Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, mà mình k nghĩ chủ topic yêu đâu , vì tiếp xúc nhau chưa lâu , chỉ là ở mức độ thích thì thích hợp hơn........Mình nói thẳng với cậu thế này nhé.
Loại con gái nói chuyện với con trai
mà trong khi rành rành 2 đứa chả là gì của nhau,thì 9 xác là nó đong cậu đấy.cẩn thận.Nó lại biết cậu và A là bạn nữa.
Với tình hình dc update thế này thì mình vote im lặng là vàng
. Lúc em bảo là do công việc hè đang rất bận nên không nhắn tin được thì nhỏ lại đem em ra so sánh với thằng A này nọ kiểu như là : Thằng A thì bận đến đâu cũng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhỏ trong khi em thì chỉ biết nhận sự quan tâm của nhỏ thôi . Đờ mờ giờ ko biết là nó nghĩ gì và định làm gì nữa 
^Tình hình là sau 1 ngày không nhắn tin , không 0nline chat với nhỏ thì nhỏ đã nhắn tin lại như muốn trách em và hỏi em rằng có phải muốn tránh mặt nhỏ không. Lúc em bảo là do công việc hè đang rất bận nên không nhắn tin được thì nhỏ lại đem em ra so sánh với thằng A này nọ kiểu như là : Thằng A thì bận đến đâu cũng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhỏ trong khi em thì chỉ biết nhận sự quan tâm của nhỏ thôi . Đờ mờ giờ ko biết là nó nghĩ gì và định làm gì nữa
![]()


Tình hình là sau 1 ngày không nhắn tin , không 0nline chat với nhỏ thì nhỏ đã nhắn tin lại như muốn trách em và hỏi em rằng có phải muốn tránh mặt nhỏ không. Lúc em bảo là do công việc hè đang rất bận nên không nhắn tin được thì nhỏ lại đem em ra so sánh với thằng A này nọ kiểu như là : Thằng A thì bận đến đâu cũng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhỏ trong khi em thì chỉ biết nhận sự quan tâm của nhỏ thôi . Đờ mờ giờ ko biết là nó nghĩ gì và định làm gì nữa
![]()

Nửa đêm lên đây lập cái 2pic mong các bác cho ý kiến chứ giờ cũng chả biết nên làm ntn nữa :(
Tình hình là nhóm em học có 4 thằng con trai trước giờ chơi rất thân với nhau :(
Trong đó có em và 3 thằng A B C
Thằng A thì đang tán tỉnh 1 nhỏ là bạn của cả em và nó . Lúc đầu thì em cũng không để tâm lắm , đến hôm rồi thì có đi làm chung chương trình với nhau nên em thấy nhỏ kia khá hợp cạ với mình , nói chuyện khá là vui nên cũng có xin số ĐT + nick chat để nói chuyện cho vui .
Đến đầu tuần rồi thì thằng A về quê còn nhỏ ở lại Hà Nội . Em cũng chỉ rủ nhỏ đi chơi cho đỡ buồn . Nhưng qua mấy ngày đi cùng nhau , tối về lại nhắn tin thì em nhận ra có vẻ đã yêu nhỏ và nhỏ cũng có tình cảm với em .
Lúc tối có đem chuyện ra hỏi thằng C thì nó bảo với em rằng nên thôi vì thằng A thích con nhỏ này lắm , nếu vỡ ra chuyện em có tình cảm với nhỏ này thì sợ anh em không nhìn mặt nhau được nữa thì không hay
Thật sự em rất thích nhỏ này nhưng câu nói của thằng C làm cho em khá đau đầu . Không biết giờ có nên tiếp tục theo đuổi nhỏ nữa không hay nhường thằng A để giữ tình cảm bạn bè . Giờ mang lên đây mong các bác cho ý kiến gấp để có gì rút lui còn kịp chứ lấn sâu rồi em sợ không dứt ra được :(
P.s : Em mới chia tay ny được 2 tháng nên không có chuyện 1 tay 2 cá
---------- Post added 03-07-2011 at 00:25 ---------- Previous post was 02-07-2011 at 23:54 ----------
Mọi người ngủ hết rồi sao không ai giúp mình à![]()


