Con gái bây h tham lam quá.

Thứ mà mấy đứa con gái yêu nhất trên đời này là TIỀN, dù xấu trai đến cỡ nào chỉ cần có tiền trong túi là gái nó bu như kiến, cái lũ ăn bám đó chết quách hết đi
bây giờ bạn bè cũng vì tiền,con gái cũng vì tiền

chắc bạn nganhrist có vấn đề đọc hiểu :whew:
 
Anh là biển em là san hô
Biển thiếu san hô biển vẫn đẹp
San hô thiếu biển, chết đi đồ ăn bám =))
 
Trên đời náy gái tốt thì nhiều , gái xấu (xa) thì bao nhiều . Cũng như con trai ham gái đẹp thì con gái ham trai giàu . Nhất là mấy con đú đởn , thích xài tiền chùa , đi lắc ,lôi kéo , đả kích lẫn nhau , không từ thủ đoạn . Yêu được người nào vừa xinh vừa tốt như mò kim đáy bề =((
 
Ignore nó đi pác. Nói thẳng với nó là ko thík cái kiểu như thế. Chứ pác cứ lờ đờ ko chịu nói thì nó cũng ko chịu hiểu đâu :D Pác wan tâm nó wa' thì nó làm giá, bây giờ ignore nó luôn, có khi lại dễ chịu hơn.
 
Thôi ... thà là một lần đau bác ơi ... cố gắng sống học tap và làm việc , kiếm bé nào chân thật một tí ... ngây thơ một tí hem tham tiền ^^
 
Trên đời náy gái tốt thì nhiều , gái xấu (xa) thì bao nhiều . Cũng như con trai ham gái đẹp thì con gái ham trai giàu . Nhất là mấy con đú đởn , thích xài tiền chùa , đi lắc ,lôi kéo , đả kích lẫn nhau , không từ thủ đoạn . Yêu được người nào vừa xinh vừa tốt như mò kim đáy bề =((

Thời bây giờ gái ngoan thì ít gái đú thì nhiều :whew: ra đi chơi mà mấy em cứ hỏi chạy xe gì , điện thoại loại nào :-s
 
-- Chơi ngược lại nó đi , đừng đặt tình cảm thật vào nó nửa . Nếu có đủ bản lĩnh thì bây giờ hãy xem nó như 1 món đồ chơi của mình , chơi chán thì vứt , hơi phủ nhưng nó đáng bị như thế .
 
Con gái giờ ham tiền lắm, tốt nhất là đi kiếm mấy em nhà giàu nhưng hiền lành nết na đấy :p.
 
Nói thì chỉ đích xác ra đó là con nào mà nói, còn gom đũa cả đống bị ăn chửi thì đừng hỏi tại sao. Ông bà từng dạy tiên trách kỉ hậu trách nhân, sao ko biết tự trách mình ngu để bị lừa mà đi trách cái con nó lừa mình để đợi nó ân hận yêu lại mình chắc?
 
Con gái 1 khi đã quyết định thì ko thay đổi. Thôi bác chủ topic buồn thì buồn nhưng đừng luyến tiếc làm gì nữa. 'o'
 
xuống cần thơ đi tui giới thiệu 1 em :))
 
Nói chung bây giờ khó tìm được người yêu mình tin lắm.
Vì sao??????????:-?:-?:-?.
Vì tiền chứ vì sao nữa..
Mả vì sao post bài ở đây lại không thấy lên gì nhỉ.Vẫn là 119?
 
-- Chơi ngược lại nó đi , đừng đặt tình cảm thật vào nó nửa . Nếu có đủ bản lĩnh thì bây giờ hãy xem nó như 1 món đồ chơi của mình , chơi chán thì vứt , hơi phủ nhưng nó đáng bị như thế .

bác nói giống hệt thằng bạn e.nhưng e nghĩ kĩ rồi.ko phải ngay từ đầu nó lừa mình mà chẳng qua thời gian va xã hội làm con người biến chất.mình cũng chẳng nên trách nó làm j vì mỗi người mỗi cách sống.đó là quyền tự do của mỗi người.Riêng e,e cảm thấy e mà làm như vậy thì e cũng chỉ bằng nó,cũng đáng coi thường như nó thôi.
Đành rằng thời đại này chẳng ai tôn vinh người cao thượng nhưng dù sao tâm hồn mình cũng thanh thản.ko chấp nhận đc nữa thi chia tay.Chấm 1 fat hết.Cạn tình cạn nghĩa nó cũng chẳng lợi dụng tinh cảm của mình đc nữa.
chẳng việc j phải buồn phiền nữa các bác nhỉ.
mất 1 người yêu có khi lai có ý nghĩa lớn lao hơnn khi xung quanh ta còn rất nhiều người bạn.
cảm ơn các bác đã cảm thông và chia sẽ.
Thân!
 
Con gái giờ ham tiền lắm, tốt nhất là đi kiếm mấy em nhà giàu nhưng hiền lành nết na đấy :p.

Hình như bác đang nói bạn gái em hay sao ý :'>
Chủ topic vui lên đi năm mới đừng buồn thế đời còn dài gái còn nhiều, chắc ông = tuổi tui là cùng đừng lụy quá ^^
 
kiếm vài đống quăng vào mặt ẻm :'>

chơi chán xong bỏ :'>

thế là huề cả làng ;;)
 
cứ lấy đại tờ 200k trét miếng keo lên dán cái bụp vào mặt nó là xong :))
 
tái ông mất mã, chủ topic có thấy rằng mình đã may mắn thấy được bản chất của cô ta trước khi quá muộn ko :| Nếu giả sử 2 người đã lập gia đình hoặc cô ta bòn rút của bạn chán chê cả về thể xác lẫn tinh thần rồi bạn mới phát hiện thì sao :| Bị phản bội ai cũng đau khổ nhưng thà đau đớn tột cùng trong 1 lúc còn hơn là đau âm ỉ nhức nhối.Hãy vui lên vì mình vẫn cong may mắn đấy.
 
chia buồn cùng chủ 2pic,hy vọng sau này ông may mắn hơn
con người mà:|,trai hay gái cũng vậy thôi,tình cảm xoay như chong chóng
 
muốn vượt qua nó hãy chấp nhận và đối mặt với nó ! ai mà chẵng từng gặp trường hợp như vậy ! đừng buồn vì mình bị như thế , hãy tiếp tục sống để biết nhiều điều còn thú vị lắm !

còn tờ , trả thù đời vui hơn :'> ! hí hí
 
Back
Top