Tâm Sự Khi Sắp Xa Gia Đình Để Nhập Ngũ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ừ thì bài học trên trường lớp vô vị thật.

Nhưng hết giờ học thì tự do.

18 tháng - mỗi ngày như mọi ngày.

Kỵ nhất vụ dùng chung nhà tắm, nhà vệ sinh. Ko đâu tởm bằng cái nhà vệ sinh tập thể. 1 trong những lý do để thích cái nhà của bố mẹ cho mình ở bao năm là vì vậy.

Quyết ko bao giờ đi NVQS.

Nghe bảo học đại học thì cũng phải học nội trú quân sự 3 tháng thôi ;)) cũng phải dùng chung nhà vệ sinh hà :devil::devil: 3 tháng tuy ko cực = đi NVQS thật nhưng nó cũng y chang về khoản tắm rửa , ăn uống , đi VS =))
 
Nghe bảo học đại học thì cũng phải học nội trú quân sự 3 tháng thôi ;)) cũng phải dùng chung nhà vệ sinh hà :devil::devil: 3 tháng tuy ko cực = đi NVQS thật nhưng nó cũng y chang về khoản tắm rửa , ăn uống , đi VS =))

Đâu có , có 1 tháng ngoại trú à :D
Mà nhà vệ sinh cũng tùy quân khu ấy nhĩ , toàn đi lén nhà vệ sinh của tướng ( sạch sẽ đẹp đẽ hơn của lính nhiều :whew:)
 
đi NVQS có được đăng ký vào binh chủng đặc công ko các bác :-/
 
Đâu có , có 1 tháng ngoại trú à :D
Mà nhà vệ sinh cũng tùy quân khu ấy nhĩ , toàn đi lén nhà vệ sinh của tướng ( sạch sẽ đẹp đẽ hơn của lính nhiều :whew:)

To gan thật :o Tướng mà thấy thì phạt thế nào ? :whew:
_____________
 
nghe đâu tết mà trốn về bị nhốt phòng tối vui lắm cơ
10 ngày không được ra , ăn uống , vệ sinh cũng trong ấy
5 thằng trốn thì cho 5 thằng vào 1 phòng 1m vuông nhé =))
đi qua phòng ấy kinh lắm cơ =))
 
chúc bạn có 18 tháng kiên nhẫn và không bị mấy con chó nó đì.
 
Đi có 18 tháng mà la lối gì ghê thế
3 tháng đầu thì chịu kham chịu khổ tí
Nếu có ít máu văn nghệ hoặc nhảy nhót thì sẽ tham gia các phong trào thì OK lắm đó nha
Mà đã biết là sẽ nhập ngũ ở đâu chưa.
Mà bác ở đâu thế
Tôi cũng quen biết nhiều ông lớn ở Sư đoàn BB5 lắm nè ;;);;);;)
 
Nghe bảo học đại học thì cũng phải học nội trú quân sự 3 tháng thôi ;)) cũng phải dùng chung nhà vệ sinh hà :devil::devil: 3 tháng tuy ko cực = đi NVQS thật nhưng nó cũng y chang về khoản tắm rửa , ăn uống , đi VS =))

Xong cái món học Quân Sự của đại học rồi. 4 tuần. Ko 1 ngày phải ở lại. Có cho hay ko thì cũng nhất quyết phải về nhà. Đợt đó học, các bác các chú nản quá nên thả cho về hết, cháu nào thích thì ở lại chứ ko ép, khỏi xin xỏ.

Trung tâm Giáo Dục Quốc Phòng:
- Mửa lần 1: vào WC, 1 lần duy nhất, ko có lần thứ 2. Vừa 'giải quyết' vừa phải nín thở để bảo toàn nội tạng. ><
- Mửa lần 2: vào căng-tin, 1 lần duy nhất, nhìn xong ko đủ can đảm gọi cơm. Nhịn luôn bữa trưa, về sau mua bánh mì ngọt mà ăn.
.
___________Auto Merge________________

.
Sau này còn 1 chỗ học nữa bên Bình Dương, cách bến xe của làng Đại Học Thủ Đức 2km. Đầu mỗi đợt cứ thấy có vài đồng chí chịu ko nổi cơm căng-tin, trưa mò ra bến xe ăn cơm rồi quay lại. Ăn xong lội bộ 2km lúc 12h trưa thì vừa đủ hết dĩa cơm cứu đói -> tội cho các đồng chí trong ấy, hết tuần đầu chịu ko nổi, đành nhắm mắt nín thở mà nuốt cơm căng-tin. ><
 
Đi quân sự trên đh làm j mà ghê thế pác, tui đi ở chỗ quân khu 7 ngã 4 An Sương này, cơm quất từa lưa, tắm chung thoải mái chẳng có j fai lăn tăn :)) Vui vl`. Đi 1 tháng mà vui lắm, kỷ niệm nhiều ko kể hết.
 
Đi có 18 tháng mà la lối gì ghê thế
3 tháng đầu thì chịu kham chịu khổ tí
Nếu có ít máu văn nghệ hoặc nhảy nhót thì sẽ tham gia các phong trào thì OK lắm đó nha
Mà đã biết là sẽ nhập ngũ ở đâu chưa.
Mà bác ở đâu thế
Tôi cũng quen biết nhiều ông lớn ở Sư đoàn BB5 lắm nè
Máu văn nghệ thì cũng có,hát đc :D.Mình nghe nói đóng ở Đồng Nai,nhưng quên sư đoàn nào rồi T_T.
 
