Seta Kenji
Donkey Kong
- 9/4/10
- 398
- 264
Tình hình là đang cưa 1 em mọi người ạ 
Cũng có đi chơi lẻ được 1 lần, hôm đó đi thì cũng vui lắm, uống nước rồi tám chuyện này nọ khoảng 2 tiếng hơn
Lúc về thì em nó gác tay lên vai tớ, ghé đầu ra trước nói chuyện chứ kg có ngồi giống lúc đầu tớ chở đi nữa. Dạo này thì tối tớ cũng chịu khó nhắn tin chúc ngủ ngon này nọ ( không theo phong cách sến mà chỉ đơn giản là gud nai, ngủ ngon thôi
) em nó cũng rep lại nhiệt tình, mỗi tội chả bao giờ nhắn tin trước ( có 1 lần thôi ) ==''
Sáng này có tâm sự với em vài chuyện, em hỏi tớ biết yêu chưa, tớ nói là "tùy ng` nghĩ
", rồi tớ đoán là em biết yêu rồi thì em nói là chưa biết ==''
Tớ nói em khác với mấy đứa con gái khác, em hỏi là khác ở điểm nào, em nói là cũng nhiều người nói với em nó câu đó rồi, "không biết là nghe được bao nhiêu câu thật nữa" rồi bảo tớ nói, tớ nói để hôm nào tớ thích thì tớ nói
Con bạn thân của em nó kể, lúc hỏi em nó về tớ rằng tớ có phải là thằng lăng nhăng như 1 thằng khác trong lớp tớ không thì em nó trả lời là : "P(tên tớ) kg phải là hạng người đó"
Có mấy hôm lúc tớ bị tông xe, đi tập tễnh tới lớp thì em nó cũng hỏi thăm, rồi nhắn tin bảo tớ đừng thức khuya lúc tớ chơi game
Cơ mà ngoài lần đi chơi đầu tiên thì chưa rủ được em đi chơi lần 2
lần này là lần thứ 4 rủ đi chơi mà thất bại
Cũng đang nản đây, định biến mất vài ngày thử xem.
Tớ đang nghĩ là mình đang bị quay
Mọi người cho ý kiến với.

Cũng có đi chơi lẻ được 1 lần, hôm đó đi thì cũng vui lắm, uống nước rồi tám chuyện này nọ khoảng 2 tiếng hơn
Lúc về thì em nó gác tay lên vai tớ, ghé đầu ra trước nói chuyện chứ kg có ngồi giống lúc đầu tớ chở đi nữa. Dạo này thì tối tớ cũng chịu khó nhắn tin chúc ngủ ngon này nọ ( không theo phong cách sến mà chỉ đơn giản là gud nai, ngủ ngon thôi
) em nó cũng rep lại nhiệt tình, mỗi tội chả bao giờ nhắn tin trước ( có 1 lần thôi ) ==''Sáng này có tâm sự với em vài chuyện, em hỏi tớ biết yêu chưa, tớ nói là "tùy ng` nghĩ
", rồi tớ đoán là em biết yêu rồi thì em nói là chưa biết ==''Tớ nói em khác với mấy đứa con gái khác, em hỏi là khác ở điểm nào, em nói là cũng nhiều người nói với em nó câu đó rồi, "không biết là nghe được bao nhiêu câu thật nữa" rồi bảo tớ nói, tớ nói để hôm nào tớ thích thì tớ nói
Con bạn thân của em nó kể, lúc hỏi em nó về tớ rằng tớ có phải là thằng lăng nhăng như 1 thằng khác trong lớp tớ không thì em nó trả lời là : "P(tên tớ) kg phải là hạng người đó"

Có mấy hôm lúc tớ bị tông xe, đi tập tễnh tới lớp thì em nó cũng hỏi thăm, rồi nhắn tin bảo tớ đừng thức khuya lúc tớ chơi game

Cơ mà ngoài lần đi chơi đầu tiên thì chưa rủ được em đi chơi lần 2
lần này là lần thứ 4 rủ đi chơi mà thất bại
Cũng đang nản đây, định biến mất vài ngày thử xem. Tớ đang nghĩ là mình đang bị quay

Mọi người cho ý kiến với.
Chỉnh sửa cuối:
cậu cứ từ từ mà giải quyết, dục tốc bất đạt cậu nhé 



