Zombie-Nỗi kinh hòang trong game

Các bác nói sao khi bọn zom cứ suốt ngày rên rỉ nhỉ?Chúng có ốm đau giề đâu?Hay đó là 1 thứ ngôn ngữ của nó :)) :))
 
Các bác nói sao khi bọn zom cứ suốt ngày rên rỉ nhỉ?Chúng có ốm đau giề đâu?Hay đó là 1 thứ ngôn ngữ của nó :)) :))

Nó chết rồi nên vô hồn mà chúng rên rỉ vì chúng có biết gì đâu:D
Chẳng lẽ là "hừ hừ...muốn kiss quá...hừ hừ" à:p
 
- Tụi nó bị tê liệt dây thần kinh nói , muốn nói lắm chứ nhưng vì không được nên gừ gừ : mà nếu nó nói được thì tụi nó nói cái gì nhỉ , các bác có ai biết không .
 
- Ặc . áo quần của mình bao bọc cơ thể , máu có thể thắm qua da , nếu da bị xước là toi . Nhưng trường hợp không bị gì thì dùng cách đó cho chắc ăn , 1 chết 2 sống .
theo tớ nghĩ những cách đó không hay thì không nên dùng,do mắt bị phá hủy rất nhanh nên các cơ quan khác như thính giác hay khứu giác phát triển cao hơn.cách hay nhất là dùng những hợp chất giàu dinh dưỡng khác để dụ chúng theo hướng mà chúng ta liệng hợp chất đó(cold fear).cũng có người nói là zom nhận ra chúng ta qua nhiệt độ cơ thể(như 1 số loài rắn)-dùng bùn đất trát lên người hay tự ướp đá sẽ đánh lừa cảm giác về nhiệt độ quanh chúng.
Zom ko thể ăn thịt lẫn nhau đâu vì chúng nhận biết ra nhau mà...Chúng chỉ ăn thịt còn tươi (con người, động vật)....Hình như ko co chuyện đói quá làm liều đâu
chúng hầu như không có nhận thức về đồng loại,ngoại trừ 1 số cao cấp(đột biến),trong hầu hết phim,khi không tìm được thức ăn tươi sống chúng quay sang thịt lẫn nhau để cung cấp thỏa mãn nhu cầu cho cơ thể,chính xác là cho virus.
- Ánh sáng đèn đường không đủ choái , bạn chơi RE 3 có đoạn dùng đèn chiếu vào mặt Nemesis nó chẳng thấy gì nữa và mình đẩy nó xuốn sân thượng kìa .
Nemesis là 1 dạng rất rất cao của zombie,hơn cả licker hay super.nó vẫn giữ được các đặc tính của con người và các giác quan(biết dùng rocket,phục kích,chạy rất nhanh mà không long giò như bọn kia,vẫn còn một mắt),nên khi gặp ánh sáng chói sẽ phản xạ như thường,còn zom thì dùng vị giác,khứu,thính giác là chính,còn mắt thì sao 1 thời gian do phân hủy sẽ mất hoàn toàn nên dùng đèn ánh sáng mạnh sẽ không có tác dụng nhiều với các con zom đã "hóa" lâu,có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn may mắn gặp 1 con vừa "bị",tất nhiên là nếu chúng không bị mất mắt,trong re,bạn sẽ thấy 1 số con zom khi đang ăn xác quay lưng về phía bạn,chúng không thấy chirs hay leon gì hết,nhưng khi họ đến gần 1 khoảng khá xa,chúng bỏ mồi và tiến đến,do đó chứng tỏ là chúng dùng thính và khứu giác nhiều hơn là sử dụng mắt,dạng cao cấp là licker,khi chơi re survivor bạn sẽ thấy rõ,một con licker đang bò trên trần nhà,dù bạn đang đứng trước mặt thì chúng không hề tấn công,đi chậm-licker hơi cảnh giác,nổ súng-chúng nhảy xổ vào ngay.
Các bác nói sao khi bọn zom cứ suốt ngày rên rỉ nhỉ?Chúng có ốm đau giề đâu?Hay đó là 1 thứ ngôn ngữ của nó
có thể do các dây thần kinh vẫn còn liên quan,theo phản xạ tự nhiên.
 
Không biết tụi zom có liên lạc với nhau được ko nhỉ?ví dụ là báo có mồi ngon, gọi bạn, kêu cứu...
 