Tình hình là sau 1 ngày không nhắn tin , không 0nline chat với nhỏ thì nhỏ đã nhắn tin lại như muốn trách em và hỏi em rằng có phải muốn tránh mặt nhỏ không. Lúc em bảo là do công việc hè đang rất bận nên không nhắn tin được thì nhỏ lại đem em ra so sánh với thằng A này nọ kiểu như là : Thằng A thì bận đến đâu cũng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhỏ trong khi em thì chỉ biết nhận sự quan tâm của nhỏ thôi . Đờ mờ giờ ko biết là nó nghĩ gì và định làm gì nữa
![]()
Con đấy nó nói thế là rất ngu, chả khác nào "thích đú với bà thì phải chiều bà như chiều thằng A nhé, mặc dù bà không thích nó". Đồng thời câu này cộng với cái ở dưới VTình hình em với thằng A giờ khá là căng rồi các bác ạ :(
Đêm qua chẳng hiểu nhỏ kia nói gì mà thằng A biết chuyện em cũng tán tỉnh qua lại với nhỏ và vì em mà nhỏ không chịu nhận lời thằng A :(
Sáng nay ra nó nhắn tin bảo em là thằng đâm thọc sau lưng , lợi dụng lúc nó không có mặt ở HN mà tán tỉnh bạn gái nó , bảo em là thằng bạn đểu , sống giả tạo :(, em gọi điện để nói chuyện thì nó không nghe
Giờ chuyện nó đã đến nước này em không biết giờ có nên tiến tới nhỏ kia không nữa vì qua thái độ của thằng A thì có vẻ là nhỏ đã từ chối nó rồi![]()
Con gái có cái đầu thì chả bao giờ nói "vì anh kia mà em k0 nhận lời anh được", nhất là khi 2 thằng là bạn nhau ? Bây giờ bạn phải chơi nó một vố rồi đem chatlog ra cân cho thằng A, đốc thêm lời của chú C vào nữa thế là ổn.NÓ đang đong bạn và phá hoại tình cảm bạn bè của bạn cùng lúc chứ còn cái mạ gì nữaCon gái có cái đầu thì chả bao giờ nói "vì anh kia mà em k0 nhận lời anh được", nhất là khi 2 thằng là bạn nhau ? Bây giờ bạn phải chơi nó một vố rồi đem chatlog ra cân cho thằng A, đốc thêm lời của chú C vào nữa thế là ổn.
Còn chuyện bạn bè thì khuyên thật sau này nên tránh đụng vào chú A, hoặc khuyên nó sửa tính. Theo lời kể của cậu thì chú này còn non và xanh, lại dễ điên tiết vì gái là không được, ra đời là chết ngay
thế nghĩa là thằng A đơn phương thích em đấy, em đấy ko thích thằng A
Cậu và em ấy đều thích nhau
---> sao phải xoắn nhỉCậu có phá hoại hạnh phúc của thằng A đâu
giờ cái cần xác định là con đó vô tình hay cố ý để lộ cái tin nhắn đó, k0 lẽ đt con gái mà cho trai cầm lên đọc tin nhắn như không ? Tôi nghi đây là một âm mưu của con nặc nô đó nhằm chia rẽ tình cảm anh em bạn, sau đó sẽ là thằng B thằng C và... 
. Mọi chuyện không có gì căng thẳng nếu thằng A nó éo nói cái câu là : Nếu còn coi nó là bạn thì em phải rút lui , thôi dừng không tán tỉnh nhỏ kia nữa . Nghe xong em thấy bất hợp lý nên đã nói lại với nó rằng : Tao vẫn coi mày là bạn thân nhưng tao vẫn sẽ theo đuổi H , giờ nếu mày thích nó thì cạnh tranh công bằng , không thì đưa H ra đây 3 mặt 1 lời luôn . Nghe xong vậy nó bảo rằng thôi từ nay không bạn bè gì hết , còn nếu em vẫn theo đuổi nhỏ kia thì nó sẽ thôi nhưng đừng bao giờ gọi nó là bạn :(. Giờ làm sao đây các bác , có nên thôi nhỏ kia đi ko ạ 