NHỮNG NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT TRONG TEARRING SAGA-siek vô địch ^^

nếu dùng Weapon * thì ở Map 24 hay là 25 hay sao ấy Julia có thêm cây Sword CRT:80 hoặc Lunar hoặc Sword Drain ( vì Vega dùng Weapon * mà )
Max Stt của Julia thì cực dễ chỉ có STR lần tớ nuôi thẳng thấp nhất là 18, Def 12. còn các chỉ số còn lại Max = sạch , có Luck thì bao h cũng >18.
Vega thì Luck không quá 10 =,.='.
% Up stt của Julia & Vega.
Vậy Julia hay vega có khả năng OTK đối phương cao hơn. Nên nhớ SM mạnh ở chỗ là dễ OTK. Vega cầm kusanagi nên khả năng Counter là cực tốt... Tuy nhiên Julia tốt hơn vega ở chỗ support..... nói julia xuất skl tốt hơn vega thực ra cũng chỉ là tương đối thôi. 2 đứa này có khả năng xuất skl một 9 một 10 mà
 
:'> ờ thì riêng tớ tớ thjck Vega hơn.
Nhưng vẫn thấy Julia nó hơn :'>, nếu OTK thì khi cầm Lunar hơn là cái trắc.
còn để đỡ rồi úynh trả thì Sword -1/2Damg ổn hơn.
2 đứa này có khả năng xuất skl một 9 một 10 mà
:'> thì thế tớ mới đựa vào lượng skl và Luck của 2 đứa mà đưa ra nhận xét.
à Shigen có Skill Double atttack dễ xuát nên cũng nguy hiểm nắm đấy :'>.
 
Vậy Julia hay vega có khả năng OTK đối phương cao hơn. Nên nhớ SM mạnh ở chỗ là dễ OTK. Vega cầm kusanagi nên khả năng Counter là cực tốt... Tuy nhiên Julia tốt hơn vega ở chỗ support..... nói julia xuất skl tốt hơn vega thực ra cũng chỉ là tương đối thôi. 2 đứa này có khả năng xuất skl một 9 một 10 mà

tại sao để hình avt vega mà lại bênh juliaX(??? tuy nhiên nói về xuất skill trong đấu card thì đúng là julia đỉnh hơn :D
vega thực ra cũng chả coi julia là cái gì đó quá quan trọng đâu cùng lắm chỉ là em gái.loại sát thủ như nó gần như mất hết tình cảm rùi,cộng hưởng với mỗi shigen nhưng ko phải là tình bạn mà là cộng hưởng theo kiểu phản xạ khi thấy 1 người ngang tầm với mình thôi,đơn giản chỉ là 1 kẻ mạnh,vega máu và máu,1 sát thủ cô độc trong bóng tối,có lẽ đây là 1 trong những nhân vật đáng thương nhất trong trs::(
 
tại sao để hình avt vega mà lại bênh juliaX(??? tuy nhiên nói về xuất skill trong đấu card thì đúng là julia đỉnh hơn :D
vega thực ra cũng chả coi julia là cái gì đó quá quan trọng đâu cùng lắm chỉ là em gái.loại sát thủ như nó gần như mất hết tình cảm rùi,cộng hưởng với mỗi shigen nhưng ko phải là tình bạn mà là cộng hưởng theo kiểu phản xạ khi thấy 1 người ngang tầm với mình thôi,đơn giản chỉ là 1 kẻ mạnh,vega máu và máu,1 sát thủ cô độc trong bóng tối,có lẽ đây là 1 trong những nhân vật đáng thương nhất trong trs::(

Vega quả thực là 1 sát thủ cô đọc trong bóng tối nhưng anh ta cũng có những người bạn riêng.. Chẳng hạn như Aldo, người yêu Kriss trong đoạn về nước Vega đã coi anh ta là 1 người bạn... Tiếc rằng cô người yêu Kriss kia lại không chịu hiểu mãi tới khi về nước mói hiểu ra mọi chuyện. Vega xứng là nhân vật rất dán thưong trong TRS
Còn ai bảo Vega yêu Julia thì phản đối, chẳng có chút bằng chứng nào cả
 
