king101
Legend of Zelda
- 1/6/09
- 1,172
- 7
Tình hình là người đó và thằng bạn tớ chia tay đc 2 năm rồi, thỉnh thoảng những lúc mấy thằng ngồi cà kê với nhau cũng có nhắc đến tên, nhưng ko có gì đáng nói. Thằng bạn mình thì ko liên lạc gì với nhỏ đó nữa rồi, còn mình thì thi thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tình hình (vì mình và nhỏ đó vốn cũng quen nhau từ trc).
Rồi càng ngày mình càng thấy quý nhỏ này
đôi lần thử hỏi thằng bạn xem nó còn tình cảm không thì thái độ cũng à uôm lắm. Và vài tháng trc bắt đầu ngỏ lời và hôm mùng 1 Tết nhỏ cũng đã chấp nhận tình cảm
.
Giờ mình thấy bối rối và quá, bạn bè còn gặp nhau dài dài, giấu chuyện này mãi cũng ko hay, mà giờ mấy đứa gặp nhau chắc cũng khó xử.
Mong anh em khuyên mình nên làm gì bây giờ?!!
Rồi càng ngày mình càng thấy quý nhỏ này
đôi lần thử hỏi thằng bạn xem nó còn tình cảm không thì thái độ cũng à uôm lắm. Và vài tháng trc bắt đầu ngỏ lời và hôm mùng 1 Tết nhỏ cũng đã chấp nhận tình cảm
.Giờ mình thấy bối rối và quá, bạn bè còn gặp nhau dài dài, giấu chuyện này mãi cũng ko hay, mà giờ mấy đứa gặp nhau chắc cũng khó xử.
Mong anh em khuyên mình nên làm gì bây giờ?!!

.
....... Nho cho thì ta chiến thôi
.........
