Hôm qua ngồi chơi cái mode mới nâng căn cứ lên level 4, xong phần cốt truyện của mode rồi.
Mấy cái cơ chế như mở rương phải đợi load từng cái một, thoát khỏi dungeon phải đợi 3s mặc dù tôi cũng ghét vl ra, nhưng tính ra cũng có lý do hết.
Tưởng tượng đang bị con cờ hó nó dí từ xa, màn hình đen đen mờ mờ, nhạc rùng rợn, bản thân thì đang ôm 1 đống tiền trên người đang chạy thục mạng đến cửa ra. Đứng ở cửa ra đợi 3s thì thấy con cờ hó cách mình còn chục m, cảm giác bồn chồn nhìn 3s đếm ngược cứ dài vô tận này trước giờ chơi hollow mode không có.Tương tự vụ mở rương cũng vậy
CƠ MÀ, con cờ hó nó cũng chả mạnh gì, đánh cho vào cái thì cụp đuôi chạy,nên thay vì cảm giác đang bị một kẻ địch hung tợn đuổi giết thì lại cảm thấy như bị con chihuahua nhà hàng xóm cứ chạy đến mặt mình mà sủa, chỉ thấy phiền phức hơn là sợ hãi.
Với không biết lần này ai viết kịch bản cho cái cốt truyện mode mới này, đoạn gần cuối (nâng cấp căn cứ lên level 4) rõ là cố tình kéo dài ra, đọc đoạn đó chỉ muốn đấm vô màn hình.