trungdt05c
Mario & Luigi
- 18/12/08
- 829
- 6
Chuyện là như thế này, Lúc chiều hôm nay bà chị về nhà (cha mẹ ruột - Tiền Giang) chơi, anh Rể bận nên không qua rướt được, nhà chung tỉnh cách nhau khoảng hơn 40km. Thế là mình đưa Chị về bên nhà anh Rể.
Thế là 2 người có dịp gặp gỡ nói và trao đổi, tuy mới gặp lần đầu nhưng không hiểu tại sao 2 đứa có vẽ khá thân mật. ( không biết có lẽ vì có mối quan hệ " Thông Gia " hay không ?). Cách nói chuyện của em ấy rất cuốn hút,đặc biệt là cách ứng xử khôn khéo, còn 1 điều là e ấy nét người khá xinh và dễ thương, cộng với mình là con người khá thật thà và vui tính,.....Tự nhiên trong lòng nảy sinh 1 thứ tình cảm giác khá đặc biệt, không biết có phải mình đã yêu rồi chăng ?!
Thông tin sơ về e ấy thì lúc trước chỉ nghe bà chị nói nhưng chưa gặp vì không có dịp qua bên đó, chỉ biết sơ bộ thôi chứ lúc trước không quan tâm lắm nên không hỏi nhiều, do lúc đám cưới Chị thì mình bận học không về được, bây giờ đi làm được 3 năm rồi, Còn em ấy bây giờ đang học năm 3 trường CĐ Kinh Tế. Cả 2 đều ở TPHCM.
Cái bân khuân của mình bây giờ chính là :
- Không biết có vấn đề gì hay không có nên tiếp tục hay không ??
( Vì nghe đâu về mặt pháp luật thì không có vấn đề, nhưng về quan niệm của các cụ thì khi là Thông gia thì người 2 bên như là 1 nhà ?
?
)
-Vấn đề nữa là bây giờ mình nếu thể tiếp tục thì làm thế nào ? Vì hồi chiều gấp quá quên xin số của em ấy, bây giờ mà gọi bà Chị hỏi thêm tự nhiên thấy ngại vô cùng !
, từ khi phát hiện mình thích thì rối lên không biết nên xử sự thế nào ?
........
p/s: Sorry Vì mạng lag nên tự nhiên ra 2 post !
Thế là 2 người có dịp gặp gỡ nói và trao đổi, tuy mới gặp lần đầu nhưng không hiểu tại sao 2 đứa có vẽ khá thân mật. ( không biết có lẽ vì có mối quan hệ " Thông Gia " hay không ?). Cách nói chuyện của em ấy rất cuốn hút,đặc biệt là cách ứng xử khôn khéo, còn 1 điều là e ấy nét người khá xinh và dễ thương, cộng với mình là con người khá thật thà và vui tính,.....Tự nhiên trong lòng nảy sinh 1 thứ tình cảm giác khá đặc biệt, không biết có phải mình đã yêu rồi chăng ?!
Thông tin sơ về e ấy thì lúc trước chỉ nghe bà chị nói nhưng chưa gặp vì không có dịp qua bên đó, chỉ biết sơ bộ thôi chứ lúc trước không quan tâm lắm nên không hỏi nhiều, do lúc đám cưới Chị thì mình bận học không về được, bây giờ đi làm được 3 năm rồi, Còn em ấy bây giờ đang học năm 3 trường CĐ Kinh Tế. Cả 2 đều ở TPHCM.
Cái bân khuân của mình bây giờ chính là :
- Không biết có vấn đề gì hay không có nên tiếp tục hay không ??
( Vì nghe đâu về mặt pháp luật thì không có vấn đề, nhưng về quan niệm của các cụ thì khi là Thông gia thì người 2 bên như là 1 nhà ?
?
) -Vấn đề nữa là bây giờ mình nếu thể tiếp tục thì làm thế nào ? Vì hồi chiều gấp quá quên xin số của em ấy, bây giờ mà gọi bà Chị hỏi thêm tự nhiên thấy ngại vô cùng !
, từ khi phát hiện mình thích thì rối lên không biết nên xử sự thế nào ?........
p/s: Sorry Vì mạng lag nên tự nhiên ra 2 post !
Chỉnh sửa cuối:



các cụ gì đâu, từ trc đến h vẫn thoải mái cái đó mà

