Tâm Sự : Chia tay

Status
Không mở trả lời sau này.

SertyLoveTD

Donkey Kong
Tham gia ngày
15/10/08
Bài viết
304
Reaction score
11
--Đó giờ tui post bài trong box này củng khá nhìu , củng đọc củng góp ý cho ko biết bao nhiu tâm sự của những người khác . Nhưng đây là lần đầu tiên tui lập 1 topic cho riêng mình .

-- Tui và em chia tay chỉ mới ngày hum wa (18-1 ) , thui thì dù ko nói thẳng ra nhưng vẫn cứ nên hiểu theo nghĩa là sẽ ko còn đc yêu thương như trước . 1 Chuyện tình kéo dài khoảng 7 tháng , quen 1 con nhóc 9x , mới 16 - 17t , biết rằng em nó vẫn chưa chính chắn trong chuyện tình cảm . Nhưng vẫn muốn tạo 1 cơ hội cho bản thân mình . Em nó ko cao nhưng xinh , rất xinh là khác , tính tình thì chỉ có 2 từ để diển tả là Kì Lạ . Đúng là như vậy , đó giờ tui wen ko ít gf nhưng đây là con pé kì lạ nhất mà tui từng gặp . Và có lẽ là nhờ cái tính kì lạ đó mà em nó đã chiếm đc tình yêu của tui , thứ mà những con pé trước hoàn toàn ko có . Tui đã đặt nhìu tình cảm vào nó ... Ko như những con pé trước chỉ wen 1 -2 tháng cho vui rồi đá .

-- Và cuối cùng công sức của tui củng đc đền đáp , ít ra là em nó củng từng yêu tui đến mức chấp nhận trao lần đầu tiên của em cho tui . Tiếc là lúc ấy nghĩ rằng sớm muộn ỳi củng là của mình , cần ỳi phải lấy sớm , và 1 phần củng vì mún giữ cho em nó . Rồi 1 chuyện khá là khốn nạn xảy ra . Thằng bồ củ way về đòi sống , đòi chết , khóc lóc , van xin các kỉu . Thế là em nó ko từ chối đc tình cảm của thằng đó , bảo là nếu cắt đứt thì thằng ấy ko sống nổi , cảm thấy có lỗi với nó quá nhìu . Còn tui em nó củng ko dám chia tay , vì đã yêu tui . Và ko ai có thể chấp nhận 1 cuộc tình tay 3 như thế , nên tui đã quyết định ra đi.... Vì ko chấp nhận nổi sự thiếu chính chắn trong tình cảm của em nó đến vậy . Tui muốn dùng thời gian để chứng minh cho em nó thấy rằng em đã sai .

-- Cảm giác bây giờ là vẫn còn rất nhìu tình cảm cho em nó nhưng vẫn thấy bình thường như chia tay những cuộc tình trước . Tâm sự vậy thui , chứ có lẽ ko cần mọi người tư vấn đâu , vì tui nghĩ mình đủ kinh nghiệm để giải quyết chuyện của mình .

bonus thêm bài hát này : Chỉ có tôi yêu thôi

http://music.yeucahat.com/song/Karaoke-room/41926-Chi-Co-Toi-Yeu-Thoi~Shady.html
 
Đa tình mà cũng có lúc rơi vào cảnh này sao :(. Chia buồn cùng serty dota player . Theo tôi thì cũng dùng thời gian để sáng tỏ tất cả . con gái 17t là như vậy đấy :)) .
Inu
 
nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
cuộc tình này kết quả có lẽ chỉ co 50% thôi ông bạn ạ ...
 
loại đàn ông con trai như thằng kia như vậy có xứng là con trai ko vậy ...:|


chia buồn cùng chủ 2pic, cậu tốt bụng quá....
 
loại đàn ông con trai như thằng kia như vậy có xứng là con trai ko vậy ...

-- Khi trưởng thành rồi thì bít những trò con trai uống bia xỉn vào rồi khóc lóc van xin chỉ là 1 trò cười , như 1 đứa con gái . Nhưng các em 9x lại nghĩ như thế mới là tình yêu chân thật ,diễn flim hàn vãi chưởng ra =)) =)) . Còn tui thì lại chẳng bao giờ có thể khóc vì chuyện tình cảm cả .
 
-- Khi trưởng thành rồi thì bít những trò con trai uống bia xỉn vào rồi khóc lóc van xin chỉ là 1 trò cười , như 1 đứa con gái . Nhưng các em 9x lại nghĩ như thế mới là tình yêu chân thật ,diễn flim hàn vãi chưởng ra =)) =)) . Còn tui thì lại chẳng bao giờ có thể khóc vì chuyện tình cảm cả .

