The Curious Case of Benjamin Button

phim hay nhưng ngay buổi chiếu đầu tiên ở Megastar, cái rạp chỉ có mình với bạn gái + 3-4 người gì đó :)
 
Bởi vì nó đâu có được PR như "giải cứu thần bựa " đâu mà đông người đi coi :hug:
 
Phim hay.
Coi mà phát khóc .:((:-s
 
Đợi có bản đẹp DVDRip hốt về coi lại bằng phụ đề tiếng Anh :x
 
Muốn đi coi lắm mà rủ mãi ko ai đi coi chung =(( . Bộ đi coi phim một mình lạ lắm hả gì đó , mình mua vé mà mấy người bán vé nhìn một cách ngạc nhiên
 
Ờ, kể ra thì cũng hơi lạ. Ráng kiếm 1 bạn nữ đi coi chung cho vui đi, phim này đi coi chung với con gái rất hợp :x
 
đã có bản DVDscr cùng sub việt,xem cũng tạm ổn.đang kéo :'>
 
Phim này coi chất lượng kém thì uổng, 1 coi rạp, 2 coi HD. ::(
 
Phim hay, cảm động lắm. Coi xong tự nhiên thấy trong đầu có nhiều suy nghĩ :((
 
Cũng vừa đi xem về chiều nay, phim hay nên đi xem nhé mọi người. Hôm nay đi thì hết vé, bọn chợ đen nó mua gần như sạch làm phải mua của chúng nó hix =((
 
Phim hay quá, k xem phí đời ;))
Giống Forrest Gump ghê gớm, chỉ khác cái là do cuốn nhật kí kể lại còn cái kia do người thôi.
Phim dài 2 tiếng rưỡi, bản sub của dvdscr đang xem đc nửa phim thì phải chỉnh sớm lên 3s :D
Brad Pitt già kinh, mấy cái đoạn tầm 20 tuổi thì trông bố í đã tới 35 roài:p
Khi nào có HD down lại về xem, dvdscr lởm quá, xem đau mắt.X(
 
đã có bản DVDscr nhưng chưa coi , coi phim hành động thì còn có thể lên mega xem 1 mình được , những phim tình cảm thế này nếu ko kéo đc mấy đứa bạn gái đi xem cùng thì khỏi xem lên mega ::(, ở nhà xem DVD :D
 
định rủ mấy đứa bạn đi coi nhưng bọn nó toàn thích xem phim đánh nhau,hài,kĩ xào hay bắn nhau bùm bùm nên chắc chắn là chê phim này
 
hôm nay vừa đi xem cùng ông anh trai về và phải nói là bộ phim quá ấn tượng
dài những 2.5h nhưng khi xem là cứ bị hút theo mạch phim, không còn ý niệm về thời gian nữa.
Như mọi người nói, đạo diễn tốt, kịch bản tốt, diễn viên quá đạt (kể cả nv phụ), June thực sự hài lòng vì đã đi xem 1 bộ phim như Benjamin

Trong phim có nhiều câu nói rất hay mang triết lý của cuộc sống song xem 1 lần có lẽ không hiểu hết tư tưởng của phim (hay ít nhất là đối với June). June nghĩ, june nhất định sẽ xem phim này nhiều lần nữa

àh quên, mọi ng` có thể giải thích ý nghĩa của chiêc đồng hồ quay ngược ko? June hiểu nhưng June cho là mình vẫn chưa thể hiểu hết, mọi ng` giải thích hộ June nào :D

Cám ơn ^^
 
Nghe hấp dẫn nhỉ, có lẽ thứ 4 này sẽ tranh thủ đi xem :x
 
thứ 4 giá vé 50k thôi.nghe bà con quảng cáo nên cũng coi mặc dù thể loại này em ko thích cho lắm(vì đọc sách nhìu quá rùi)
 
Muốn đi coi lắm mà rủ mãi ko ai đi coi chung =(( . Bộ đi coi phim một mình lạ lắm hả gì đó , mình mua vé mà mấy người bán vé nhìn một cách ngạc nhiên

Tui cũng hay đi coi một mình, người bán vé hỏi mấy vé mình trả lời 1 thì cả người bán với mấy người xếp hàng dòm mình, làm đi coi phim mà thấy nhột nhạt sao đó ::(
 
Phim cực hay. Phim nổi lên 3 nét nổi bật: kịch bản hay, đạo diễn tốt (đạo diễn David Fincher cũng là đạo diễn trong phim Zodiac) và kỹ xảo hóa trang thì tuyệt vời. Một phim kết cấu giông giống với Forrest Gump với bối cảnh trải dài khắp từ xưa đến nay thông qua cuốn hồi ký của Benjamin và lời kể lại của Daisy.
Bối cảnh là suốt cuộc đời benjamin qua những chi tiết trong cuốn hồi ký của Benjamin thông qua lời đọc của caroline (con gái benjamin)
àh quên, mọi ng` có thể giải thích ý nghĩa của chiêc đồng hồ quay ngược ko? June hiểu nhưng June cho là mình vẫn chưa thể hiểu hết, mọi ng` giải thích hộ June nào
Do con trai ông thợ sửa đồng hồ chết nên ổng làm cái đồng hồ quay ngược với ý nghĩa mọi thứ sẽ trở ngược lại quá khứ, nơi mà sẽ không có chiến tranh, yên bình, con trai ông sẽ không chết, ở một khía cạnh là có những thứ còn trường tồn hơn cả thời gian...

Film coi khá ổn, đúng là Elle Fanning đóng vai daisy lúc 7 tuổi đẹp ghê, đôi mắt xanh biếc :x thích cô bé này trong film The nines rồi

Cảm giác nó sao sao ấy, daisy và benjamin đi về 2 quỹ đạo thời gian khác nhau, 1 người già thêm 1 tuổi thì người kia trẻ đi 1 tuổi ... cuối cùng là một đứa bé trút hơi thở trên tay một bà già ...
Có những người sinh ra để làm mẹ :)) <-- người đóng vai mẹ nuôi của benjamin được đề cử nữ dv phụ xúc xích nhất đó hihi
Khuyến khích đi coi, lâu lắm rồi mới coi 1 bộ film nói nhiều về ý nghĩa cuộc sống, cái chết như thế y như tagline của film "Life isn't measured in minutes, but in moments ", "cuộc sống không phải được đo bằng phút mà bằng từng khoảnh khắc" (tạm dịch).
 
Đoạn chiếc đồng hồ chạy ngược được khánh thành, khi ông già nói về nó, lúc đó xém nữa là nước mắt chảy ra rồi, khi nhìn đoạn phim quay ngược nơi chiến trường ::( Nếu thời gian quay ngược, mọi thứ sẽ trở về như nó chưa từng xảy đến, những gì ta đã mất sẽ quay trở lại, và rồi chợt quay về thực tại, sự thật phải đối diện hoàn toàn ngược lại, thật đau lòng ::(
 
Back
Top