Theo tui thì zom ko thể liên lạc được vì chúng đã bị phân hủy hoàn toàn các giác quan giao tiếp
Nếu bạn chơi game sẽ thấy khi 1 con zom nhìn mình thì cả đám cùng nhìn ko phải do chúng liên lạc được mà nhờ khứu giác đó
 
Thế chúng nó có biết đau ko nhỉ, hơi ngớ ngẩn nhưng vì mỗi lần bắn bọn nó đều rên lên cả
 
Thế chúng nó có biết đau ko nhỉ, hơi ngớ ngẩn nhưng vì mỗi lần bắn bọn nó đều rên lên cả

Bạn xem lại trang đầu của phucminh đi zom không biết đau,đó chính là sự nguy hiểm của nó.Zom mất cả đôi chân mà vẫn còn cố gắng bò được cơ mà,còn rên thì con zom nào cũng rên cả:D
 
Chào mọi người lâu quá ko gặp , mọi người bàn sôi nổi và hay quá.

Các thông tin về zom vẫn chưa thể chính xác được vì có một số giả thuyết cho rằng zom cũng biết đau và có thể là đau như chính chúng ta lúc còn là một con người , đó giải thích cho việc tại sao khi gây sát thương cho zom chúng cũng kêu lên nhưng đau là một chuyện, rất khó giải thích cho trường hợp này tại sao zom cũng đau nhưng nó lại ko hề ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh của xuống các bộ phận khác để làm chậm sự tấn công của zom , mà chúng vẫn nhanh nhẹn cho đến khi mất hoàn toàn chân hay tay.......nhưng tôi cũng đã nêu trên đa phần giả thuyết cho rằng zom ko biết đau .

Tuy zom chỉ là một dạng khoa học gải định nhưng những giả thuyết về nó cũng là một quá trình nghiên cứu chưa thể kết luận được hết về zom và đặc biết là T-virus và độ biến dị của nó , có một số khác đưa ra rằng khi T-virus xâm nhập vào các cơ thể người , tùy theo các cặp nhiễm sắc thể mà chúng cũng phát triển một cách khác nhau nữa , có những độ biến dị biến zom thành một cỗ máy săn thịt tươi thật sự nhưng cũng có lúc lại cho ra những zom yếu ớt chỉ biết lao vào con mồi ( loại zom cơ bản nhất ) . Chính vì thế khi là zom sự phát triển cũng ko khác gì con người nhiều người bình thường rất nhiều con nhân tài thì rất ít .

Có bài của bạn RE Horro hay QUOTE qua cho mọi người xem luôn

Bảng tổng kết về toàn bộ Virus trong Resident Evil serie
Tác giả/Dịch giả:
RE Horror

(chú thích: Đây hòan toàn là bảng thống kê tôi tự nghiên cứu mà tạo ra không phải là ăn cắp từ bất cứ FAQ nào!Tôi sẽ luôn luôn cải tiến nó theo từng bản Resident Evil mới.)

