MasterGamer
The Warrior of Light
yêu mà đối tượng lụy quá thế này oải lắm, kinh nghiệm 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tớ và cô ấy quen nhau qua 1 trò chơi . Bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái , 2 bên nói chuyện với nhau rất hợp và có lẽ cũng rất thích nhau . Và thứ 3 tuần trước tớ có ra Hn để gặp cô ấy . Ban đầu mục đích tớ ra chỉ để gặp và hiểu thêm về cô ấy . Nhưng 7 ngày đó tớ và cô ấy dường như yêu nhau hơn ... Hôm qua là ngày tớ về , cô ấy tiễn tớ ở sân bay . Lưu luyến đến gần h bay thì cô ấy bảo thôi anh vào đi kẻo trễ , sau khi vào chỗ ngồi chờ bay thì cô ấy gọi cho tớ . Khóc và bảo rằng " Anh ơi đừng đi ... ở lại với em đi . " . Tim tớ đau quá ko biết an ủi cô ấy như thế nào . Tớ bảo cô ấy thôi em vào lại taxi về đi . Kẻo thằng taxi nó chờ lâu . đc 1 lúc cô ấy cũng lặng lẽ đi về .
Vừa đáp may bay xuống SG tớ nhận đc tin nhắn " anh a , anh dang lam j? em chang thich goi cho anh ma thay may tat dau ... anh o lai voi em di ... Em mac ao dep lam , vua nhu in luon , me em cung khen dep ... anh o lai voi em di ma ... Anh dung ve nua ... roi toi em sang don anh di an ...o lai nhe ... Dung bo em lai . Em nho anh nhiu lam ... " . That su tớ cũng nhu em ấy , có muốn xa nhau đâu mà , đọc tin nhắn mà nước mắt tớ cứ ứa ra . Tim tớ đau lắm ... cho đến hôm nay , bây giờ cũng vậy . Tớ nhớ cô ấy quá , thương cô ấy quá . An ủi mãi ko đc ... Tớ phaỉ làm sao đây .
, chúc may mắn nhé.
( đây là cách bf tớ dỗ tớ >.<..không biết có hiệu quả với gf của bạn kok nữa)
cái mùi ngày xưa khi mình hỏi nàng đáp " đấy là bí mật tình yêu e dành cho anh " >"< vì thực sự, tớ hôk biết diễn tả thế nào vì nước hoa tớ dốt lắm -.-" nhưng tớ thấy mỗi nàng là dùng loại này.

tớ nghĩ nên dừng, chủ động chia tay và hôk quên xin yah -.-" 

