mình cần tìm 1 hoặc nhiều bài (càng tốt) có nội dung như câu chuyện sau đây:
có 1 người con trai yêu 1 người con gái. rồi người con gái đi du học. người con trai vì 1 số lý do như tự ti, thiếu nghị lực, và muốn tốt cho cô gái nên đã nói lời c/t và người con trai đã làm đau người con gái đó đến 2 lần.
mấy năm sau 2 người liên lạc lại, tình cảm năm xưa ùa về, 2 người vẫn còn yêu nhau nhưng người con gái hận và sợ người con trai vì đã làm đau cô ấy đến những 2 lần.
nay người con trai đã biết lỗi, hối hận và muốn lấy lại những gì đã đánh mất, và muốn làm cho người con gái tin anh ta thêm 1 lần nữa.
nói ra thì dài dòng nhưng rút ngắn lại thì nội dung chỉ là người con trai khi xưa mắc sai lầm, nay đã hối hận và muốn quay về.
btw, mình ko biết post vào đâu nên đành post vào đây, nếu ko phải thì mod move dùm sang 2pic khác (nhớ nhắc mình)
Thx các bạn!