- 22/5/08
- 265
- 0
Trông em khá ngon theo mình thấy. Ko đẹp nhưng nhìn tạm, thân hình gợi cảm.Ban đầu mình cũng không có ý nghiêm túc vì nhìn em chơi bời trác táng, nhưng quen lâu thấy em cũng ko đến nỗi như mình nghĩ.Mặc dù ngay lúc đầu em cũng bảo đã xxx với thằng ny cũ nhưng mình cũng ko để ý lắm vì ko có ý nghiêm túc, cứ ăn được là bổ. Nhưng dần dần càng tiếp xúc lâu hiểu nhau hơn thì bắt đầu thấy yêu thật thì mình lại càng cảm thấy khó khăn.
Hôm qua em kể lại chuyện em q hệ mà mình thấy hơi buồn và ức chế. Kiểu ko yêu nó lắm nhưg thấy nó yêu quá nên chiều nó nhưng ko cho q hệ. Cứ q hệ ở ngoài xong thế nào lại được. Mất trinh...Thằng kia bắt đầu đổi tính nên em chia tay. Nghe rất trờ trêu.
Trước giờ, chưa bao h mình nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này. Mình cũng nghĩ biết đâu chuyện này xảy đến nhưng h nó đến thật. Mình cứ nghĩ đơn giản là mình cũng qhe lăng nhăng rồi thì ko có tư cách gì để đòi hỏi. Nhưng thực tế thì cảm giác khó khăn hơn mình tưởng. Nhất là khi bạn yêu ai đó chân tình và muốn cưới người đó. Thật khó sống nổi với hình ảnh NY đã quan hệ với thằng khác. Moi ngày tỉnh dậy mình đều nghĩ đến việc đó. Bạn mong chờ một điều hoàn hảo nhưng điều đó đã ko còn nữa rồi.
Và giờ mình hiểu ra có rất nhiều lý do để con gái nên giữ gìn:
- Khi mình mong chờ một điều hoàn hảo giống như hi vọng mở hộp ra và lấy một cái iphone hoàn hảo thì nó lại bị mẻ đi một miếng rồi.
- Nó sẽ làm cho mình nếu lấy suốt đời phải đối mặt với nguy cơ bị tai tiếng ngươi quen nói sau lưng ( nếu bạn bảo cái này là vớ vẩn thì tôi xin hỏi bạn tại sao đa số người dân HN lại bỏ gương khi đi xe máy) liệu cái tai tiếng cái suy nghĩ người đời có dễ bỏ qua như bạn nghĩ
- Nó sẽ làm cho mình nếu lấy suốt đời phải đối mặt với nguy cơ bị thằng kia cười vào mũi.
- Con gái đã qhe với ng khác thì sẽ có thể lăng nhăng hơn chưa bao h.
- Và cuối cùng đó là hình ảnh. Phải nói hình ảnh nó cứ vảng lên trong đầu mình như một sự tra tấn ghê gớm.
Mong được nhiều ý kiến chia sẻ về vấn đề này.
Hôm qua em kể lại chuyện em q hệ mà mình thấy hơi buồn và ức chế. Kiểu ko yêu nó lắm nhưg thấy nó yêu quá nên chiều nó nhưng ko cho q hệ. Cứ q hệ ở ngoài xong thế nào lại được. Mất trinh...Thằng kia bắt đầu đổi tính nên em chia tay. Nghe rất trờ trêu.
Trước giờ, chưa bao h mình nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này. Mình cũng nghĩ biết đâu chuyện này xảy đến nhưng h nó đến thật. Mình cứ nghĩ đơn giản là mình cũng qhe lăng nhăng rồi thì ko có tư cách gì để đòi hỏi. Nhưng thực tế thì cảm giác khó khăn hơn mình tưởng. Nhất là khi bạn yêu ai đó chân tình và muốn cưới người đó. Thật khó sống nổi với hình ảnh NY đã quan hệ với thằng khác. Moi ngày tỉnh dậy mình đều nghĩ đến việc đó. Bạn mong chờ một điều hoàn hảo nhưng điều đó đã ko còn nữa rồi.
Và giờ mình hiểu ra có rất nhiều lý do để con gái nên giữ gìn:
- Khi mình mong chờ một điều hoàn hảo giống như hi vọng mở hộp ra và lấy một cái iphone hoàn hảo thì nó lại bị mẻ đi một miếng rồi.
- Nó sẽ làm cho mình nếu lấy suốt đời phải đối mặt với nguy cơ bị tai tiếng ngươi quen nói sau lưng ( nếu bạn bảo cái này là vớ vẩn thì tôi xin hỏi bạn tại sao đa số người dân HN lại bỏ gương khi đi xe máy) liệu cái tai tiếng cái suy nghĩ người đời có dễ bỏ qua như bạn nghĩ
- Nó sẽ làm cho mình nếu lấy suốt đời phải đối mặt với nguy cơ bị thằng kia cười vào mũi.
- Con gái đã qhe với ng khác thì sẽ có thể lăng nhăng hơn chưa bao h.
- Và cuối cùng đó là hình ảnh. Phải nói hình ảnh nó cứ vảng lên trong đầu mình như một sự tra tấn ghê gớm.
Mong được nhiều ý kiến chia sẻ về vấn đề này.
.





cách tốt nhất chấp nhận bỏ ra ít tiền
đưa bạn gái đi bệnh viện thẩm mỹ nối lại hoặc làm màng mới
thế là ok thôi 