Đi quân sự trên đh làm j mà ghê thế pác, tui đi ở chỗ quân khu 7 ngã 4 An Sương này, cơm quất từa lưa, tắm chung thoải mái chẳng có j fai lăn tăn :)) Vui vl`. Đi 1 tháng mà vui lắm, kỷ niệm nhiều ko kể hết.

Hồi trước thấy chú này bên topic "cuộc sống ở nước ngoài" mà ta, sao mò qua đây nhỉ :o
_______________
 
Chưa bao giờ phải nếm thử cái vụ tập quân sự :D.Tại hồi học đại học ở nhà thì hết năm đầu mình lượn rồi nên ko học.Sang TQ thì người nước ngoài được miễn :D
 
Đi quân sự trên đh làm j mà ghê thế pác, tui đi ở chỗ quân khu 7 ngã 4 An Sương này, cơm quất từa lưa, tắm chung thoải mái chẳng có j fai lăn tăn :)) Vui vl`. Đi 1 tháng mà vui lắm, kỷ niệm nhiều ko kể hết.

Học ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng gần Suối Tiên ấy.

Ko hợp với bus, nên 4 tuần đi học là đủ 4 tuần lờ đờ, ko tỉnh táo nổi. Tập mệt phờ, 12h vác xác vào căng-tin nhìn cái nhà bếp đằng sau quầy -> té gấp. Nói ko ngoa, trông như cái lò mổ lợn.
 
Chưa bao giờ phải nếm thử cái vụ tập quân sự :D.Tại hồi học đại học ở nhà thì hết năm đầu mình lượn rồi nên ko học.Sang TQ thì người nước ngoài được miễn :D

Du học sinh về nước mà con trong tuổi NVQS cũng bị bắt đi đó ;)) ;)) muốn thì học xong về nước đừng ở tq là đc nếm mùi ngay :))
Học ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng gần Suối Tiên ấy.

Ko hợp với bus, nên 4 tuần đi học là đủ 4 tuần lờ đờ, ko tỉnh táo nổi. Tập mệt phờ, 12h vác xác vào căng-tin nhìn cái nhà bếp đằng sau quầy -> té gấp. Nói ko ngoa, trông như cái lò mổ lợn.
Cũng tùy tớ có 2 thằng bạn đi NVQS 1 thằng về bảo căn tin tởm lợm ko chịu đc , còn thằng kia về khen con trong đó sạch sẽ thơm ngon mỗi tội hơi nhão :)) cả 2 trước khi đi đều là dân lao động ko thằng nào kén ăn cả :|
 
Du học sinh về nước mà con trong tuổi NVQS cũng bị bắt đi đó muốn thì học xong về nước đừng ở tq là đc nếm mùi ngay
Yên tâm.Dự kiến đi học cho tới >28 tuổi mới về.Lúc đó hết tuổi NVQS rồi :devil:
 
Không biết con trai thi rớt đại học lần 1 có bị bắt đi NVQS liền không nhỉ ? Lo sợ điều đó lắm =((
________________
 
Không biết con trai thi rớt đại học lần 1 có bị bắt đi NVQS liền không nhỉ ? Lo sợ điều đó lắm =((
________________

Hên xui , đk đc miễn là ko đủ sức khỏe , thể hình , gia cảnh hoặc là đang theo học 1 trường do nhà nước qui định thì mới đc miễn nhưng chỉ đc miễn 1 lần đền khi cậu học hết chương trình tại đó :> ngoài những điều này ra thì chỉ còn cầu may là nó đủ quân cho ở nhà hoặc là đút lót thôi !
 
Tớ đã nói nhiều lần rồi.Cái vụ NVQS là hình thức thôi.Ở VN ko có cái gì ko lách luật được :-"
 
Nhiều khu hiếm thanh niên , hay là ít thanh niên '' nghèo '' hoặc tình nguyện '' có đút chục m nó cũng ko dám cho qua đâu =)) nhất là những khu như Phú Mỹ Hưng nhà thằng nào cũng giàu , thằng nào cũng đút thì lộ hết :))
 
hồi năm 1 cũng đi học quân sự trên Thủ Đức đối diện Suối Tiên nè. Đi tắm thì bắt buộc phải tắm chung thôi còn đi ị thì chui vô nhà vs của sĩ quan mà đi cho đỡ thúi. Còn cái cantin thì khỏi chê, cơm nó xúc = xẻng, canh thì như cho lợn ăn, nhưng đói quá ăn thấy cũng ngon, miễn đừng vào nhà bếp. Năm tui đi học quân sự có mấy thằng bên khoa Xây dựng nó đâm nhau máu me đã lắm, ban đêm tụi nó đập cửa phòng bọn kia, xông lên giường thằng kia mà lụi, phòng tụi tui ra nhìn toàn mấy thằng cốt đột trâu bò :-s hãi lắm, đếch thấy ông bộ đội nào xuống xử lý cả
 
Back
Top