Zz

Mấy bác đồng cảnh ngộ cho mình hỏi, có nên giữ lại những món quà,những tin nhắn,nói chung những thứ còn sót lại của gấu cũ không? Hay là vứt hết,xóa sạch không chừa lại gì.
 
Mấy bác đồng cảnh ngộ cho mình hỏi, có nên giữ lại những món quà,những tin nhắn,nói chung những thứ còn sót lại của gấu cũ không? Hay là vứt hết,xóa sạch không chừa lại gì.
Quăng mẹ đi giữ làm gì, nhìn tới bực chứ ích lợi gì đâu. Bác phải xác định là nó và những gì của nó ko còn lien quan bác nữa. Nghe bài All Rise của Blue đi :))
 
Cái gì xài đc thì giữ k thì quăng đi cho đỡ mệt, chứ như áo quần hay đồ dùng cá nhân àm quăng th2i cũng tiếc .....
 
Như mình thì "đóng gói" lại và cất kỹ đi, sau này có khi nhìn lại 1 thời chết vì tình sẽ thấy rất khác.
Còn ảnh ọt thì zip hết vào 1 file rồi up lên cloud :v
 
Mấy bác đồng cảnh ngộ cho mình hỏi, có nên giữ lại những món quà,những tin nhắn,nói chung những thứ còn sót lại của gấu cũ không? Hay là vứt hết,xóa sạch không chừa lại gì.
Đàn ông là cầm được thì buông tay được.Giữ lại làm gì cho nuối tiếc
 
Mấy bác đồng cảnh ngộ cho mình hỏi, có nên giữ lại những món quà,những tin nhắn,nói chung những thứ còn sót lại của gấu cũ không? Hay là vứt hết,xóa sạch không chừa lại gì.
Xoá hết đừng vương vắn gì cả, để lại chỉ có ức. Giữ lại thì có nguy cơ trở thành thằng chán gái rất là cao đấy
 
Mình nghĩ giử lại sau này nhìn vào coi đó là 1 bài học cũng dc :))

Mỗi lần nhìn lại càng thêm đau chứ đc gì. Tất cả bất cứ mọi thứ thuộc về nó là tớ xoá đáp vứt đi hết, kể cả quần áo đôi quà tặng ảnh iếc. Kiểu làm hình ảnh nó biến mất khỏi cuộc sống mình càng nhanh càng tốt
Còn khi đi qua những nơi là kỷ niệm, làm những thứ gợi đến nó thì lúc đấy cảm xúc ùa về là lại buồn đau, thì phải chịu vì mình ko thể điều khiển được tiềm thức. Lúc này chỉ còn cách thay hình ảnh người con gái khác vào mới được, nhưng đòi hỏi bác phải yêu theo tự nhiên chứ ko phải chỉ yêu để khoả lấp.
Chúc bác sớm hồi phục.
 
Lỗi của mình nói thẳng ra lớn thì không lớn nhưng nhỏ thì không nhỏ. Mình có tật mỗi khi giận lên thì lại nói chuyện mất bình tĩnh,nói bậy bạ,nói những thứ không nên nói. Nhưng qua cơn giận mình lại bình thường,vẫn yêu vẫn lo đầy đủ cho em. Quen 8 năm lẽ ra em nó phải hiểu tính mình, người hối thúc cưới hỏi cũng là em nó, nếu đã không chấp nhận được con người mình thì thà chia tay từ đầu. Bây giờ còn 2 tháng nữa thì lại thành ra thế này. Thử hỏi ai mà ko ức,ai mà không đau.
cá nhân thì next đi là đẹp đây.
Con NY bạn còn kinh khủng hơn con vợ mình bây giờ.. Hồi xưa lúc yêu nhau cũng biêt tính mình éo bao giờ để ý đâu.
Thế mà giờ cưới nhau hơi tí câu chữ là dỗi. Mà đm cái giống đàn bà nó dỗi thì rất là vớ vẩn và thù dai...
dự lí do chính một là chim nhỏ( nói thật cho nó nhanh), 2 là kinh tế không cao, 3 là đám bạn chó lợn của NY. Thế thôi
 
