Kinh nghiệm đi monster cave:
_ Để cho tank lấy hết 3 con lính. Vì mấy class khác dễ chết = mất lính.
_ Lúc đi qua hang cho 1 người không giữ lính qua trước để kích hoạt bẫy đá, rồi sau đó nhóm mới đi theo. Nếu người giữ lính mà ham hố đi lên, bị đá lăn đè chết = mất lính.
_ Healer nhớ heal luôn lính. Mất 3 con lính đánh boss rất mệt, trừ khi lv cao.
_ Đi từng ổ từng ổ bên trái bên phải trước khi lao vào ổ boss ở chính giữa.
_ Ổ hồ ly có 3 con. Con boss là con chồng, 1 con mập là con vợ cả, 1 con ốm là con tỳ thiếp. Nếu mà ham hố chưa gì đã xông vào đánh con chồng, thì con vợ cả sẽ dẫn quân đến tiếp viện. Mà một khi bị tiếp viện + boss oánh cùng lúc thì trừ khi có tank lv cao, nếu không toàn team die là cái chắc.
_ Đầu tiên, phải kiếm cho ra con tì thiếp ở ổ nào rồi vào giết nó. Sau đó đi báo cáo cho con mập vợ cả. Con mập vợ cả sẽ khen mình và khoanh tay đứng nhìn khi mình luộc chồng nó vì tội dám gái gú.
_ Team đi với nhau, lúc lụm đồ do boss drop, cái nào mình không xài được thì đừng có roll dice, hãy bấm dấu X bỏ roll dice, cho những người cần có thể lấy được đồ. Vì sao? Đồ một khi lụm lên là bound, không trade được, không bán được, lụm tùm lum = phí đồ, ai cũng không có xài.
_ Thằng đạo sĩ da xanh sub-boss trước lúc chết sẽ bắn ra sấm sét lung tung, tank phải canh máu rồi chạy ra ngoài, nếu không bị dính sét sẽ chết hoặc ngoắc ngoải.