1. Ebola Virus:
Như tui đã nói trong các lần giải thích trước, virus Ebola là loại virus DUY NHẤT có thật trong RE và khá nguy hiểm (nhưng đã có thuốc chữa), nó có nguồn gốc từ Châu Phi và đã gây ra một số cuộc dịch bệnh giết hàng loạt các thổ dân ở đây. Xác của những người dân bị nhiễm bệnh đều có hình dáng như một con zom (da thịt bị thối rửa, phân hủy nhanh và xuất huyết ở miệng nhưng hoàn toàn không sống lại dưới dạng 1 con zom đâu.)Do đó Capcom đã mường tượng hình ảnh này để tạo ra các loại virus giả tưởng của RE sau này.
2. Progenitor Virus (hay Mother Virus):
Loại virus có được do sự đột biến trong cấu trúc gen của Ebola, và sự đột biến này hoàn toàn nhân tạo, đó là do 3 kẻ : bá tước Ozwell. E. Spencer, bá tước Edward Ashford và bác sĩ James Marcus, đánh dấu một thời điểm bắt đầu cho bình minh của vũ khí sinh học và công ty dược phẩm Umbrella Corporation (nhờ vào vốn đầu tư khổng lồ của Spencer). Loại virus này nguy hiểm hơn Ebola một chút và nếu không hợp với cấu trúc gen của nó thì người nhiễm sẽ chết ngay (Jessica Trevor-mẹ của Lisa Trevor đã cho kết quả âm tính và đã chết ngay sau đó), nhưng Umb phát hiện ra virus này không thật sự hoàn hảo do sự sống sót của Lisa Trevor, vì vậy họ cần phải đào sâu nghiên cứu thêm nữa. Virus này ban cho kẻ có cấu trúc gen hợp với nó có sức mạnh hơn người bình thường nhưng ảnh hưởng nặng đến trí tuệ kẻ đó, điển hình là Lisa sau khi sống sót khỏi mũi thuốc thử nghiệm đã dễ dàng xé mặt của một người phụ nữ trưởng thành mặc dù lúc đó em chỉ mới 14-15 tuổi
3. Tyrant Virus (T-Virus):
"Nếu những kẻ bị nhiễm virus và chết có thể đứng dậy và lây lan tiếp virus vào những kẻ sống sót thì sao ?" Đó là một câu hỏi đã dẫn đến sự tạo thành của T-Virus, virus này là sản phẩm thường xuất hiện trong các bản RE cũ, thật sự nó là là một sự đột biến giữa Progenitor và ADN của loài đĩa, lần đầu được phát minh bởi James Marcus, một tên điên chỉ mê nghiên cứu những vũ khí sinh học (bạn của Spencer và Edward Ashford), hắn đã nuôi và huấn luyện bầy đĩa đột biến của mình và cho chúng ăn cả con người, nhưng sau này sau khi Marcus bị Spencer ám sát, William Birkin và Albert Wesker tiếp tục nghiên cứu về T-Virus nhằm chế tạo các BOW và nâng cao khả năng của lây lan của nó, và nhờ loại virus này mới có những thế hệ sau với nó như G-Virus, hay Ne-T Parasite. Sau đây là các dạng sinh vật bị đột biến bởi tác dụng của T-Virus:
-Đỉa: đỉa là dạng sống đơn giản so với các loài khác, nên ADN của chúng đã làm nên T-Virus, lũ đỉa được đột biến có tinh thần đoàn kết rất cao, chúng thường đi theo đàn và khả năng hợp thể để làm chủ/định hình một cơ thể khác như trường hợp James Marcus ở RE 0, thật sự "hắn" không phải là James mà chỉ là một cái xác khô bị một nhóm đỉa thông minh làm chủ và nghĩ mình là bản thân James Marcus !!!
-Côn trùng (Ong, Nhện, Bọ cạp),giun, thực vật: Chúng chỉ có cấu trúc gen cao hơn lũ đĩa một chút, nhưng trý thông minh không được nâng cao, mà chỉ có hung dữ và hiếu chiến hơn thôi ngược lại cơ thể chúng phát triển một cách khổng lồ.
-Bò sát (Rắn, Albinoid, Lurker)( Chú ý :Licker không thuộc loại bò sát) : Giống như loại côn trùng chúng chỉ phát triển về kích thước cơ thể còn đầu óc không phát triển , chú ý một con ếch hay thằn lằn đột biến thì biến thành một con Lurker (hay 1 con thằn lằn khổng lồ !) chứ không con nào có thể biến thành hunter ngẫu nhiên được !
-Các dạng hunter( Gamma, Beta, Alpha, Seeker, Sweeper) chúng là một loại BOW chính thức của Umb tạo ra nhằm săn đuổi những kể chưa bị nhiễm T-Virus, chúng được đột biến nhân tạo bằng cách ghép tế bào bò sát (ếch, thằn lằn, tắc kè) vào hợp tử con người (chắc sau đó ra 1 quả ...trứng) để tạo ra một con bò sát có thể đứng trên hai chân như loài người (nhưng không có đuôi như khủng long). Hunter là đặc sản của Wesker, hắn và Birkin đã tạo ra các con Alpha đầu tiên và sau này hắn phát triển ra một loại thiết bị để giúp các con Hunter biết kẻ thù là ai và ở đâu bằng cách kích thích não con hunter bằng một loại ánh sáng sẽ khiến nó nổi điên !!! Ngoài Wesker còn có một số kẻ khác phát triển Hunter như Spencer, gia đình Ashford và Morpheus.
