Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

hê hê , coi bộ mài cũng nổi tiếng ở cái xóm dê xòm rãnh hơi đó ghê nhỉ :-j hê hê hê :-j
ê , mài nói câu đánh sập GVN tau thấy sao sao ái mài :-< câu đó ko đùa đc :-<
 
bữa đó thằng bạn là hacker nó nói nếu cần thì cứ nói 1 tiếng, nó dọn sạch cái database của GVN cũng đc , mà mặc xác bọn đó , chó sủa cứ sủa , người đi cứ đi, rảnh phóng vào thì thôi rồi lượm ơi =))
 
thằng bạn là hacker :'> ngày xưa còn đc chứ bây giờ thì tau ứ tin ;))
 
haizzz vắng thật , buồn thật , đời lắm sự thật ........ haizzz . Phải làm sao đây ? Chẳng làm đc gì ! Lực bất tòng tâm =(( haizzzz
 
Em lè sis ơi.

Long nè ! Long iu Daki lắm!

Cho em xin 1000 rep đi sis.
 
Nhà vắng rùi về làm gì thế 8-} trong đây có còn ai đâu lọt T_T
 
nam mô a di đà phật, các thí chủ cần gì ạ :))
 
Chỉ tau cách đi tu đi :|
 
Em lè sis ơi.

Long nè ! Long iu Daki lắm!

Cho em xin 1000 rep đi sis.
Óanh cho bi giờ. b-( b-( b-(


To PO, Mèo Heo: Này thì hách, này thì hiếc. b-( b-( Óanh bờm đầu cả 2 thèng bi giờ. b-( b-( Lo đi rửa cho hết đống chén bát dưới bếp đi rồi lau nhà cho sạch sẽ trước khi 2 đứa xuống nhà ... kho ngủ nhé. #>:)
 
Sao lại lo lắng , sao lại suy nghĩ ???? Đâu ai kêu mày suy nghĩ , vậy sao mày lại phải suy nghĩ trong khi mày hoàn toàn ko muốn điều đó ::( tại sao >_<
 
Sao lại lo lắng , sao lại suy nghĩ ???? Đâu ai kêu mày suy nghĩ , vậy sao mày lại phải suy nghĩ trong khi mày hoàn toàn ko muốn điều đó ::( tại sao >_<

Cái thèng em bờm xờm này. b-( b-( b-( Đứng đó làu bàu cái chi rứa hè?? b-( b-( b-(

Tau đang bệnh, đang cảm, đang sụt sịt, đang ho khù khụ đây. b-( b-( Lại tau um um, hun hun mấy cái ... lây bệnh nào. b-( b-( b-(
 
ác như mụ phù thủy :-< , em mới hít bệnh nà :-< cảm thì hết nhưng có điều tâm bệnh vẫn còn 8-}
 
ác như mụ phù thủy :-< , em mới hít bệnh nà :-< cảm thì hết nhưng có điều tâm bệnh vẫn còn 8-}

Hết bệnh thì để tau lây bệnh lại cho.

Tâm bệnh thì ai ít nhiều cũng gặp 1 lần trong đời. Nhưng đã là bệnh thì bản thân phải tự biết làm sao đó cho hết bệnh chứ đừng để bệnh kéo dài dai dẳng. Trừ khi chẳng muốn sống nữa. [-(

Ngốc ạ.


Sắp tới, khi mọi chuyện ổn định hết rồi, tau sẽ del hết các bài nhảm trong topic này để pà kon cùng nhau tham gia viết chuyện giả tưởng, hài hước về box mình cho thật vui. Dạo này quá bận rộn, không có thời gian theo dõi nên không tiếp tục được.
 
Vậy em chạy xuống lôi nhà ss lên nhé 8-} tại cái này như cái nhà của ss rùi :)) , với lại chuyện giả tưởng có vẻ chưa đc quan tâm như xưa :))
 
2 ngày offline, chỉ nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ " Mình đã trở thành cái loại chó chết gì thế này , thằng M ngày xưa đâu, thằng M chỉ biết cười với mọi người đâu , nó chết rồi à ? tại sao , thằng M ngày nay , nhìn mọi người với con mắt thù hằn, ganh ghét , trong khi chỉ mới gần 2 năm trước, nó còn là một thiên thần thánh thiện ? "
 
Thời gian + môi trường sẽ tác động đến tâm lý mỗi cá thể :-< bài học ta rút ra đc vì ta cũng ko ngờ có 1 ngày ta sẽ lánh mặt bạn bè trong khi ngày xưa nhắc đến thằng B là ai cũng nghĩ nó là 1 thằng dễ gần gũi =.=
P/S: có cách nào làm cho tâm mình tĩnh lại ko nhỉ >_< sao đôi lúc mình buồn mà ko biết nổi buồn đó đến từ đâu >_< ở nhà thì ko biết cách để nói chuyện với mẹ ::( lên mạng thì bx lại onl trái buổi >_< mọi tâm sự đều dồn trong lòng ::( mà mình thì có phải là 1 thằng có thể kiềm nén đâu >_< vốn dĩ quen rùi có bạn bè thân tâm sự , bi h cuối tuần về thì 2 thằng nó đôi khi đi với GF hoặc là ko về LT ::( nên mình chẳng còn ai >_< tâm sự dồn nén kiểu này có ngày cũng làm mình phát điên thoai ::(
Nhưng có lẽ bây giờ mình bức rức nhứt là về bx ::(
 
đang nghĩ , đang nghĩ, làm sao để trở về cái thời tung tăng ngày xưa, nghĩ , nghĩ mãi, cái mother nó nghĩ chẳng ra :-s
 
đang nghĩ , đang nghĩ, làm sao để trở về cái thời tung tăng ngày xưa, nghĩ , nghĩ mãi, cái mother nó nghĩ chẳng ra :-s
Nói bậy óanh bờm đầu giờ. b-( b-( b-(


To PO: Tại chưa có thời gian khuấy động nên nó chìm lắng thui. Sis dạo này lu bu nhiều việc quá. Oải chết được. ::( Đã vậy, trong lòng còn buồn bực đủ thứ nữa. >_<
 
Bên lề 10s Banner của các Box đâu hết rồi nhỉ :-/
 
hahahaha , im lost, god save me , hahaha , save my pitiful soul , hahaha , i'm going crazy , hahaha , wat the hel am i ? yeah , wat the hel going on , hahaha , life **** , yeah hahaha , wat the hell i'm trying to be , huh ? wat the hel i'm going to be ? DarkAngel, no , no , you must cal me ShitHead Angel , hahaha
 
Back
Top