Mình thấy cậu Me Xanh có vẻ sa lầy nhỉ. Mình cũng rất muốn được trải nghiệm thử, tiếc là chưa có cơ hội, với nữa hoàn cảnh cũng ko cho phép :p
Chuyện của cậu vẫn chưa có gì là bế tắc cả. Dẹp mấy cái sms yêu đương mùi mẫn kia đi. Lấy hành động làm đầu. Đa số con gái đều cần nhất là sự chân thành của 1 thằng con trai. Phũ phàng thay, nếu cậu ko có thì cũng phải cố tỏ ra là cậu rất-chân-thành.
Sao cậu ko thử 1 hôm nào đấy, đợi sau 11g em ấy tan ca, cậu bất ngờ đến hẹn em ăn khuya, hoặc chỉ đơn giản là tặng em 1 hộp kẹo/bánh để em nhấm nháp lúc đêm về.
Cậu đừng ngại! Con gái chết ở những thứ chúng ta gọi là sến xịa & ko có thực. Đã tấn công thì phải tán sao cho dưới mắt gái những hành động chúng ta làm đều rất mực chân thành, kèm theo 1 cái
đầu lạnh và lời yêu thương thể hiện ở
đôi bàn tay.
Cứ sống thật với cảm xúc của mình đi :-*
Quote lại:
Nếu cậu còn lăn tăn về phía nàng kia thì tin tớ đi. Rồi nàng cũng sẽ chẳng hận đời, hận tình, mất niềm tin và đàn ông.v.v như các bác kia vẫn bảo đâu

Sao cậu ko thử nghĩ theo hướng khác, biết đâu cậu lại có thể giúp nàng tìm lại được những cảm xúc yêu đương, dù rằng nó sẽ không dài lâu :)