Mỗi lần nhìn lại càng thêm đau chứ đc gì. Tất cả bất cứ mọi thứ thuộc về nó là tớ xoá đáp vứt đi hết, kể cả quần áo đôi quà tặng ảnh iếc. Kiểu làm hình ảnh nó biến mất khỏi cuộc sống mình càng nhanh càng tốt
Còn khi đi qua những nơi là kỷ niệm, làm những thứ gợi đến nó thì lúc đấy cảm xúc ùa về là lại buồn đau, thì phải chịu vì mình ko thể điều khiển được tiềm thức. Lúc này chỉ còn cách thay hình ảnh người con gái khác vào mới được, nhưng đòi hỏi bác phải yêu theo tự nhiên chứ ko phải chỉ yêu để khoả lấp.
Chúc bác sớm hồi phục.
Nói thiệt với bác là mình quên cách yêu rồi. Không còn cảm xúc với con gái nữa.
 
Nói thiệt với bác là mình quên cách yêu rồi. Không còn cảm xúc với con gái nữa.
vậy thì xác định cmnr. tôi yêu 5 năm, mới chia tay môt tháng nên rất hiểu, đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai, ngủ, nghỉ, làm việc, sản xuất, đái cũng nhớ em nó, có lần nhìn đồng hồ đúng ngày tháng năm sinh của em nó phát là tự dưng kỷ niệm cảm xúc nó về, nói chung là vô cùng khổ
bác quen 8 năm thì đúng là xác định cmnr

bây giờ 1 là đi làm, cố gắng đặt mục tiêu cao rồi làm cật lực kiếm thêm tiền thêm quyền, 2 là chơi game online cày cuốc gì đó tối ngày, một thời gian cho nó nguôi ngoai đi.
vì tôi chả phải tuýp người mạnh mẽ gì nên chỉ khuyên được thế, cái gì nó thuộc về cảm xúc, ký ức, tiềm thức nó khó có thể điều khiển bằng lý trí được, miệng cười nhưng trong lòng rỗng tuếch à
 
Xì Goong thì cho mình vào hội với. Mới chính thức chấp nhận lời chia tay GF (chưa thành gấu) bên nhau hơn 3 năm cách đấy non 2 tháng. Vui thì vui vì dc tự do hơi nhiều (... xấu tính phết nhỉ) mà buồn vì sẽ khó quên ẻm dc... Lỗi phải dek phải từ 2 đứa mà từ tác động bên ngoài ko hàn gắn dc.
 
8 năm thì hơi bị căng, mà yên tâm, thời gian là cái thứ rất hay, rồi sẽ quên thôi
 
Cái vụ mà giận dỗi cãi nhau lâu ngày rồi bỏ thì 90% là từ bọn bạn chó lợn.
Mình bây giờ đi làm quen với gái thường đặt luôn vấn đề
1. Anh đéo thích 1 đứa con gái có 1 THẰNG bạn thân rất thân. Lí do thì là vì anh đéo thích bởi vì anh là đàn ông, ko giải thích nhiều.

Mình tin là 99% đàn ông đéo thằng nào ưa cái THẰNG bạn thân của người yêu/vợ, chẳng qua là thằng nào chịu giỏi hơn, nhịn hay độ lượng hơn, chứ bảo ưa thì ko bao giờ.
2.Vấn đề thứ 2 là nhìn bọn bạn nó , thì cái này ko độp thẳng nhưng cũng rất quan trọng
3. Dẫn nó đến chơi với đám bạn của mình, nếu hòa nhập được thì ok, ko thì cũng lướt
 
Chắc chắn phải có lũ bạn chó lợn của nó tác động vào thêm hoặc là cái thằng chó chết nào đó mà mình không biết.
 
Back
Top