- 3/3/07
- 13,079
- 34,464
- Thread starter
- #121
Đợi năm sau tình hình ổn định chút rồi cưới cũng được mà.Nhập hội với mấy bác được ko nhỉ? Bạn gái (bằng tuổi) muốn cưới lắm rồi nhưng kẹt con Covid. Thấy tội cho em nó :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đợi năm sau tình hình ổn định chút rồi cưới cũng được mà.Nhập hội với mấy bác được ko nhỉ? Bạn gái (bằng tuổi) muốn cưới lắm rồi nhưng kẹt con Covid. Thấy tội cho em nó :(
anh cứ đến với em đi em không cần tiền bạc ở anh đâu
.Dễ nhất để biết gái nghiêm túc với mình hay không là nghiêm túc với nó. Một là nó nghiêm túc lại (khả năng thường thấp), hai là nó bỏ chạy (khả năng caoLàm sao biết con gái có nghiêm túc vs mình ko nhĩ?
Mà chán cái h ĐN đang bị cách li, ko biết có nên tỏ tình hem :'( tỏ tình xong rùi làm gì?
).Với kinh nghiệm 20 năm tình trường khắc khoải thì clue (thính) của gái nơi công cộng (mạng xh) có thể dành cho mình và còn rất nhiều cu chàng khác nữa.Tại nhỏ ý suốt ngày lên mạng than thở hoài chưa có ny
trong khi đó vẫn hay đi chơi vs tui trong nhóm (+1 nhỏ nữa), tui cũng hay hỏi han nói chuyện feeed đồ ăn nên cảm thấy nhỏ cần 1 official annoucerment vậy
Số người xác định mối quan hệ nghiêm túc với mấy em matxa là rất ít. Mấy em đó vẫn lấy được chồng nhưng thường là người kia không biết gì nhiều về quá khứ của mấy em do đi làm xa xứ.Con gái tuy có lứa có thì, nhưng đã kiên định nghiêm túc với nhau thì dời một chút cũng đâu có sao, tình hình chung cả mà.
P/S: @Nô. kinh nghiệm đầy mình chỉ tui chút đê, đợt rồi đi mát xa (nhưng từ chối thư giãn) thì bị em nv nó mết, chủ động xin contact rồi hỏi han quan tâm suốt ngày, còn muốn ra ngoài gặp gỡ hẹn hò. Ẻm nó lại còn bảo người tử tế như anh em chưa gặp bao giờ mới chết ấy chứanh cứ đến với em đi em không cần tiền bạc ở anh đâu
.
Nói chuyện với ẻm thì cũng giữ đúng mực, động viên sau này tích lũy đủ kinh tế thì về quê mở một cái gì đó, đừng tự ti gì cả, sau này gặp người tử tế không biết quá khứ của em thì cũng không coi khinh em đâu, với bảo có gặp em ở ngoài thì mời cafe các thứ chứ anh không có nhu cầu gạ chịch choạc gì đâu. Căn bản em ấy cứ nói là dù chỉ mới ở bên một lần mà cảm thấy gần gũi, thấy thương lắm (hôm đấy bị ẻm đè ra hôn tới số, hickey tím ngực với giữ ở lại cho tới hết giờ).Số người xác định mối quan hệ nghiêm túc với mấy em matxa là rất ít. Mấy em đó vẫn lấy được chồng nhưng thường là người kia không biết gì nhiều về quá khứ của mấy em do đi làm xa xứ.
Tâm trạng của mấy em này cũng dễ hiểu vì thường khách đến là để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ đâu có ai thương yêu gì. Lâu lâu sẽ có 1 số thằng thấy mấy em ngon thì gạ gẫm cưa cẩm vui chơi qua đường rồi chán cũng bỏ nên hầu hết mấy em đều cảm thấy cô đơn, trống trải, thiếu thốn tình cảm thật lòng. Khi gặp được 1 người có vẻ đứng đắn, tử tế thì mấy em cảm thấy như tìm được nơi bấu víu tâm hồn đang cô đơn lạnh lẽo của mình. Nhưng đã xác định không đến với mấy em đó thì nên nói thẳng chỉ có thể làm bạn hay anh em gì đó để mấy em không nuôi hy vọng quá nhiều để nhận lại sự thất vọng cũng tương tự.