Vega quả thực là 1 sát thủ cô đọc trong bóng tối nhưng anh ta cũng có những người bạn riêng.. Chẳng hạn như Aldo, người yêu Kriss trong đoạn về nước Vega đã coi anh ta là 1 người bạn... Tiếc rằng cô người yêu Kriss kia lại không chịu hiểu mãi tới khi về nước mói hiểu ra mọi chuyện. Vega xứng là nhân vật rất dán thưong trong TRS
Còn ai bảo Vega yêu Julia thì phản đối, chẳng có chút bằng chứng nào cả

đúng là vega ko yêu julia,nhắc đến vega mới nhớ julia chỉ là người làm cho vega thức tỉnh thôi,để vega nhận ra rằng mình đã đi sai hướng,vega dường như chỉ biết có giết và giết,skill hút máu có sẵn như chứng minh 1 điều rằng anh ta sống với khả năng sinh tồn vô cảm trong sự cô độc,để biết sự đáng thương của vega như thế nào mời các bạn vào đọc nước mắt chiến binh chuyện của knight_1988 ^^
 
đúng là vega ko yêu julia,nhắc đến vega mới nhớ julia chỉ là người làm cho vega thức tỉnh thôi,để vega nhận ra rằng mình đã đi sai hướng,vega dường như chỉ biết có giết và giết,skill hút máu có sẵn như chứng minh 1 điều rằng anh ta sống với khả năng sinh tồn vô cảm trong sự cô độc,để biết sự đáng thương của vega như thế nào mời các bạn vào đọc nước mắt chiến binh chuyện của knight_1988 ^^

Truyện đó cũng chỉ là 1 dị bản dựa vào cốt truyện tearring saga mà sánh tác chứ không phải tất cả đều đúng như cốt truyện Tearring saga đâu. Minh chứng rõ ràng nhất là chuyện Ruka và Requel, truyện đựoc sáng tác từ khi còn tin đốn hai char này yêu nhau hay sao ý thế nên đâm lao phải theo lao
 
Trong truyện của K9 có vài địa danh lấy từ Brigandine đó, có ai để ý không? Nhưng truyện đọc rất hay, Fox khong phủ nhận điều đó (=O.^=). nhưng mà nhà viết truyện hay thì có sửa thế nào vẫn hay mà.
 
truyện của ông K9 hay thiệt, mà sao dạo này không thấy thêm chap nào mới, tui cũng khoái Vega, lúc mới chơi tearing saga lần đầu Vega lun là quân chủ lực của tui :)) (tụi bạn hay gọi nó là thằng Samurai Đen) 1 mình nó luộc cả đạo quân mà :D
 
Truyện đó cũng chỉ là 1 dị bản dựa vào cốt truyện tearring saga mà sánh tác chứ không phải tất cả đều đúng như cốt truyện Tearring saga đâu. Minh chứng rõ ràng nhất là chuyện Ruka và Requel, truyện đựoc sáng tác từ khi còn tin đốn hai char này yêu nhau hay sao ý thế nên đâm lao phải theo lao

hình như k9 có người nhà làm phiên dịch tiếng nhật dịch ra từ bản gốc đó,chỉ có 1 số nhỏ là ko đúng thôi:D
 
truyện của ông K9 hay thiệt, mà sao dạo này không thấy thêm chap nào mới, tui cũng khoái Vega, lúc mới chơi tearing saga lần đầu Vega lun là quân chủ lực của tui :)) (tụi bạn hay gọi nó là thằng Samurai Đen) 1 mình nó luộc cả đạo quân mà :D

