Yêu phải em mất trinh làm gì cho hết buồn?

  • Thread starter Thread starter _T_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
ở thời đại này thì nên thoáng ra ko thì còn buồn nhièu :))), yêu 10 chọn 1 mà, giờ quyết định vẫn còn sớm cho cả 2 đấy, nếu vs quan điểm như bạn thì ở vs nhau làm sao đc.
 
Xét trên phương diện vĩ mô thì sẽ khuyên nhưu nhiều ng,sẽ chửi như nhiều ng..

Nhưng nếu cần 1 lời khuyên thực tế thì nếu thấy k chấp nhận dc thì bỏ đi thôi.tìm ng khác cho vừa ý. E nó thì cũng tự do tìm thằng nào có thể chấp nhận dc e nó.vuincar làng.

Nếu đã là quan điểm cố hữu thì nói mấy cái lí lẽ trên trời cũng k giải quyết j
 
đại ka mó được chưa mà biết còn hay mất =))
Troll nhỉ,hỏi những câu đã biết câu trả lời thì hỏi làm cái j
 
Thích máu me thì cứ lựa ngày đèn đỏ mà fang thôi, cần gì trinh hay ko trinh chứ :-? .

Mà nói thật là ... làm tình vs 1 em còn trinh sợ là bạn sẽ thấy chán đến mức éo ra nổi ý chứ = ="
 
Thích máu me thì cứ lựa ngày đèn đỏ mà fang thôi, cần gì trinh hay ko trinh chứ :-? .

Mà nói thật là ... làm tình vs 1 em còn trinh sợ là bạn sẽ thấy chán đến mức éo ra nổi ý chứ = ="

+1, chán không có gì để chán hơn, hứng đc mỗi lúc khởi động! Về sau phải nhắm mắt vào nghĩ đến mí em JAV mới ra cho nổi :))
 
Giờ chuyển sang khoe khoang từng bóc tem ng khác à ?
 
sướng ở chỗ khổ lúc đầu đấy chứ còn về sau bét nhè rồi thì còn nói làm j

dạo này mình cũng ko suy nghĩ nữa, có lẽ cuộc tình mình cũng khó mà đi đến được đâu nên mình cũng chả quan tâm nữa, cứ đợp thôi, yêu được ngày nào hay ngày đấy vậy

hôm trước có con bé lớp 10 định giới thiệu cho ban nó, mình bảo có ny rồi. Nghĩ bụng có khi yêu tầm này mới có hi vọng chỉ tội chênh nhau hơi xa nhưg bọn trẻ con h đúng là chả thiết gì :((
 
nếu vẫn còn trai tân,thì dâng lần đầu của mình cho 1 em khác,coi như huề
còn nếu đã te tua từ lâu rồi thì....ích kỉ thế chủ topic......nhiều khi em đã có rồi=có kinh nghiệm=làm mình sướng hơn em còn trinh đấy.
 
vậy là hơn một năm kể từ ngày yêu cô ấy, hôm nay chính thức bị nói lời chia tay

hóa ra ngay từ đầu em ấy đã bị mẹ phản đối yêu một thằng nghèo như mình nhưng em vẫn cố, nhưng đến giờ khi mọi thứ đã nhạt cộng với sức ép từ mẹ em đã nói lời chia tay

vậy là những suy nghĩ đau khổ cũng như lo lắng, ảo ảnh của mình đã tan biến chỉ để lại một nỗi buồn thê thảm cho thân phận nghèo

ước gì tôi có thể khóc nhưng ko thể tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn vào khoảng ko
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top