Zippy Ziggy

Cái này do bên dịch thuật làm chậm thì phải.

Xem mấy trang đầu thấy Shinghi hiền khô làm mình nhớ bộ mặt bựa của nó ghê.

Kể cũng tài thật, nhét quần áo vào tủ lạnh 24 giờ để giữ lạnh.
 
ảo cái là mặc éo nhiễu nước gì hết =))........................................
 
Cái này do bên dịch thuật làm chậm thì phải.

Xem mấy trang đầu thấy Shinghi hiền khô làm mình nhớ bộ mặt bựa của nó ghê.

Kể cũng tài thật, nhét quần áo vào tủ lạnh 24 giờ để giữ lạnh.
Hình như đâu phải nhét áo trong tủ lạnh mà là loại áo sơ mi đặc biệt có thể giữ lạnh trong 24h.
 
nét vẽ ngày càng khác hẳn , không như hồi đầu nữa , giờ đọc mất hết hình tượng :(
 
Shingi ộp-pa bị nó dìm ghê quá, đoạn cuối ko biết sao lại khúm núm vậy nữa :))
Truyện này són kinh quá, mãi mới ra 1 chap, tưởng cái The Breaker đã són kinh lắm rồi ai dè còn cái này :|
 
Thằng đó ngoài tiền ra thì còn cái gì khác đâu, chắc lại mua chuộc bằng cái giá ngất ngưỡng nào đó.

Có điều trước đến giờ Shini toàn đi lừa thiên hạ, nay lại bị dắt mũi như vậy thấy mất giá quá.
 
Thằng Shingi nó là thằng cơ hội, có gì lợi cho nó là nó làm thôi mà, cái mất hình tượng là nó dám phê phán đám người kia kìa =))
 
Có gì mà mất hình tượng, trước giờ nó vốn dĩ giả làm người tốt, lúc nào mà chả ra vẻ đạo đức phê phán người khác.

Đằng này nó lại để người khác dễ dàng dắt mũi như vậy, tự hạ thấp bản thân, cũng như tự khai cho kẻ khác thấy bản chất bẩn bựa của nó.
 
^ biết thua chắc ( vì đọ tiền thì đâu lại ) nên dùng kế này thôi
 
Back
Top