• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

yêu người bạn thân đã lâu

  • Thread starter Thread starter k3nl0ve
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thân càng lâu thì lại càng khó,mình đã chứng kiến 1 trường hợp rồi :(
Tốt nhất làm gì thì làm nhanh đừng để đến lúc hối cũng ko kịp
 
tốt nhất là không nên đi.
Sau nnayf c.t khó nhìn mặt nhau.
n/y kiếm dễ chứ ng bạn thân khó lắm
 
đọc thế nào :-?
vô đây góp ý chứ ko phải sửa lỗi chính ta nhá !

----------
bạn thử hỏi chơi nó xem . ""ví dụ tao thix con nhỏ mày đang cua thì tính sao". nếu nó có phản ứng mạnh thì nói :"tao nói đùa thôi xong lặng thầm nhìn 2 đứa nó thôi ."
còn nếu nó nói:"mày cứ việc" hay dao loại thế thì cứ thế mà tiến thôi bạn à . tại vì nó nói thế thì mình cũng có cớ để mà cãi .và nó cũng chỉ tức mình thôi chứ làm gi dc đâu ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng có 1 nhỏ bạn thân ...

Ngày xưa cũng thích nó lắm ...

Nhưng giờ thấy nó ngày càng hãm nên té ...
 
vậy lỡ tui tỏ tình rùi hok dc , lại mất đi 1 người bạn thân thì coi như mất cả chì lẩn chài ak ! @_@ cái này lỗ nặng ak nhak , mốt sao dám nhìn mắt người ấy nửa trời
 
^ Nếu chắc chắn nó cũng có t/cảm thì hãy tỏ tình còn không thì thôi :|
Nhưng mà bạn thân yêu nhau thì cũng khó lắm đấy . Chúc cậu thành công :D
 
Back
Top