You & Me

  • Thread starter Thread starter D105
  • Ngày gửi Ngày gửi
À, Con ma dễ thương, một trong số mấy bộ hay nhất hồi xưa được đọc. Nhớ nhất là ông Minh, cứ mỗi lần tủi thân là lão ấy bay "vòng quanh trái đất, nhanh hơn phi thuyền" =)).

Mà thực ra ông chủ nhà trọ cũng cho thuê nhà kiểu cho vui hay sao ấy, vì nhớ đọc 1 tập thì hoá ra ông này là chủ 1 ngân hàng, đi làm vẫn mặc áo giáp.
 
1 mình ông chủ cân nguyên băng cướp nhà băng cơ mà
gia đình ổng cũng toàn thứ quái vật
 
nhắc đến cái vụ thuê này thì phải nhắc cái vụ war cuối năm nữa =)). Cầm cự qua 12h đêm 30 thì không phải trả tiền nhà
 
Cho mình hỏi bộ này giữ lại tên nhân vật theo lần xuất bản đầu à,đây là tên phiên âm hay tự chế vậy
 
lúc đầu đọc tưởng anh main là người bình thường sống giữa 1 đám quái nhân , đọc xong c3 mới thấy anh cũng chả kém đứa nào cả =))
 
Cho mình hỏi bộ này giữ lại tên nhân vật theo lần xuất bản đầu à,đây là tên phiên âm hay tự chế vậy

chú ấy type lại theo bản hồi xưa
truyện này kiếm raw eng ko ra, chán thật
 
^ Raw ý chỉ là bản gốc, tức là bản tiếng Nhật, từ Nhật -> Anh thì đâu còn gọi là Raw nữa.

Giờ mấy bạn trên nhắc lại mới nhớ lý do tại sao tụi nó lại đấu với chủ nhà, đấu thua liền lôi anh Main ra đỡ, xong anh Main bị con gái chủ nhà giận. Hôm nọ đọc Raw cứ đoán mò là tụi nó đang thi đấu cái gì chứ. ^_^
 
Trận đấu đêm giao thừa để khỏi trả tiền nhà, mặc dù toàn là quái nhân nhưng mà mọi năm trước đó chủ nhà vẫn thắng, mỗi năm đó có thêm main char tới nữa nên mới có trận thắng đầu tiên. Đến giờ vẫn nhớ khẩu hiệu ra trận của ông chủ nhà:

"Một là mắt phải sáng, 2 là tai phải tinh, chủ nhà tới đây!! "
 
Hồi đó ngoài bộ cảnh sát siêu phàm ra thì bộ này là bộ mình thích thứ 2 :D

Vẫn nhớ ông hiệu trưởng chuyên thiết kế trường học thành robot, có cái lần 2 trường bem nhau bên đây kêu cả con robot to đùng ra =))

lúc đầu đọc tưởng anh main là người bình thường sống giữa 1 đám quái nhân , đọc xong c3 mới thấy anh cũng chả kém đứa nào cả =))

Gia đình của anh ấy còn kinh hơn nữa kìa ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Gia đình của anh ấy còn kinh hơn nữa kìa
thật ra gia đình anh ấy cũng thường
-bà mẹ nghiêm khắc khi gỡ kính cũng chỉ chạy ra hút máu con bò
-ông bố nhìn du côn bặm trợn gỡ kính thì biến thành con chuột chết nhát chỉ biết lủi đi =))
-bà chị bình thường imba nhất nhà lúc gỡ kính thì lại thành Jav idol =))

tính ra chỉ có Duy là imba nhất gia đình
 
Bộ cảnh sát kì tài cũng khá hài hước, lần trước thấy bên comicvn cũng có vài chap, không biết còn làm tiếp không
 
Bộ cảnh sát kỳ tài đến bây giờ vẫn còn tiếp tục xuất bản và là bộ manga dài hơi nhất lịch sử manga nhật rồi =))

có mỗi cái đồn cảnh sát quận mà đủ thứ chuyện trên trời dưới đất =))
 
Ờ bộ cảnh sát kì tài anh main char imba vô đối, thiên đàng không dám nhận, đuổi xuống địa ngục thì làm cách mạng dưới đó, lật đổ diêm vương sau đó lên uy hiếp phật tổ :D
 
Lạ nhỉ, Chapter này đọc sao thấy hơi khác so với ngày xưa, bộ này có được tái bản lần nào không nhỉ?

Vừa đánh nhau chí tử xong quay ra nhậu. ^_^
 
Lạ nhỉ, Chapter này đọc sao thấy hơi khác so với ngày xưa, bộ này có được tái bản lần nào không nhỉ?

Vừa đánh nhau chí tử xong quay ra nhậu. ^_^
theo mình biết thì ko tái bản
cha nội làm pj này nói, nhiều chap ko có bản dịch nên chả phang đại nội dung
 
phang đại hèn gì chap này câu cú lủng củng ko đầu ko đuôi
 
box mình người biết tiếng Nhật chắc cũng không ít, sao không lên mục hỏi đáp kiếm translator phụ dịch dùm nội dung. Bộ này hay chắc nhiều người ủng hộ
 
Back
Top