-Các loại chim, thú ( quạ, chó, sư tử)ngược hẳn với côn trùng, các vật có cấu trúc gen càng cao càng khó đột biến với T-Virus, các loại quạ, cerberus chỉ là loại kẻ thù leo teo trong RE, theo Marcus thì T-Virus khó có thể phát triển hiệu quả với nhóm động vật này.
-Con người (zom, Tyrant, Cleaner): Giống như tui nói lúc nãy các loại động vật càng có cấu trúc gen phức tạp thì càng khó bị đột biến và không có hiệu quả cao (trừ một số hiếm hoi) zom là kết quả chủ yếu khi con người bị nhiễm T, một số zom trụ lại được lâu sẽ tiếp tục phát triển thành V-ACT (Crimson Head), một loại zom nguy hiểm ( nhưng chỉ xuất hiện trong RE make có lẽ do các con zom trong đã sống đủ lâu để thành Crimson Head), nếu những con Crimson Head trụ lâu được chúng sẽ đột biến thành Regis Licker (nghỉa là gần thành licker), lưỡi con zom Crimson sẽ phát triển và da thịt sẽ đỏ ửng lên, cuối cùng các con zom sẽ thành licker (một số ít thôi, tui vẫn chưa hiểu tại sao trong RE make không có licker). Đó là vòng đời của một con zom. Ngoài ra, T-Virus còn là thành phần chính tạo ra các con Tyrant bằng cách cấy T vào những con người thích hợp. Và lũ Cleaner (thì giống như Hunter) được cấy ghép từ khi còn trong trứng nên có thể điều khiển và nhận lệnh từ chỉ huy, chúng có đôi tay dài như loài khỉ gorilla và có thể sử dụng súng (chúng giống người đột biến hơn zom) và khi chết xác chúng sẽ bị phân hủy trong một thời gian rất ngắn, để xóa chứng cứ.
Các khả năng lây lan: T-Virus có thể lây lan bằng nhiều cách sau đây : - Bị kẻ bị nhiễm cào trúng.
-Virus lan vào nước, người uống phải sẽ bị nhiễm.
-uống hoặc tiêm chích trực tiếp T-Virus sẽ bị nhiễm
LƯU Ý (Cho những fan quá nhập tâm và sợ có ngày T-Virus lan tràn): Có 10 % người sẽ ko bị nhiễm trong một tập thể 100%, hy vọng chúng ta sẽ may mắn như các nhân vật trong RE nhưng các bác đừng vội mừng Umbrella sẽ cho lũ Hunter đi dọn dẹp các bác !
3. Unknown Virus:
Đây là loại virus mà Birkin đã đưa cho Wesker phòng khi hắn gặp nguy, và chính là thứ đã biến hắn thành siêu nhân (nó không gây đột biến ở bề ngoài, mà chỉ gây đột biến trong cơ thể như tim, cơ bắp, người bị nhiễm chỉ có thể nhận ra khi người ta nhìn thấy đôi mắt của kẻ đó :đôi mắt của loài bò sát với tròng mắt màu vàng cam ). Hiện mẫu này chỉ có thể khai thác qua ADN của Wesker mà thôi.
4. T-Veronica Virus (T-Alexia Virus):
Đây là thành quả và danh dự cuối cùng của gia đình Ashford, virus này do Alexia Ashford tạo ra bằng cách kết hợp T-Virus với ADN kiến chúa, một số loại thực vật và ADN của cụ tổ gia đình Ashford, Veronica Ashford. Đây là loại virus khá nguy hiểm vì nó cho người ta khả năng điều khiển những khả năng siêu việt của mình (mặc dù phải đợi rất lâu qua nhiều năm để cơ thể chấp nhận virus). Alexia tạo ra virus này nhằm để biến mình một bà hoàng (kiến chúa) của một xã hội của những kẻ bị nhiễm (kiến thợ) nhưng sau khi chứng kiến sự đột biến dị dạng của cha mình, Alexandre Ashford(Hay Noferasu, hắn ta không phải là một tyrant mà chỉ là một vật thử nghiệm cho đứa con bất nhân của mình), nên Alexia giả chết(nhằm đánh lừa các kẻ tò mò) và nhốt mình trong một ống nghiệm trong 15 (để có thể điều khiển virus trong cơ thể)đợi ngày em mình Alfred Ashford "gọi dậy ", sau đó Alexia bị Chris tiêu diệt nhưng ả đã kịp thí nghiệm virus của mình lên Steve Burnside, mặc dù Steve lấy lại được lý trý và tự sát nhưng virus vẫn còn trong cơ thể anh, nhưng cơ thể anh lại bị Wesker cướp đi để nghiên cứu tiếp về T-Veronica và Wesker đã nói một câu :"Có thể một ngày nào đó Steve sẽ trở lại giống như ta, ha ha ha". Đánh dấu một phần cốt truyện tiếp theo. Hiện chỉ có Wesker là có được T-Vero Virus . Cách lây lan của virus này vẫn còn là một bí ần (Steve và Alexandre bị nhiểm do bị Alexia thí nghiệm)
