parchiusa0915
Youtube Master Race
- 14/7/08
- 19
- 0
Thằng bạn nói giới thiệu cho mình 1 cô, nó dẫn mình xuống nhà cô ấy, và sau những lần 2 thằng xuống đó chơi, mình có cảm giác cô ấy đã bật đèn xanh cho mình. Mình hơn thằng bạn mình 2 tuổi, bề ngoài thì nó nói để cô ấy cho mình tán, nhưng mình biết thằng bạn mình cũng có ý định yêu cô ấy, thằng bạn mình thì nó có người yêu rồi. Mình thì lịch sự nói chung có đủ mọi thứ hơn hẳn thằng bạn mình, để có sự lựa chọn công bằng thì chắc chắn cô ấy chọn mình! Đã đôi lần mình rủ cô ấy đến nhà mình chơi 2 người nấu cơm ăn mình cảm thấy cô ấy đã kết mình rồi. Nhưng khổ lỗi trước mặt thằng bạn mình thì mình lại tránh xa cô ấy vì mình biết thằng bạn mình cũng thích cô ấy. Mọi chuyện bắt đầu từ đây ngày tết thì đi chơi cả đám bạn trong đó có cô ấy và thằng bạn mình. Trước mặt thằng bạn thì mình ko giám biểu hiện gì, còn thằng bạn mình nó lại tấn công mạnh hơn lúc đầu cô ấy né tránh nó nhưng càng sau mỗi lần đi chơi lại càng đẩy cô ấy gần với thằng bạn mình hơn. Cả đám bạn đều nói thằng bạn mình có người yêu rồi mà vẫn lằng nhằng, người yêu nó vừa về thì nó hỏi mình anh có chở cô ấy ko? mình biết nó có ý định lên mình nhường nó. Cô ấy ko biết thằng bạn mình có người yêu. Mình biết có rất nhiều tin SMS giữa 3 người, cô ấy hỏi mình là thằng bạn mình có người yêu chưa? mình nói là muốn biết thì tự tìm hiểu. Và mình tin chắc cô ấy cũng hỏi thằng bạn mình là mình có người yêu chưa, mình ko giám chắc những điều thằng bạn mình nói. Mình luôn nói tốt cho thằng bạn mình trong mỗi SMS cô ấy hỏi về thằng bạn mình, vì mình ko muốn tình bạn sứt mẻ chỉ vì 1 cô gái. Và 1 buổi chiều đi chơi cùng đám bạn mình chở cô ấy, đi chơi xong về cả đám bạn nấu cơm ăn trong thời gian chờ đợi, mình chẳng biết thằng bạn mình rủ cô ấy đi lúc nào ko biết nữa. Đến lúc ăn cơm 2 đứa nó về mình thấy khác lúc trước quá, thằng bạn mình hỏi mình có chở cô ấy về ko? vì tình bạn mình nói là không! nó chở cô ấy, cô ấy ngồi sau ôm chặt lấy nó! Trước mặt cô ấy nó luôn miệng nói là anh để người yêu ở nhà làm gì (mình có người yêu đâu mà để) mình chỉ cười 1 cái! Còn về phía cô ấy mình nhận được 1 SMS cô ấy nói là cô ấy là trò đùa của mình, mình chẳng hiểu gì hết! Và giờ đây trong mắt cô ấy nghĩ mình là : Nhà thì con một, đầy đủ mọi thứ, đi xe dyland, đẹp trai, phong độ, lịch sự nữa không có người yêu cũng khó tin! Mình buồn lắm, buồn về thằng bạn mình nói giới thiệu cho mình giờ nó lại làm thế với mình bề ngoài thì mình vẫn bình thường nhưng giờ nhìn cô ấy đi cùng nó còn mình thì 1 mình buồn lắm, chán hẳn...Thà rằng thằng bạn mình đừng nói giới thiệu cho mình và nó đừng lôi mình vào cuộc, nó lôi mình ra làm trò đùa liệu nó có nghĩ được là mình đau lắm không? Mình buồn quá ngồi viết tâm sự với chính mình...buồn về cái kiểu giới thiệu của thằng bạn mình, buồn vì cô ấy dễ ngủi lòng!


, ôi nhục.

buồn cười.