Chủ topic đừng nên nói thế :wink:, có phần phiến diện !
Về phần việc của cậu, nếu tôi là cậu, thì tôi sẽ dắt con bé đi theo mình, và con bé tất nhiên sẽ dắt thằng kia theo chân nó. Thật là đơn giản, đấy là cách tốt nhất để cắt thằng kia.
Đàn ông không bao giờ chạy theo bãi nước bọt của thằng khác - Pocollo84 :wink:
 
Đời nó lắm hoàn cảnh éo le.Lắm người có nhiều hành động mà mình ko bao giờ ngờ tới được
Ko bao giờ lường trước được việc làm của những người ko giống bình thường :))
Đàn ông không bao giờ chạy theo bãi nước bọt của thằng khác - Pocollo84
Sao mình ko nhớ mình có nói nhỉ :|.Trí nhớ mình tệ vậy sao =.=
 
Khóc vì tình yêu thật sự... khó nói lắm! nhưng ko phải kiểu khóc lóc van xin...ko đáng 1 xu!
 
Chủ topic đừng nên nói thế , có phần phiến diện !
Về phần việc của cậu, nếu tôi là cậu, thì tôi sẽ dắt con bé đi theo mình, và con bé tất nhiên sẽ dắt thằng kia theo chân nó. Thật là đơn giản, đấy là cách tốt nhất để cắt thằng kia.
Trích dẫn:
Đàn ông không bao giờ chạy theo bãi nước bọt của thằng khác - Pocollo84

Thằng này đi theo liếm củng lâu lắm rồi ko phải là mới đây , vì bọn nó chơi chung trong 1 nhóm bạn rất thân của em nó . Chỉ có tiết mục khóc lóc van xin , đòi chết là vừa diễn ra . Tôi dắt con pé theo mình củng đc , nhưng wan trọng là bây giờ tình cảm của nó ko chính chắn , cứ diều dắt nó mãi thì nó ko lớn lên đc . Nên tôi quyết định ra đi để nó tự hành động theo ý muốn của nó , rồi lúc ấy nó mới biết nó sai .

-- Có lẽ mổi người mổi khác , tui xưa nay ko bao giờ khóc vì tình cảm , cho dù lần này thật sự đã dành rất nhìu tình cảm cho nó , ngay cả sau khi chia tay củng ko cảm thấy bùn lắm . Có lẽ tui thuộc dạng người khi yêu thì yêu hết lòng nhưng khi dứt ra rồi thì chẳng còn ỳi cả .

-- Kỉu ỳi củng khoảng 2-3 tuần sau rồi củng way về khóc lóc xin lỗi thôi . Tính của nó chắc ngoài tôi ra ko ai có thể hiểu mà chấp nhận đc cả .

Đời nó lắm hoàn cảnh éo le.Lắm người có nhiều hành động mà mình ko bao giờ ngờ tới được
Ko bao giờ lường trước được việc làm của những người ko giống bình thường

Thật ra tui củng đoán trước thằng ấy sẽ như vậy, củng từng đặt trường hợp đó và hỏi nó . Nhưng cái mà tui ko ngờ là em nó lại ko thể dứt ra đc , uh thì em ko bỏ đc nó thì anh bỏ em thôi chứ làm sao bây giờ .
 
nếu dùng nước mắt khòc để lừa tính thì khác :-j

bựa nhất là say xong rồi ngồi khóc =.= ! cả đám bạn của tớ mổi lần xỉn xong con trai con gái đua nhau mà khóc ::(

Thật ra tui củng đoán trước thằng ấy sẽ như vậy, củng từng đặt trường hợp đó và hỏi nó . Nhưng cái mà tui ko ngờ là em nó lại ko thể dứt ra đc , uh thì em ko bỏ đc nó thì anh bỏ em thôi chứ làm sao bây giờ .

:x :x
 
-- Và cuối cùng công sức của tui củng đc đền đáp , ít ra là em nó củng từng yêu tui đến mức chấp nhận trao lần đầu tiên của em cho tui . Tiếc là lúc ấy nghĩ rằng sớm muộn ỳi củng là của mình , cần ỳi phải lấy sớm , và 1 phần củng vì mún giữ cho em nó . Rồi 1 chuyện khá là khốn nạn xảy ra . Thằng bồ củ way về đòi sống , đòi chết , khóc lóc , van xin các kỉu . Thế là em nó ko từ chối đc tình cảm của thằng đó , bảo là nếu cắt đứt thì thằng ấy ko sống nổi , cảm thấy có lỗi với nó quá nhìu . Còn tui em nó củng ko dám chia tay , vì đã yêu tui . Và ko ai có thể chấp nhận 1 cuộc tình tay 3 như thế , nên tui đã quyết định ra đi.... Vì ko chấp nhận nổi sự thiếu chính chắn trong tình cảm của em nó đến vậy . Tui muốn dùng thời gian để chứng minh cho em nó thấy rằng em đã sai .