5.G-Virus(Or God Virus): (chú thích cái tên khác của G-Virus là tên do các fan đặt ra do vacine mang tên Devils (quỷ) của nó nên mọi người nghĩ G ở đây là God (thần)
Đây là sản phẩm của William Birkin, bạn thân của Albert Wesker, xuất hiện của G-Virus được Birkin phát hiện khi tiêm Ne-T Parasite vào cơ thể của Lisa Trevor (đã chứa trong mình cả Progenitor và T-Virus) , cơ thể Lisa Trevor đã tiêu hóa con parasite và từ đó Birkin thấy được một tế bào mới trong cơ thể của cô và kịp thời tách nó ra để nghiên cứu, từ đó anh ta vùi đầu vào nghiên cứu mặc kệ cả kế hoạch phản bội Umb của Wesker (một hành động giống James Marcus đối với Spencer-mải mê nghiên cứu đến phó mặc tất cả), anh ta lúc nào cũng cần thời gian, thời gian và thời gian để hoàn thành G-Virus (một phần là do sự ghen tức đối với Alexia Ashford, do các nhân viên trong Umb tôn sùng Alexia hơn cả Birkin, điều này làm Birkin ganh tị). Sau sự kiện ở biệt thự Spencer, Umb muốn kết quả của G-Virus ngay lập tức nhưng Birkin từ chối, sự kiên nhẫn của Umb có hạn nên cho đội U.S.F (do Hunk dẫn đầu) vào cướp G-Virus , vụ cướp thành công lúc đầu nhưng trước khi tắc thở Birkin tiêm G vào cơ thể và trở thành một quái thú (G-Type), sau đó G-Type giết hết đội U.S.F (trừ Hunk) và phá hủy luôn vali virus, lúc đó lũ chuột ở cống ngầm đến uống virus và nổi điên(chúng không biến đổi kích thước) tấn công con người và làm bùng phát dịch . G-Virus là một loại virus giúp cho con người bị nhiễm có khả năng đột biến không ngừng, nó từ từ dùng các phần thân thể của nó để để "ăn" luôn cơ thể vật chủ cho đến khi nó hòan toàn làm chủ để ... đột biến tiếp, qua các hình dạng của Birkin ở RE 2 ta có thể thấy sự biến đổi từ một con người thành một dạng G-Type động vật (Hình dạng 4) và cuối cùng thành hình dạng nguyên thủy của mỗi loài, một cụm "tế bào" khổng lồ. Biểu hiện của người nhiễm rất dễ thấy do có đeo theo một con "mắt" khổng lồ, bộ não chính của G-Type và nó sẽ phát triển càng lúc càng lớn. Người bị nhiễm sẽ bị miễn nhiễm với súng đạn do khả năng tự hồi phục tế bào cấp tốc, nhưng vẵn yếu thế với các loại chất nổ hạng nặng (như loại trang bị trong cái xe lửa thoát hiểm Galaxie-5000). Nhưng nhược điểm lớn nhất của G-Virus là khả năng lây lan của nó : người bị nhiễm hoàn toàn không có khả năng lây lan cho người khác cấu trúc gen của mình (do đó William chỉ có thể lây hoàn hảo cho con gái anh, Sherry), còn các người khác thì hoàn toàn bị con G-Leech (con đĩa lây) phá bỏ cơ thể do không hợp gen (nhà báo Belucci và sếp Irons) và lũ G-Leech thoát ra biến dạng thành lũ quái G-Imago có khả năng sinh ra Leech con. Nhưng Claire đã dùng vaccine DEVIL để khống chế G-Leech trong cơ thể Sherry. Hiện các người có mẫu G-Virus là:
- Umb cũ do Hunk cướp về
-Wesker có mẫu ADN của Birkin (cụ thể hơn là G-Virus trong tế bào của anh ta)và nghiên cứu bí mật lên Sherry
6. T-G Virus:
Do trong lúc hối hả chống lại cuộc phản công của Bruce McGivern và Fong Ling, Morpheus Duvall đã trộn hai virus T và G lại tạo ra một hỗn hợp mới và do có vấn đề máy có sự cố nên gây ra shock điện lên cơ thể gây ra một kết quả: Cơ thể của Morpheus bị chuyển đối từ nam sang nữ và khả năng tạo ra điện trong cơ thể giúp hắn phóng điện trong hình dạng đột biến của hắn ta , Female Tyrant(Tyrant Nữ), và cuối cùng phát triển thành một cụm tế bào quái dị khổng lồ(do có G virus trong đó). Hiện virus này hoàn toàn bị "thất truyền" cùng với con tàu Spencer's Rain .

