Yêu gái giàu

tớ cũng từng tìm hiểu qua chút ít sách báo và 1 chút kinh nghiệm cỏn con trải nghiệm được thì thấy rằng việc quen và yêu được 1 girl giàu có không phải dễ và đơn giản

chủ topic làm được điều đó thì nó gần như là duyên số đấy,không phải chàng trai nào cũng làm được như cậu đâu :)

cố gắng và giữ lấy tình yêu nhé,nếu thành công thì cậu sẽ có nhiều cái lợi đấy :)
 
^
Lợi thì chưa thấy mà răng chẳng còn :))
 
Mình đi cùng bọn bạn giàu đã tự kỉ lắm rồi chứ đừng nói là yêu :(
 
Vâng, đọc & hiểu.
Ko dạy đời thì là ...

[Dạo này có cái mốt lạ, cứ bị bật, bị xoắn thì bảo người ta có vấn đề về đọc hiểu.]

ơ thì chú hiểu sai ý của lão nên lão nói lại chứ có xoắn gì đâu mà nói như thế chứ:-".
không biết tại sao chú bảo phi thanh vân là con lao động đường phố, nhưng mà tôi nghĩ chú có hiểu lầm ở câu yêu thì cứ yêu rồi đấy.
cô ta nói theo ý nghĩa trong sáng, còn chú lại nghĩ theo kiểu đen tối thì làm sao mà không hiểu lầm cho được[-X
 
Nói là nói kiểu phán chắc nịch như thánh phương nào đứt dây rớt xuống ấy. 'Phải...' thế này, 'phải...' thế kia. Thiếu điều bằng bố, bằng ông nội của thánh luôn rầu. /:)

Còn con lao động đường phố kia thì tạm gác sang 1 bên, sẽ quăng tạ ở chỗ khác.
 
^
^
Tin lời con lao động đường phố da trâu à?

Sao lại 'phải luôn tuân theo nguyên tắc'. Lấy nguyên tắc tĩnh để dụng vào cuộc sống động, khập khiễng quá chăng?

Mỗi người 1 quan điểm riêng, đừng dạy đời ngta như thế.
Tôi không hiểu ông muốn bật bài số 90 của tôi hay bài số 92 của tôi?
 
Đúng là cái thời phong kiến nay vẫn còn, 2 gia đình phải môn đăng hộ đối thì mới may ra có thể se duyên được, nhìu khi nghĩ cũng chán :|
 
Không cần phân biệt giàu hay nghèo đâu bạn ạ,chiến được là cứ chiến thôi :D
Tớ nói thật tớ đi ngoài đường,thấy nhiều người đi con xe wave bình thường,nhan sắc cũng bình thường nhưng ngồi sau lại là 1 em chân dài đến nách.Còn bọn bạn của em kia thì chả cần quan tâm,miễn chuyện của 2 người tốt đẹp là được.Nói thật nhà mình không nghèo,cũng có cái xe ga đi:D.Mỗi tội có cả 2 gương,đi ra đường tán gái nhiều khi thấy hơi xấu hổ.Tự nhiên nghĩ có cái wave đi còn sướng hơn=))
 
Đỗ ĐH Công Đoàn thôi mà đc cho 100m + 1 cái SH + vô số thứ linh tinh.

Xem ra khó về mặt khoảng cách giàu nghèo.

Bạn bè em ý cũng giàu na ná như vậy.

Bạn bè của nó sẽ nghĩ sao về bạn và những bạn của cô ta sẽ nói to nói nhỏ ảnh hưởng đến 2 người đó.
 
Mình đi xe đạp với cua đc em đi xe hơi! Cứ vô tư mà chiến bác! Thời đại này thì mấy em giàu cần tình cảm thật thôi. Cớ sao phải tự ái để làm khổ mình chứ!:|
 
^
Nhảm nhí :-"
------------------------------------------
 
Không cần phân biệt giàu hay nghèo đâu bạn ạ,chiến được là cứ chiến thôi :D
Tớ nói thật tớ đi ngoài đường,thấy nhiều người đi con xe wave bình thường,nhan sắc cũng bình thường nhưng ngồi sau lại là 1 em chân dài đến nách.Còn bọn bạn của em kia thì chả cần quan tâm,miễn chuyện của 2 người tốt đẹp là được.Nói thật nhà mình không nghèo,cũng có cái xe ga đi:D.Mỗi tội có cả 2 gương,đi ra đường tán gái nhiều khi thấy hơi xấu hổ.Tự nhiên nghĩ có cái wave đi còn sướng hơn=))

nhưng thật ra mấy người đi wave đèo em chân dài đấy là họ để ô tô ở nhà đấy cậu ạb-(
 
nhưng thật ra mấy người đi wave đèo em chân dài đấy là họ để ô tô ở nhà đấy cậu ạb-(
Tui nghi mấy anh wave đèo mấy em chân dài tới gặp lão già đi ô tô đấy
 
Yêu thì cứ yêu nhiệt vào sao phải sôi!
Cưới thì... là cả 1 vấn đề!
 
nhưng thật ra mấy người đi wave đèo em chân dài đấy là họ để ô tô ở nhà đấy cậu ạb-(
Có nhiều trường hợp như thế.Đúng,tớ công nhận.Nhưng có nhiều trường hợp khác chứ.Cậu giải thích thế nào khi em ngồi sau ôm người ngồi trước?

Mình biết 1 ông anh,lùn và xấu.Đi cái repsol,thế mà gái theo hàng đống.Nhà lão ý không nghèo,nhưng lão ý lại nghèo,đi với mình một năm được đúng mấy ngày tết là có tiền,còn lại nghèo rớt mùng tơi.Cưa gái thì dễ,cưa gái giàu....càng dễ:)).Chỉ khó khi bạn không có kinh nghiệm và nhút nhát thôi:))
 
Tôi không hiểu ông muốn bật bài số 90 của tôi hay bài số 92 của tôi?

Câu đầu tiên cho #92.
2 câu sau cho #90.
Đọc & hiểu.... /:)


^ Đợi ông anh kia lấy đc 1 con vợ giàu, rồi chờ xem phần tiếp theo: 'Chó chui gầm chạn'.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Đấy là tương lai,biết được đâu,cứ chờ xem,hồi sau sẽ rõ
 
nghèo là một cái tội:(..............
 
giàu thì nó không cần tiền chỉ cần tình , tình yêu đích thực , ko phải iu vì nhà giàu để lợi dụng là đc , hãy làm sao cho bạn ý tin bạn là đc :)
 
Back
Top