Bà Neko đợi lão Yu giải Q này xong để tui ra cho lão nghe #nekoyuki nói:Cô chị xinh đẹp nói : " Cám ơn công tử cho chúng tôi trú mưa . Xin hỏi quí danh của công tử ạh ? "
"Tại hạ là Yu"
" Yu công tử . Cho tôi gửi một lời cảm tạ đến công tử " Cô chị nói
Yu liếc nhìn cô em nãy giờ cô em vẫn im lặng . Cô ấy nhìn lại Yu thì Yu thấy tay mình bỗng ko điều khiển được nữa cả thân thể nữa . Yu lao vào bếp lấy ra con dao dzí vào cô chị
Cô chị thét lên " Công tử định làm gì tôi vậy ? " Yu ko thể điều khiển mình trong đầu nghe văng vẳng < Giết cô ta , giết cô ta > . Cô em vẫn ngồi im lặng . Hãy đấu trí xem
Đợi pa giải Q của Neko đã rồi Biki nà xuất chiêu liềnv_gamesvn nói:chào mừng Yu tới Text GAmevn . thanh xuân xin hoan nghênh ( bà con nào ra cái Q thật khó cho chả chơi đi nà)

bên lề 1 tí ... quái, giao tình huống này cứ liên tưởng ... tui là thằng điên xách dao chém mướnCô chị xinh đẹp nói : " Cám ơn công tử cho chúng tôi trú mưa . Xin hỏi quí danh của công tử ạh ? "
"Tại hạ là Yu"
" Yu công tử . Cho tôi gửi một lời cảm tạ đến công tử " Cô chị nói
Yu liếc nhìn cô em nãy giờ cô em vẫn im lặng . Cô ấy nhìn lại Yu thì Yu thấy tay mình bỗng ko điều khiển được nữa cả thân thể nữa . Yu lao vào bếp lấy ra con dao dzí vào cô chị
Cô chị thét lên " Công tử định làm gì tôi vậy ? " Yu ko thể điều khiển mình trong đầu nghe văng vẳng < Giết cô ta , giết cô ta > . Cô em vẫn ngồi im lặng . Hãy đấu trí xem

-Tôi ... tôi ko biết chuyện gì đang diễn ra nhưng ... -Yu ngập ngừng nóicô chị vẫn chưa hết hoảng sợ, chân run lẩy bẩy, nhìn Yu với vẻ ngờ vực, còn cô em vẫn im lặng ung dung, Yu giải thích hay làm gì đi chứ...
. có điều là event của Hyustar hơi thắc mắc 1 tí, giữa trời mưa tầm tã mà chỉ có 1 giọt mưa nặng hạt làm tỉnh giấc hơi kì ^__^. Tệ xá nghèo rách mồng tơi vậy mà vẫn có gà cho hồ ly giết ?Vốn chỉ là bần sĩ nghèo quanh năm đèn sách thì sức đâu mà chống chọi lại con hồ ly hung ác. Rất may nó ko nhận ra sự hiện diện của Yu, sực nhớ còn 2 thiếu nữ đang an dưỡng ở thư trai nên đột ngột tìm đến thông báo hung tin. Vừa mở cửa thì ...Một giọt mưa nặng hạt làm cho yu thức dậy, trời ạ, Yu đang ở giữa sân và đang hướng vào trong nhà, Yu lại một lần nữa không thể làm chủ bản thân... Yu gồng mình chống cự lại sự điều khiển nhưng không thể, trong lúc Yu định buông xuôi thì lạ thay, Yu không đi vào cửa chính mà vòng sang chuồn gà, một bóng đen mờ mờ... Yu bỗng nhiên có thể lấy lại quyền điều khiển, nhưng Yu vẫn bước tới xem bóng đen đó là thứ gì vì tò mò, Á, thật khủng khiếp, với chín cái đuôi, lông bù xù, con Hồ ly chín đuôi đang ăn tươi nuốt sống mấy con gà... xác gà khắp nơi... Yu làm gì đây?

@ tại muốn char ... nghèo rách mồng tơichỉ thấy có cô em, cô em nhìn Yu bằng một con mắt ... tỉnh bơ y như hồi tối, cô nàng vẫn không nói gì, bỗng trong đầu Yu có mấy câu nói:
- Ngươi đã biết vì sao ta điều khiển ngươi giết người tự xưng là chị ta rồi chứ?
...
@ Yu: ngày xưa nhà ai không có gà, tui coi phim thấy nhà nghèo mấy cũng có vài con mà

Chuyện thật như đùa, lẽ nào 2 chị em xin tá túc ít giờ trước chính là 1 cặp hồ ly ?Bần cùng sĩ Yu do quá nghèo nên chưa bao giờ dzám ra ngoài phố . Nay chẳng có bạn bè , kiu ai đây .
< Chạy đi >
Con hồ ly chộp cổ Yu . Vùng vẫy cách nào cũng ko thoát nỗi .
Lúc này cô em mới lên tiếng . Tiếng nói đầu tiên kể từ lúc gặp .
" Buông chàng ta ra tỉ tỉ "
" Ko ! Hắn đã biết tung tích của ta , ta ko để hắn thoát "

)


@ móa ... tình huống khó xử quá" Tùy "
Yu hông hiểu gì hết !? " Tùy " nghĩa là sao !? Có thể đây là ngôn ngữ của Hồ Ly , mà cũng có khi là cái này do người nào khác viết ... bậy . Yu phân vân lắm , nhưng đành phải tới trấn thôi , an toàn là trên hết ... ^^
Tới trấn , Yu nhận thấy lúc này đang là lễ hội . Lễ hội này cũng kì lạ hông kém , mỗi người con gái cầm trong tay một cái ... trâm cài tóc rồi lần lượt tung lên còn mấy người con trai thì cố rướn lên bắt trúng . Khó hiểu , Yu hỏi một lão già đang ngồi nhìn xung quanh mỉm cười :
- Bá bá có thể cho con biết tục lệ của cái lễ hội này không !?
Lão già giải thích dông dài nhưng tóm lại là : con gái đến tuổi lấy chồng sẽ được phát 1 cái trâm cài tóc và ném nó đi , trang nam tử nào bắt được cái trâm có khắc tên của người con gái nào là sẽ được làm phu quân của người con gái ấy ( )
Bỗng Yu nhớ đến cái trâm cài tóc của mình lượm được , liền vội vã hỏi :
- Trong trấn có ai tên là Tùy không hả bá bá !?
Lão già nhíu mày rồi cười vang :
- Có , đó là một bà già ... 60 tuổi rồi mà không có chồng . Cái trâm cài tóc của bả ném hồi năm 20 tuổi đã lưu lạc đi đâu không biết nên theo tục lệ bà ấy phải ở vậy vĩnh viễn
Yu lúc này mất bình tĩnh , liền đưa ngay cái trâm ra hỏi :
- Phải cái này không bá bá !?
Lão già sáng mắt lên , chộp ngay cái trâm và hét cho tất cả cùng nghe :
- Đã tìm thấy phu quân của bà Tùy rồi
Vây là mọi người đổ xô đến , cùng vỗ tay chúc mừng
Trời ơi , Yu phải giải quyết sao đây !?
. cha này còn ác hơn neko và Hyustar 
