Yêu xa nếu ko kiên trì và vững tinh thần thì xác định là fail. Xin kể 1 tí về chuyện của mình
Mình quen vợ mình khi mình học năm thứ 3, cô ấy kém mình 3 tuổi nhưng do 1 số nguyên nhân đặc thù nên chỉ 1 năm nữa là ra trường. Bọn mình quen nhau qua 1 forum, mình ở Hà Nội và cô ấy ở HCM. Hồi đó mới thất tình chưa nguôi (cũng đc cỡ nửa năm gì đó), cũng cần người tâm sự, rồi dần dần cả 2 đều thấy rất hợp nhau, chat, phone, nhắn tin thường xuyên hơn, quen khoảng 2 tháng mình quyết định thổ lộ, cô ấy đồng ý và bọn mình thành 1 cặp kể từ đó. Xa xôi cách trở là khó khăn lớn nhất bọn mình phải đối mặt, chỉ có thể phone, chat, webcam. 1 năm sau cô ấy sẽ ra Hà Nội thực tập, trong 1 năm đó bọn mình đếm từng ngày 1, sao mà lâu thế. Rồi ngày đó cũng đến, bọn mình đã gặp đc nhau, bọn mình có cơ hội tìm hiểu nhau kĩ hơn và thấy thực sự rất hợp nhau. 5 tháng cô ấy ở HN thực tập rồi cũng qua nhanh, cô ấy lại về SG dù đã có lúc tính chuyện làm ở HN.
Hè năm đó mình cũng vào chơi và ra mắt gia đình cô ấy. Mọi chuyện cũng ổn, gia đình cô ấy cũng có vẻ ấn tượng tốt về mình. 1 thời gian sau cô ấy đi làm, bọn mình vẫn chỉ có thể giữ liên lạc qua chat, phone.. ngày nào cũng thế, 8h tới 10-11h. Thời gian đó cũng thực khó khăn. 1 vài lần cô ấy ra thăm mình, 2-3 ngày ...
Mẹ mình cũng đã gọi điện vào thiết lập quan hệ với gia đình cô ấy, mọi chuyện khá ổn. Bọn mình cùng cố gắng hướng tới mục tiêu xa hơn.
Mình tốt nghiệp, với sự đồng ý của gia đình 2 bên, bọn mình đã tổ chức đám cưới cuối năm 2008.
Và bây giờ mình và cô ấy sắp đón chào 1 bé mèo con vào đầu năm sau. Mình rất hp, đôi khi cũng thấy tự hào vì tình yêu của bọn mình, nhìn lại cũng thấy gian nan.
Nói chung, yêu qua mạng rất nhiều hạn chế mà nếu ko quyết tâm bạn sẽ rất nhanh nản, nhưng nếu đã là cái duyên, thì cũng ko tránh đc :).
Chúc bạn thành công!