thanrong9999
Donkey Kong
- 20/9/08
- 478
- 101
Mình là một đứa con trai thiếu máu dê. Y_Y
Thực sự xưa nay, ngoại trừ người tớ đang yêu thì chưa bao h có hứng thù chuyện abcxyz với bất kì đứa con gái nào khác. Nên nhiều đứa con gái quen mình đều nhận xét 1 câu là :độ nguy hiểm của anh với con gái = zero.
Cũng vì vậy nên mình có khá nhiều em gái kết nghĩa. Rất thân. Ôm vai bá cổ khoác tay thoải mái nằm ngủ chung không vấn đề. Một vài đứa còn thân hơn anh em ruột, sẵn sàng tâm sự với mình mọi chuyện.
X là một cô bé như thế. .
Và hôm trước, bé nói với mình một chuyện làm mình thực sự bối rối. Buộc phải hỏi ý kiến mọi người.
Thời gian vừa rồi bé có trục trặc với bạn trai, hai đứa giận nhau khá lâu. Và có nguy cơ break up.Vì thằng đó dạo này thay đổi, trở nên vũ phu, hay quát tháo và có lần đã tát bé (sau hôm đấy, tớ sang đập cho nó 1 trận, kết quả là tình hình càng tệ hơn) :'> Có điều vì yêu nhau lâu rồi và đã lỡ "cho" tất cả nên bé còn chần chừ và lo lắng.
Tới hôm valentine vừa rồi, bé lại nhận lời đi chơi với 1 thằng khác, đã tán tỉnh bé từ lâu mà không được.Và sau ngày hôm ấy bé nói với tó rằng bé "bồ kết" thằng nhãi mới. Bé thực sự muốn bỏ người yêu cũ để quay sang với thằng nhãi ấy.
Khổ nỗi, với con mắt của tớ thì tớ lại cho rằng, thằng nhãi mới là một thằng chẳng tử tế gì. Nó biết rõ em tớ từng xxx với thằng kia nhưng vẫn ngỏ lời yêu. Với bé, bé cho rằng đó là 1 cử chỉ của chàng trai cao thượng, nhưng theo tớ thì đó chỉ là câu ngọt ngào nó nói để dụ dỗ bé thôi.
Để đào mỏ. Vì nhà bé khá giả, gia đình cơ bản, bố làm ở văn phòng chính phủ, bé lại là con một. Còn thằng (mới) kia là một thằng sinh viên kiết xác, và qua tiếp xúc tớ cảm giác nó mang đậm chất một thằng nông dân : hám lợi, khôn vặt, tham vặt.
Tớ khuyên bé hết lời, nhưng con gái khi đã yêu thì ngu quá thể! Và tớ rất lo khi thấy chúng ngày càng bám nhau. Nói dại, nhỡ em tớ lại xxx với thằng đó nữa thì...



Thậm chí có lúc tớ quẫn trí, còn nghĩ: hay là mình tạm tán nó để tách nó khỏi thằng kia?
Mấy bạn bảo tớ phải làm sao đây?
Thực sự xưa nay, ngoại trừ người tớ đang yêu thì chưa bao h có hứng thù chuyện abcxyz với bất kì đứa con gái nào khác. Nên nhiều đứa con gái quen mình đều nhận xét 1 câu là :độ nguy hiểm của anh với con gái = zero.
Cũng vì vậy nên mình có khá nhiều em gái kết nghĩa. Rất thân. Ôm vai bá cổ khoác tay thoải mái nằm ngủ chung không vấn đề. Một vài đứa còn thân hơn anh em ruột, sẵn sàng tâm sự với mình mọi chuyện.
X là một cô bé như thế. .
Và hôm trước, bé nói với mình một chuyện làm mình thực sự bối rối. Buộc phải hỏi ý kiến mọi người.
Thời gian vừa rồi bé có trục trặc với bạn trai, hai đứa giận nhau khá lâu. Và có nguy cơ break up.Vì thằng đó dạo này thay đổi, trở nên vũ phu, hay quát tháo và có lần đã tát bé (sau hôm đấy, tớ sang đập cho nó 1 trận, kết quả là tình hình càng tệ hơn) :'> Có điều vì yêu nhau lâu rồi và đã lỡ "cho" tất cả nên bé còn chần chừ và lo lắng.
Tới hôm valentine vừa rồi, bé lại nhận lời đi chơi với 1 thằng khác, đã tán tỉnh bé từ lâu mà không được.Và sau ngày hôm ấy bé nói với tó rằng bé "bồ kết" thằng nhãi mới. Bé thực sự muốn bỏ người yêu cũ để quay sang với thằng nhãi ấy.
Khổ nỗi, với con mắt của tớ thì tớ lại cho rằng, thằng nhãi mới là một thằng chẳng tử tế gì. Nó biết rõ em tớ từng xxx với thằng kia nhưng vẫn ngỏ lời yêu. Với bé, bé cho rằng đó là 1 cử chỉ của chàng trai cao thượng, nhưng theo tớ thì đó chỉ là câu ngọt ngào nó nói để dụ dỗ bé thôi.
Để đào mỏ. Vì nhà bé khá giả, gia đình cơ bản, bố làm ở văn phòng chính phủ, bé lại là con một. Còn thằng (mới) kia là một thằng sinh viên kiết xác, và qua tiếp xúc tớ cảm giác nó mang đậm chất một thằng nông dân : hám lợi, khôn vặt, tham vặt.
Tớ khuyên bé hết lời, nhưng con gái khi đã yêu thì ngu quá thể! Và tớ rất lo khi thấy chúng ngày càng bám nhau. Nói dại, nhỡ em tớ lại xxx với thằng đó nữa thì...




Thậm chí có lúc tớ quẫn trí, còn nghĩ: hay là mình tạm tán nó để tách nó khỏi thằng kia?
Mấy bạn bảo tớ phải làm sao đây?
, bạn bè của nó có ai thân với bác ko? có thì hợp tác.
)
chuyện còn lại cho nó quyết...
.


:devil:)
...Nhớ mãi câu này của bọn nó lúc đó :
