naruto172
C O N T R A
- 24/6/10
- 1,587
- 7
Mình ghét nhất là bọn gold farmer. Bọn này đầu rỗng suốt ngày làm đi làm lại một việc vô nghĩa để xoay tiền, tham lam thì không tưởng, lười nhác thì vô biên, chí hướng thì không có, tương lai thì mù mịt, tiền đồ tậm tịt, mát lồi, lưng còng, người bẩn, răng vàng, tóc mỡ, tâm tính thú hóa nói chung không bằng con vật.
Mình ăn trên ngồi trốc, sống trên lao động của bọn này. Thu mua giá rẻ. Bán giá hợp lý.
Nói chung là có bọn nó phục vụ, mình sống tốt. Thu nhập ngày 1.5tr. (Không tin chụp ảnh tài khoản cho xem).![]()
thằng này nó sổ ra câu nào nghe cũng rất là ngứa ass
nghe là muốn đến nhà chơi rồi
tao nói thẳng là đừng có vỗ ngực ta đây khôn hơn đời với cả vênh váo
đến lúc người ta đến tận nhà xyz thì nửa cuộc đời còn lại sẽ cần người nhà bón cháo đấy :)