) mà nửa sợ bị gái nhà biết được nó cắt chym. Nếu giả sử đặt mình vào trường hợp này ông sẽ xử trí sao? Chịch and run hay thế nào?Ngon vậy thì chịch xã giao thôi nhưng không dây dưa.Nói chuyện với ẻm thì cũng giữ đúng mực, động viên sau này tích lũy đủ kinh tế thì về quê mở một cái gì đó, đừng tự ti gì cả, sau này gặp người tử tế không biết quá khứ của em thì cũng không coi khinh em đâu, với bảo có gặp em ở ngoài thì mời cafe các thứ chứ anh không có nhu cầu gạ chịch choạc gì đâu. Căn bản em ấy cứ nói là dù chỉ mới ở bên một lần mà cảm thấy gần gũi, thấy thương lắm (hôm đấy bị ẻm đè ra hôn tới số, hickey tím ngực với giữ ở lại cho tới hết giờ).
Nhưng mà second thought là em ấy xinh và hình thể đẹp quá, skill chắc cũng pro nữa) mà nửa sợ bị gái nhà biết được nó cắt chym. Nếu giả sử đặt mình vào trường hợp này ông sẽ xử trí sao? Chịch and run hay thế nào?
Mà em này lại là miền Bắc chứ không phải miền Tây, chứ là gái Kiên Giang thì xẩu ngay không phải mắc công đi hỏiNgon vậy thì chịch xã giao thôi nhưng không dây dưa.
.Không ở HN thì sao phải ngạiMà em này lại là miền Bắc chứ không phải miền Tây, chứ là gái Kiên Giang thì xẩu ngay không phải mắc công đi hỏi.

Tình hình em khác chút. E mới đi Mẽo định cư năm ngoái. Tính cưới sớm vì còn fai đợi thời gian làm hồ sơ nữa. Mà giờ kẹt vậy, sơ sơ em tính cũng gần 30 thì e mới qua Mẽo đc. Đôi lúc cũng tính bỏ hết ở đây về VN cho rồi, nhưng em ấy ko cho, muốn em tập trung sự nghiệp bên đây trước. Nếu ko đi Mẽo thì giờ 2 đứa đã về một nhà rồi.Đợi năm sau tình hình ổn định chút rồi cưới cũng được mà.
Ở đâu phát triển sự nghiệp tốt cho mình thì nên ở đó. Em ấy nói đúng và biết thông cảm vậy là tốt rồi. Tình hình dịch là chung thế giới, cái này lý do khách quan nên ko thể trách nhau được. Ráng chờ thôi chứ sao giờ.Tình hình em khác chút. E mới đi Mẽo định cư năm ngoái. Tính cưới sớm vì còn fai đợi thời gian làm hồ sơ nữa. Mà giờ kẹt vậy, sơ sơ em tính cũng gần 30 thì e mới qua Mẽo đc. Đôi lúc cũng tính bỏ hết ở đây về VN cho rồi, nhưng em ấy ko cho, muốn em tập trung sự nghiệp bên đây trước. Nếu ko đi Mẽo thì giờ 2 đứa đã về một nhà rồi.

Trước ở gần có bao giờ gây lộn đâu, đi xa cái là cãi nhau ngay, đã từng chia tay 1 lần luôn rồi. Em cũng biết tình hình là khó, đành chấp nhận nhưng vẫn lo. Sắp tới ngưỡng 9 năm định mệnh rồi. Là tình đầu của em luôn. Giờ bất lực lên đây tâm sự cho nó đỡ chứ cũng chả biết làm tn.Ở đâu phát triển sự nghiệp tốt cho mình thì nên ở đó. Em ấy nói đúng và biết thông cảm vậy là tốt rồi. Tình hình dịch là chung thế giới, cái này lý do khách quan nên ko thể trách nhau được. Ráng chờ thôi chứ sao giờ.
Trời giống y chang tớ vậy, cũng định về VN cưới năm nay ai dè covid xảy ra nên hoãn, tớ với bạn đó 26 tuổi rồi, học chung lớp mấy năm cấp 3. Thôi thì ráng lên bạn nhé, coi như là một thử thách cho cả hai cùng vượt qua.Trước ở gần có bao giờ gây lộn đâu, đi xa cái là cãi nhau ngay, đã từng chia tay 1 lần luôn rồi. Em cũng biết tình hình là khó, đành chấp nhận nhưng vẫn lo. Sắp tới ngưỡng 9 năm định mệnh rồi. Là tình đầu của em luôn. Giờ bất lực lên đây tâm sự cho nó đỡ chứ cũng chả biết làm tn.
Trời đụ công nhân nghành mẹ, đúng rồi, tớ cũng 94, qua đây từ tháng 11 năm 2011, tớ học xong cử nhân thì ngỏ lời quen xa bạn đó, tính ra quen từ năm 2017 tới giờ.Sinh năm 94 luôn nè. Cũng bạn từ cấp 3 nhưng lên đh mới yêu. Sao đồng cảnh ngộ giống nhau vậy. Ông này fan chè xanh lun fai ko.