Đàn ông mà khóc lóc van xin đòi chết vì tình cảm, loại ấy chẳng đáng quan tâm. Giờ bác có dắt nó theo mà tâm trí nó vẫn có lỗi với thằng kia cũng vậy, cho nó tự nhận thức mới giải quyết hết đc vấn đề. Để nàng tự nhận thức là chắc chắn nhất :|.
 
bó tay, cái vụ chủ 2 pic hơi giống thằng anh con bác của tui =))

nhưng khác chút xíu.

có 1 em kia yêu nhau với 1 thằng đa tình, thằng đó lăng nhăng nhiều lần phụ bạc em này nên em này và hắn chia tay, chia tay 1 thời gian dài rồi sau này có duyên con bé này quen được thằng anh con bác của tui, 2 đứa nó khá là đẹp đôi mặc dù chưa quen lâu nhưng nhìn khá hợp nhau vì tâm sự với nhau nhiều và thông cảm cho nhau, nhưng bó tay thay, thằng này chưa kịp tỏ tình thì thằng lăng nhăng kia quay lại văn xin năn nỉ thề thốt đủ điều vậy là con này xiêu lòng rồi lại quay lại với thằng kia, làm thằng Anh con bác của tui bị 1 cú hụt đẹp mắt =)) sau này con bé đó lại bị thằng kia phụ tình tiếp nhưng mà giờ thằng anh của tui ko có ý định tán nữa =.=!

còn về cái vụ chủ topic thì tui thấy dẹp em đó đi là vừa, quên đi cho rồi, kiếm người chín chắn xíu đi chứ 17 - 18 tuổi còn non còn thích chơi, chưa hợp với việc xây dựng tình cảm đâu.

à mà chủ topic yêu để tiến tới hôn nhân hay yêu cho vui vậy ?
 
dù sao thì ông cũng có người yêu để mà chia tay,tôi năm nay 20 tuổi rồi còn chưa biết cái j` hết ,suốt ngày cắm đầu vào game bây giờ mắt cận lòi ra ,ko giao lưu j` với bên ngoài hết giờ hối lại thì muộn rồi thấy người ta đèo nhau ngoài đường lại nghĩ về hoàn cảnh bản thân mình
ông vẫn còn may mắn hơn nhiều ngừơi
 
dù sao thì ông cũng có người yêu để mà chia tay,tôi năm nay 20 tuổi rồi còn chưa biết cái j` hết ,suốt ngày cắm đầu vào game bây giờ mắt cận lòi ra ,ko giao lưu j` với bên ngoài hết giờ hối lại thì muộn rồi thấy người ta đèo nhau ngoài đường lại nghĩ về hoàn cảnh bản thân mình
ông vẫn còn may mắn hơn nhiều ngừơi

chơi với người yêu sướng hơn chơi games đó chú hihihi kiếm đứa nào yêu đi cho biết vị chứ gián mắt vô games chết sớm =.=!
 
dù sao thì ông cũng có người yêu để mà chia tay,tôi năm nay 20 tuổi rồi còn chưa biết cái j` hết ,suốt ngày cắm đầu vào game bây giờ mắt cận lòi ra ,ko giao lưu j` với bên ngoài hết giờ hối lại thì muộn rồi thấy người ta đèo nhau ngoài đường lại nghĩ về hoàn cảnh bản thân mình
ông vẫn còn may mắn hơn nhiều ngừơi

Từ khi yêu con bé kia tui đã bỏ game và rồi chia tay lại vùi đầu game tiếp :D
 
cậu mấy tuổi rồi mà chia tay lại gián mắt vô games vậy ? ko có việc gì khác để làm à ?
 
-- Giờ xác định rồi , cắt hết mọi liên lạc lun , ko wan tâm đến nửa . Em nó hẹn mùng 1 gặp nói chuyện , nhưng chắc sẽ ko đi , ko đáng để gặp mặt nửa . Còn thiếu ỳi em tốt hơn mà đó giờ tôi vì yêu em nó mà làm ngơ . Nói chung là em nó ko biết quý tình cảm trước mắt thì thui , giờ xem như dẹp . :)) :))
 
wow hâm mộ rồi nha , dám nghĩ dám làm...:x
 
-- Và cuối cùng công sức của tui củng đc đền đáp , ít ra là em nó củng từng yêu tui đến mức chấp nhận trao lần đầu tiên của em cho tui .

Kô có ý gì mà phải công nhận thật tiếc cho bác,con gái ngoại trừ những con wậy + ăn chơi ra thì còn lại khi mà đã trao cái này thì mình có chửi rủa xỉ nhục nó cỡ nào nó cũng theo mình àh :| (đa số,kô nói tất cả)
 
Kô có ý gì mà phải công nhận thật tiếc cho bác,con gái ngoại trừ những con wậy + ăn chơi ra thì còn lại khi mà đã trao cái này thì mình có chửi rủa xỉ nhục nó cỡ nào nó cũng theo mình àh (đa số,kô nói tất cả)

Củng đã từng như thế , tiếc là thằng khốn nạn kia lại giở trò + với việc em nó tính rất là kì lạ ( gọi là cá tính củng đc ) . Thôi thì em đã chọn người khác , éo cần wan tâm đến nửa .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top