khó phai nhỉhix ! tớ cũng cựu " iu xa " ^^! và đường tình cuối cùng rẻ bến -.-"
chiều nay tớ gặp 1 người mới nhưng lại mang bóng dáng của người cũ. đúng là ông trời thích trêu người thật >"<
chả là chiều thằng bạn rủ qua caf hộp ngồi -.-" tính mình thì la cà vỉa hè quen rồi, nhưng nó ở xa về ăn tết, từ chối sao nỡ ::( 2 thằng ngồi hàng huyên 1 lúc thì tớ đi wc :'> mà tầng trên thì thằng nào nó vào rồi, bí quá lủi thủi xuống dưới. lúc đi chưa có ai, lúc xong ra thấy 1 nhỏ ngồi. Cũng hôk bận tâm đến làm j`, nhưng khi đi ngang qua nhỏ, mùi nước hoa sao quen quácái mùi ngày xưa khi mình hỏi nàng đáp " đấy là bí mật tình yêu e dành cho anh " >"< vì thực sự, tớ hôk biết diễn tả thế nào vì nước hoa tớ dốt lắm -.-" nhưng tớ thấy mỗi nàng là dùng loại này.
đến lầu ngồi mà lòng cứ bồn chồn. tự dưng bao kỉ niêm năm xưa bỗng về -.-" tớ ghét điều đấy, tớ ghét phải hoài niệm. mà mình cũng thằng tồi tệ thật, tìm mọi cách đạp thằng kia về sớm, vì mục đích duy nhất lúc này là đc thoáng qua mùi hương xưa......
xuống lầu, khoảng 1h từ lúc nhỏ vào quán, nhỏ vẫn ngồi 1 mình + đang vọc li sữa chua.
thôi thì liều ăn nhiều vậy, vờ đến " ủa ! ..... về khi nào vậy ! " 1 đôi mắt ngước lên, giống quá, thẫn thờ >"<
" hì ! a nhầm e với ai rồi " ::)
vờ ngắm nghía " úi ! mình nhầm, bạn giống bạn mình quá "
........
" à uhm ! mình xin lỗi, để mình mời bạn chầu này, xem như lời tạ lỗi "
nhỏ chưa à hay uhm hoặc 1 cái gật đầu tớ đã ngồi xuống ngon lành -.-"
phải công nhận bản thân mình ngày càng vô sỉ
sau vài phút ngược ngùng, tớ cũng bắt chuyện đc. càng nói chuyện, sao mà giống thế -.-" đến 70%
chết.... chết ......... 100% dính mục kỉ ám thị rồi
ngồi 8 1 lúc.... khoản đc 2htớ nghĩ nên dừng, chủ động chia tay và hôk quên xin yah -.-"
" hì ! nói chuyện với a e vui lắm, dù lúc đầu e nghĩ a thật là trơ trẽn.... "
" ....con bây h` !? "
" vẫn còn nguyên cảm giác ấy... "
hôk sai hôk bào chữa -.-"
" a ơi ! a nói chuyện với e như thể a đã biết e, và với e đấy là điều bất ngờ vì tương đồng cũng nhiều, vui nữa. nhưng tính con gái mách bảo e là a đang nói chuyện với người iu cũ của a " ::)
trúng mja cái tim đen rầu -.-"
" uhm ! ban đầu a hôk dám nghĩ là mình vô sỉ đến mức này đâu..... nhưng cảm ơn e đã nói chuyện với a "
" h` e còn mục tiêu để phấn đấu, nên e hôk muốn vướng bận nhưng để người khác tơ tưởng mình thì cũng nên đấy chứ.... e hôk cho a yah của e đâu. nếu mình có duyên thì còn gặp lại.... cảm ơn e vì đã đãi e, mà hôm nay mãi ngồi 8 với a e hôk khai thác triệt để khả năng của mình rồi ( cười ) Chúc a năm mới hạnh phúc và an lành "
............
đúng là người đi 1 nửa hồn tôi ở
1 nửa hồn tôi đứng chửi thề -.-"
p/s: từ ngày ấy, đến nay trong lòng mới thấy nhẹ nhỏm + 1 niềm vui hôk biết nói thế nào -.-" thôi thì chắc ông trời hôk phụ người có tâm. mai qua mua chuộc thằng quản lí quán caf mới đc
thân tặng các ae đang chiến đấu vì lòng tin, sự tôn trọng và yêu thương dành cho 1 người ở xa.
mong tất cả có 1 cái hậu đẹp.
[video]j4y-RzVGrHg&feature=fvst[/video]
tặng chủ thớt. nàng sẽ hiểu mà ^^
[video]Kpsvd0p7d8M[/video]

.Mà thôi,cái gì đã qua thì để nó qua nhẹ nhàng đi,vương vấn cũng chẳng làm dc gì nữa 
khó phai nhỉ
Nói thật lòng là hiện h trong đầu mình vẫn còn nhiều kỉ niệm về cô ấy lắm,đôi lúc thấy thật bình thản,thấy con gái qua đường vẫn nhiều em đẹp xinh,nhưng đôi lúc nhớ lại những giây phút bên cô ấy lại thấy nghẹn lòng.Mà thôi,cái gì đã qua thì để nó qua nhẹ nhàng đi,vương vấn cũng chẳng làm dc gì nữa
![]()
nhưng vẫn có những lúc hôk khỏi hoài niệm -.-"
nhất là vô tình gặp những tình huống giống hệt xưa >"<

chắc là mối tình đó sâu đậm và nhiều cảm xúc nhất,có thể cả đời cũng ko thể quên dc đâu,nhưng kệ ráng dẹp nó vào 1 góc để chỗ trống mà đón nhận những tình cảm mới![]()


Trời ơi là trời 