[ Comic ] Fiction - Chiếc ấm đồng by FL

Status
Không mở trả lời sau này.
68573004qc2.jpg
Ông chồng này ổng có bầu chắc lun nè :D
 
Người ta gọi hiện tướng đó là không được ốm chứ sao lại gọi là có bầu được
 
Rap nói đúng rùi đóa,tại bạn chưa thấy sims nam có bầu đấy thôi,y chang ông này,còn con sim mập thì nhìn nó khác
chắc là lỗi cục pose ,surprise quá đà :-*:p
 
Vậy là the sims bị lỗi lẩn lộn giới tình rồi còn gì nữa
Nam sao có bầu được ngộ quá ngộ quá ;;)
 
ưh`,hic,dzậy mà trong sim ,sim nam cũng có bầu đc đấy,nhưng mà là bầu hiếm,trừ khi cheat thui,mà nhìn cảnh nó sinh em bé dễ thương lắm :'>
 
Sao cũng như sims nữ thôi la đau bụng rồi cái cục kim cương màu xanh là cây làm một cái bùm em bé từ trên trời bay từ từ xuống như một ông tiên
 
Có vẻ như bạn cái j` cũng bik nhỉ ;;)
Khi sim nam sinh em bé,viên kim cương trên đầu sẽ mở ra 1 cánh cửa nhỏ nhỏ,sim em bé từ đó bay ra,lên youtube,search ra xem bạn à :))
 
Hân xem trên đó mới biết đó tình cờ lên xem video Harvest Moon thì gặp nó thấy lạ quá click vào xem thì ra là the sims
 
tội nghiệp ông chồng, h đây còn 1 mình :((
ôi tiền =))
truyện hay, rảnh làm tiếp nha FL :*
 
Cám ơn mọi người đã ủg hộ, truyện chiếc ấm đồng đến đây là kết thúc, đáng lẽ sẽ cò làm dài ra nhưng do lỗi kĩ thuật FL chỉ có thể làm chap cuối rất sơ sài, mong mọi người bỏ qua.
FL sẽ làm một truyệ mới sau tết, mọi người muố FL làm chuyện thể loại gì nào?
 
Truyện hay lắm,làm tiếp truyện khác nha Lee:x
 
tội nghjệp con nhỏ đó, bà dzợ chắc bị điên roài, đến kon gái ruột của mình cũng ra tay nữa =((
_____________________
 
Tiếp tục những câu truyện kinh dị nào , làm cỡ game The house mới vui :'>
 
tội nghjệp con nhỏ đó, bà dzợ chắc bị điên roài, đến kon gái ruột của mình cũng ra tay nữa =((
_____________________

hic,tiền bạc làm mờ mắt ng` ta,truyện của Lee có cái theme ý nghĩa:D
 
Gởi tặng chủ topic với mọi ng` 1 pic có tựa đề là "Sức mạnh của đồng tiền" :-* :
090114money.jpg
 
truyện hay, mấy tấm giết người nên thêm mấy tờ tiền bay lả tả hoặc nằm vung vãi dưới đất thì sẽ sinh động hơn :D
 
làm đề tài lúc đầu kinh dị sau là bi thảm đi Lee :P
 
truyện coi xong thì bị lắng lại chút xíu vì ngỡ ngàng và cảm xúc ::( kết cuộc buồn thật , đúng là nhân chi sơ,tánh bổn ác ,trong mỗi người đều có 1 con quỷ , chỉ có điều họ có biết kiềm chế con quỷ đó ko thôi
hy vọng fic sau cũng là 1 fic sâu sắc và nội tâm như vậy
 
Tiếp theo nên là một bộ truyện dài tập không có the end :D lâu lâu cho ra một chap mới mà tốt nhất là truyện hài để cười cho đã xả stress vì sau Tết đi học lại là mệt dữ lém vì Tết ăn chơi xả láng vào học sẽ thấy mệt mỏi kinh khủng :D
 
Đồng ý với Yuu, FL nên làm 1 truyện tình cảm hài, hoặc hài 100% [nếu có thể] để mọi người giải stress. Nếu ko thì làm thể loại sâu sắc thế này cũng được nữa.:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top