Nhà người yêu lấn chiếm vỉa hè

tieunhilang

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
5/4/05
Bài viết
206
Reaction score
4
UBND phường của mình vừa có quyết định số 43/2009/QĐ-UB.p ngày 09/02/2009 thành lập đội xung kích "Giải quyết việc lấn chiếm vỉa hè", mình được chỉ định làm đội trưởng. Nội dung quyết định chỉ đạo quyết liệt chiến dịch giải quyết triệt để vấn đề chiếm vỉa hè từ tháng 3/2009
Sau khi nhận quyết định mình rất lo lắng vì nhà người yêu của mình đang bán Bún cá tại vỉa hè đầu phố. Nếu mình tịch thu hết đồ đạc ngoài đường thì bố mẹ em sẽ giận mình, nếu mình không thu thì sẽ vi phạm kỷ luật. Làm sao bây giờ:((
 
tránh mặt :'>
bịt khẩu trang :D
sai đệ tử làm cho =))
 
thà vi phạm kỉ luật còn hơn mất người iu :x,hoặc là PM trước cho em người iu,tạm ngưng buôn bán vài ngày mọi việc đâu vào đấy rồi thôi
 
Đưa cái quyết định đó cho người iu coi :D
 
Vì nghĩa diệt thân :'>
 
Bỏ việc chẳng ai trách mình và vừa có người yêu :hug:
 
- Giả bộ đau bụng ,liệt bao tử mấy chục hôm :'> ....... Cần thiết thì chui ra vào nhà thương một ngày chục lần ;;) ....... Lúc đó chẳng mất lòng ai :'> .....
 
Xin tạm nghỉ vì lý do cá nhân, bàn giao lại cho người khác làm.
 
thà vi phạm kỉ luật còn hơn mất người iu :x,hoặc là PM trước cho em người iu,tạm ngưng buôn bán vài ngày mọi việc đâu vào đấy rồi thôi
cái này hay, tạm ngưng buôn bán vài hôm là okie
sau đó đi nhậu với sếp và bỏ nhỏ về trường hợp này là okie
Xin tạm nghỉ vì lý do cá nhân, bàn giao lại cho người khác làm.

làm nhà nước mà, mà lại đang làm đội trưởng nữa
nghỉ 1 cái là con đường danh vọng từ nay là dĩ vãng nhá=((
 
nói chung là khi nào mà thực hiện thì Pm cho em ý biết mà tránh ;))
 
thế cũng hỏi à
thông báo trc
vì đã báo trc mà vẫn cố tình thì cứ thế mà xử ... ai ghét mặc ai
 
ông này hết bị chị dâu dụ dỗ rồi tới nhà người yêu lấn chiếm vỉa hè.. kinh thật nhể ;))
 
thì tới ngày đi hốt PM cho người nhà em đó trước :wink: or tới khu đó kiếm cớ đi WC :D
 
tốt nhất gặp bố em đó nói rõ sự tình đồng thời nói luôn chuyện 2 nguời khéo người ta lại đồng ý
 
=)) cái điện thoại của bạn để ngắm ah
 
Cậu này toàn topic có tình huống hay nhỉ. Làm thì cứ làm. Đội trưởng mà ko có đệ tử sao.
 
Sao cha này có 1 cuộc sống vui nhộn và nhiều lý thú thế nhỉ, đi đâu cũng gặp ;;)
 
hớ hớ hớ! Cơ hội lấy lòng bố vợ tương lai đây! Muốn quy phục thỏ thì phải bẻ chân nó rồi chữa lành cho nó ^^!
 
Nói trước , đùng đùng làm dù mình không đi thì cũng kì
 
Back
Top