YXINE FILM FEST 2011 mời khán giả bình chọn phim tranh giải

Đồng ý, giống như 2 chuyện:
1. Ông vua mặc đồ vô hình: thấy người ta khen thì khen theo, ráng coi để cảm nhận tác phẩm nghệ thuật.
2. Cáo ăn nho xanh: xem ko hiểu gì thì vào đây dìm hàng, ko ăn nho được chê nho xanh.
Mình thấy mình nằm cả 2 trường hợp.:">

Cái này phải ánh đúng hiện trạng bây giờ này, cái 1 thì cứ phải gọi hùa theo phong trào cho có tiếng có miếng, cái 2 thì cứ ngắn gọn là haters gonna hate.

À mà, YXINE là cái của nợ gì mà cứ lâu lâu hết mọc topic film thì lại topic offline nhậu nhẹt của nó. Không biết ăn có ngon không? 1 tháng được trả bao nhiêu cho vụ này? 8-}
 
Ùhm, mình cũng nghĩ là chuyện "ông vua ở truồng", ai cũng phải khen vua mặc đẹp để khỏi bị chê ngu. :|
 
Năm nay mình thấy nhiều phim coi được mà, có phim Khát vọng Olympic đó cũng nói đến nhiều vấn đề thực trạng ghê
 
Back
Top