Các loại ký sinh trùng :
1. Nemesis-T Parasite:
Đây là một loại T-Virus đặc sản của Umb Châu Âu, trong khi Umb Mỹ chăm chút về sức mạnh của BOW thì Umb Châu Âu chăm chút đến sự thông minh và khả năng điều khiển của BOW của họ. Thế là họ nghiên cứu cách điều khiển của BOW bằng cách tạo ra một bộ não thứ hai, đó chính là bộ não của con vi sinh Ne-T Parasite , bộ não thứ hai này sẽ chiếm hữu lấy cái não củ và xây dựng nên các chi thêm(vòi) để tăng sức mạnh cho cơ thể chiếm hữu, nhưng con vi sinh này rất yếu nó cần có một cấu trúc gen phù hợp để phát triển (lúc đó chỉ có 4 người thành Ne thui nhưng có một con Ne thoát khỏi sự điều khiển của Umb và đã bị bắn chết do quá thông minh, con Ne ở Racoon chỉ là một con bình thường thui) nên bề ngoài Ne chỉ là một con Tyrant bình thường còn bên trong nó là một vật khác thông minh hơn và biết phát âm từ STARS khá chuẩn, ngoài ra nó còn sử dụng được rocket (mặc dù không thích) và có thể sống sót qua hàng loạt đạn rocket và hoàn toàn có thể tái sinh tế bào nhờ bổ xung gen (biểu hiện ở việc con Ne xực con Uber Tyrant vào cảnh cuối RE 3) . Khả năng lây lan của nó thì khá thấp vì parasite rất yếu (khó tạo ra nhiều Nemesis ) nhưng Ne có thể tiêm Ne-T Parasite dạng lỏng vào cơ thể người (Brad không biến thành Nemesis do cú chích quá mạnh con Parasite không nhận ra não sống nên chết vì do Brad bị zom cắn nên chỉ thành zom)Jill đã từng bị nhiễm nhưng may mắn được vaccine của Carlos nên sẽ không bao giờ bị nhiễm nữa do đã có vaccine (có thể dùng máu Jill làm vaccine được). Người bị nhiễm sẽ bị mọc vòi sau nhiều hơn 3 ngày rất dễ nhận biết , kẻ bị nhiễm còn không có cảm giác đau đớn, mất hẳn xúc giác (như Jill ở lúc tỉnh dậy)
Hiện chỉ có Umb Châu Âu và Wesker là có mẫu Parasite này (Và Umb Châu Âu còn 2 con Ne chưa sử dụng)
2. Las Plagas:
Đây là lọai ký sinh nguy hiểm cổ nhất (nhưng mới toanh trong RE serie) chúng đã bị dòng họ Salazar chôn dưới lâu đài họ không dưới 500 năm, nhưng đến đời của Ramon Salazar thì có sự cố, sự thành lập của môn phái Los Illuminados (những kẻ nhìn xa) và Osmund Saddler, bị Saddler dạy cho sự khinh bỉ người và chính quyền Mỹ, Ramon đã thuê những dân làng hiền lành của làng Pueblo bên cạnh để đào, họ thấy được những hoá thạch nhưng những ký sinh Plagas siêu nhỏ đã được thả và xâm nhập vào các dân làng và biến họ thành những người hiếu chiến, sau khi dạng ký sinh trong không khi chết (chúng có vòng đời trong không khí rất ngắn và do có ánh sáng mặt trời thứ tối kị với chúng) Saddler, Ramon và trưởng làng Bitores Mendez đã tiêm 3 con ký sinh chúa (plagas queen) vào cơ thể để có thể làm chủ các plagas khác (con plagas queen của Saddler là mạnh nhất) do các plagas con luôn phải trung thành và tuân lệnh từ con plagas queen (trong các thành viên chỉ có Luis là nhiễm nhưng anh ta đã liên lạc với Ada Wong đồng thời huỷ con Plagas trong cơ thể bằng cái máy Plagas Removal do anh và Ada hợp tác làm, có thể nói Ada đã giúp Luis thoát khỏi kiếp Ganado và Krauser ngược lại có thể điều khiễn con plagas(có thể đây là một con đặc biệt) trong tay mình như một loại vũ khí có thể Wesker đã giúp Krauser) Saddler còn tạo ra uber plagas sample dành riêng cho Ashley để điều khiển cô và gián tiếp làm hại tới tổng thống Mỹ, hắn còn chuẩn bị riêng một đội ngũ lính plagas(giao quyền cho Krauser nhưng Saddler không thích và tin tưởng Krauser lắm, do Krauser là người Mỹ và Saddler ghét người Mỹ) nếu kế hoạch dùng Ashley thất bại thì Saddler sẽ chuyễn thành một cuộc chiến tranh thật sự với các lính plagas của mình. Las Plagas hoàn toàn không có khả năng lây lan mà chỉ có thể tiêm trứng plagas dạng lỏng vào cơ thể mà thôi, đặc biệt những kẻ bị nhiễm plagas (Los Ganados) đều có da nhăn nheo và đôi mắt đỏ, họ vẫn có thể nói chuyện, suy nghĩ, sử dụng vũ khí (nhưng rất ghét sử dụng súng trừ thằng J.J-chaingun ganado)nhưng họ điều phải tuân lệnh của các plagas queen(ví dụ: Osmund Saddler, Ramon Salazar, Bitores Mendez) một cách tuyệt đối, ganado có sức mạnh hơn người thường và không sợ đạn (họ có thể bị bắn nhưng họ không sợ), ngoài ra các nhà bác học của Saddler còn dùng khả năng của las plagas để biến đổi ra một số quái vật đột biến (El Gigante, El Lago, Verdugo...) và đặc biệt là regenerator, một quái vật miễn nhiễm với súng đạn (trừ khi hạ hết mấy con plagas trong người) nếu hoàn chỉnh hơn thì có thể tạo nên lính bất tử (thử nghĩ một con tyrant có khả năng như một con regen thì sao nhỉ ?) Hiện tổ chức The Agency(có Ada làm thành viên) đang có một mẫu uber las plagas(món này vốn dành cho Ashley) còn Wesker đang có một bàn ...giả (bị Ada tráo), hãy đợi xem Wesker sẽ làm gì để trả thù tổ chức này đây (còn tổ chức "S" hoàn toàn là một tổ chức sinh hóa khác ko phải là The Agency , đã có lúc tui lầm giữa hai tổ chức này) . Ngoài ra Las Plagas bình thường liên lạc lẫn nhau qua sóng siêu âm mà con người ko nghe dc, chúng dc giao nhiệm vụ từ cây trượng mà Saddler cầm trên tay, nó phát ra sóng siêu âm đó
Lưu ý: có thể Krauser ko bị nhiễm Las Plagas mà được Wesker "giúp đỡ" (bằng virus của chính hắn hay hỗn hợp gì đó) do cánh tay của Krauser có chức năng khá giống những cái móng của Tyrant-cũng có thể sai, điều này còn là bí ẩn chưa giải thích được !

