- 7/5/06
- 7,114
- 5,605
bạn nói vậy mà nghe được ah X(
không phải ai sinh ra cũng có tài nói chuyện , mồm dẻo như kẹo kéo , gặp ai cũng có chuyện để nói . Có người ít nói , nhút nhát , rụt rè , ko biết ăn nói , lúng túng trong giao tiếp bởi vì họ quen sống một mình rồi , họ ko có bạn bè hoặc ít nói chuyện với bạn bè . Số khác lại sợ nói ra mất lòng , nói vớ vẩn ko vào chủ đề . Một số muốn nói cũng không nói ra được , một số còn chẳng có chủ đề gì để nói .
Tớ mấy năm trước cũng ít nói chuyện với người khác , với con gái , thường chơi với con trai là chính , muốn bắt chuyện với con gái mà ko dám , sợ ăn nói vô duyên . Tớ biết nhiều chuyện trên trời dưới đất nhưng chẳng có chuyện nào hợp để kể cho con gái nghe cả . chỉ biết ngồi im nghe nó nói , ko thì thôi , giải tán .
Bây giờ mình ko còn thế nữa vì mình nói chuyện với mọi người thường xuyên hơn , Tùy trường hợp mà nghĩ ra câu để nói , như hỏi thăm sức khỏe , gia đình thế nào , bây giờ làm gì , nhớ hồi xưa thế nào .... Nói chúng là chuẩn bị trước vài câu hỏi và nói chuyện thật nhiều dần dân sẽ dễ hơn .
Mình y chang bạn này

Nên chuẩn bị vài câu hỏi, vài tình huống trước khi gặp ai đó

Thật ra các tình huống mình nghĩ ra ko có lần nào đúng cả :devil:
Nhưng như thế mình sẽ tự tin hơn
.

! Thì nghĩ xem sao mọi người lại nói là ăn nói vô duyên
. Hay là nói chuyện vớ vẩn ko ăn nhập với chuyện mọi người đang nói .... dù thế nào thì nên học cách ngồi im lắng nghe
.
, nói xấu người khác, vì khi nói xấu người khác làm người nghe có thể có suy nghĩ mình rồi cũng có thể đi nói xấu họ trước mặt người khác....
)