm nhà bao giờ cũng hay hơn là đi ăn phở vụng , đừng bỏ uổng !
 
chả có thứ gì gọi là tình yêu mà khi nó xảy ra trên 2 người.
 
Back
Top