Và một số hình ảnhđáng sợ của các loại virus này

G-Virus
Birkin.jpg

g-virus%20mutation.gif
 
- Tụi nó bị tê liệt dây thần kinh nói , muốn nói lắm chứ nhưng vì không được nên gừ gừ : mà nếu nó nói được thì tụi nó nói cái gì nhỉ , các bác có ai biết không .

nó nói là: " grừ... cho táp 1 miếng đê anh gì ơi :devil:#>:)"
 
Cuối cùng là zom gặm thịt mình thì thịt đó sẽ về đâu? :))
 
Cuối cùng là zom gặm thịt mình thì thịt đó sẽ về đâu? :))

Nó sẽ thành một chất gì đó đưa lên não zom để chúng có thể hoạt động tiếp chứ không phải tiêu hóa như con người còn sống đâu.
 
Chúng có cạp luôn bone không nhỉ? rất nhiều chất bổ đó :))
 
Nói túm lại là Zombie là 1 nhân vật khá nguy hiểm trong Re ( có lẽ đó là nhân vật chính cũng nên ) .

Sau khi xem các đoạn phim 20 phút của Capcom làm tớ còn rút ra 1 điều là ... Zom là cầu nối giữa Boss và Boss .

1 con Boss chết đi , máu của nó sẽ thấm vào bất cứ sinh vật nào dù lớn hay bé ở gần đó . Virus trong máu giúp nhận dạng kẻ thù và truy đuổi đến cùng theo mọi cách , sau khi đã biết được đối tượng cần tiêu diệt , sinh vật mang Virus trung gian đó sẽ tìm 1 chú Zombie để truyền lại .

Từ một Zom , Virus đó sẽ kích thích não bộ để lại trở thành 1 con Boss , 1 hình dáng khác nhưng vẫn khát máu như thường .

VD : Đội Đặc Nhiệm Của Umbrella trong khi làm nhiệm vụ tại Raccoon City đã giết được 1 con Boss bằng 1 cú " Giật Boom " , sau khi tan thành nhiều mảnh thì Virus từ những mảnh này lan ra ngoài cùng máu ... rồi 1 con Gián bò qua ... con Gián đột biến về hình thức tuy nhiên vẫn nhỏ ... nó đuổi theo đội Đặc Nhiệm ... tình cờ lại gặp được 1 con Chuột ... con Chuột chạy ra ngoài thì đội kia lên xe đi mất ... Con Chuột nhìn thấy 1 con Chim bị chết nằm cạnh đó ... sau đó con Chim bay theo chiếc xe .

Đội Đặc Nhiệm xuống cống , 1 người ở trên coi xe . Con Chim xác nhận là đã hành động được rồi nên nó tìm 1 con Zom gần đó ... và thế là xong , người nào đang coi xe sẽ đi đầu tiên !

Hoàn toàn có thể vì Gián , Chuột , Chim , Zom ... có mặt ở khắp mọi nơi . Chỉ có điều Virus của Boss sau khi truyền sang sinh vật khác thì sinh vật cũ mang mầm bệnh sẽ chết !
 
Cuối cùng là zom gặm thịt mình thì thịt đó sẽ về đâu?

Nó sẽ thành một chất gì đó đưa lên não zom để chúng có thể hoạt động tiếp chứ không phải tiêu hóa như con người còn sống đâu.
- Vậy mà cũng hỏi , nó gặm thịt mình xong thị đó qua bộ phận tiêu hoá rồi thải đại ra phố chứ đâu , có khi nhiều con zombie tới ăn lain cho đỡ đói .
 
- Vậy mà cũng hỏi , nó gặm thịt mình xong thị đó qua bộ phận tiêu hoá rồi thải đại ra phố chứ đâu , có khi nhiều con zombie tới ăn lain cho đỡ đói .

Tớ nghĩ zombie ko ăn thịt vì thực chất một cơ thể đã chết thì làm gì tiêu hóa?
- Zombie, chó ma... theo cách tớ hiểu: là do virus kí sinh lên 1 vật chủ (chó, người...) khiến cho vật chủ trở nên điên loạn, khát máu và mất kiểm soát. Và thuyết zombie là bất tử tớ cũng ko đồng ý cho lắm, 1 con zom chỉ có thể tồn tại cho đến khi máu trong cơ thể chảy đến hết thì thôi. Virus ko thể sống trong môi trường ko có nước, nếu thiếu nước chúng sẽ co thành bào tử, rời khỏi vật chủ và tìm 1 vật thể mới.
Tớ nghĩ chúng chỉ cắn xé nhau vậy thôi, chứ ăn thịt thì không
 
Trời ơi vậy là các con thú khác cũng có thể là zom hả?Chết mất, chết mất...
___________________________
Tới khi chúng nó hết máu là sao, bao lâu mới thấm??
 
Tớ nghĩ zombie ko ăn thịt vì thực chất một cơ thể đã chết thì làm gì tiêu hóa?
- Zombie, chó ma... theo cách tớ hiểu: là do virus kí sinh lên 1 vật chủ (chó, người...) khiến cho vật chủ trở nên điên loạn, khát máu và mất kiểm soát. Và thuyết zombie là bất tử tớ cũng ko đồng ý cho lắm, 1 con zom chỉ có thể tồn tại cho đến khi máu trong cơ thể chảy đến hết thì thôi. Virus ko thể sống trong môi trường ko có nước, nếu thiếu nước chúng sẽ co thành bào tử, rời khỏi vật chủ và tìm 1 vật thể mới.
Tớ nghĩ chúng chỉ cắn xé nhau vậy thôi, chứ ăn thịt thì không
mấy vết thương thì sau 1 thời gian sẽ khô lại,đó có thể là do tự chảy máu hoặc bị tấn công trước khi thành zom,tùy loại mà dạng đột biến khác nhau,zom đâu có bất tử,bắn vào head là tieu,1 số do thiếu dinh dưỡng sẽ nằm im chờ mồi,chứng tỏ chúng cần dinh dưỡng
 
Tôi thấy có người đang nói ở khoảng trang 4, là bị nhiễm là ko thể chữa được, chứng tỏ họ chưa từng chơi RE Outbreak, có 1 loại kháng thể của nó, đó là Daylight, nó tiêu diệt hoàn toàn virus và từ đó về sau chúng ta ko bao giờ có thể trở thành Zombie nữa...
 
Back
Top