ơ sao lại gọi thế,ngay từ đầu ai gặp nó cũng phải như tui gọi nó là sát thủ chứ,vẻ mặt + dáng đánh + kiếm = chỉ 1 từ sát thủ.vega là nhân vật duy nhất trong trs tui cảm thấy xứng đáng được gọi là sát thủ,cũng giống như siek luôn có bóng tối ẩn sâu trong nội tâm,dù đi theo phe chính nghĩa hay tà đạo gì cùng thế,bản chất ko bao giờ thay đỗi :x
 
hình như k9 có người nhà làm phiên dịch tiếng nhật dịch ra từ bản gốc đó,chỉ có 1 số nhỏ là ko đúng thôi:D

Chả phải đâu, ông ấy dựa vào 1 số hiểu biết về TRS của ổng rồi sáng tác thêm vào đấy đó chứ
ơ sao lại gọi thế,ngay từ đầu ai gặp nó cũng phải như tui gọi nó là sát thủ chứ,vẻ mặt + dáng đánh + kiếm = chỉ 1 từ sát thủ.vega là nhân vật duy nhất trong trs tui cảm thấy xứng đáng được gọi là sát thủ,cũng giống như siek luôn có bóng tối ẩn sâu trong nội tâm,dù đi theo phe chính nghĩa hay tà đạo gì cùng thế,bản chất ko bao giờ thay đỗi
Phải ngay từ đầu Zeek đã vào phe ta với thân phận của 1 điệp viên
 
Zeke là gián điệp của Zoa, điệp viên là Narcus (=O.^=)
 
Zeke là gián điệp của Zoa, điệp viên là Narcus (=O.^=)

Điệp viên hay gián điệp thì cũng chỉ là 1
- Nó phe mình thì mình gọi nó là điệp viên, quân địch gọi nó là gián điệp(Trong trường hợp này thì Zeek là gián điệp mới đúng)
Narcus chẳng phải điệp viên gì cả, nó chỉ là 1 gã sống hơi bất cần đời..... Người ta xưa gọi nghề nghiệp của nó gian tế(Nó từng đột nhập vào kinh thành Silean để giải cứu Mel đó) Gian tế là cái bọn chuyên phá hoại ngầm+ tung tin thất thiệt
khoái Narcus thứ 2 sau vega bởi cái tính cách của nó, rất đàn ông con trai (=^.^=). Đặc biệt là đọc mấy đoạn chàng chống chế Eugen buồn cười thật
 
Đặc biệt nhìn mấy bài post có sign của Fox mà vui thật. Ít ra Fox không ích kỷ như tụi Nga, mấy hình emotion
Mã:
:D :)...
nói là của nó, có bản quyền...chán!

Thì đúng là như vậy rồi, chỉ là Fox chỉnh đúng theo bối cảnh thôi. Narcus...pédé chắc! Con trai mà cứ săm soi, miệng lưỡi, mặc đồ đàn bà...trai chỗ nào?
 
Đặc biệt nhìn mấy bài post có sign của Fox mà vui thật. Ít ra Fox không ích kỷ như tụi Nga, mấy hình emotion
Mã:
:D :)...
nói là của nó, có bản quyền...chán!

Thì đúng là như vậy rồi, chỉ là Fox chỉnh đúng theo bối cảnh thôi. Narcus...pédé chắc! Con trai mà cứ săm soi, miệng lưỡi, mặc đồ đàn bà...trai chỗ nào?

bó tay ông,narcus quá đáng yêu lun í chứ,phong cách lịch lãm,cao thượng,trong game anh ta toàn cứu người còn gì(mặc dù toàn con gái =))) nói chung narcus càng ngày tui càng thích,nó quá đặc biệt,cho hóa thành julian giết julian vui vãi chưởng :x
 
ơ sao lại gọi thế,ngay từ đầu ai gặp nó cũng phải như tui gọi nó là sát thủ chứ,vẻ mặt + dáng đánh + kiếm = chỉ 1 từ sát thủ.vega là nhân vật duy nhất trong trs tui cảm thấy xứng đáng được gọi là sát thủ,cũng giống như siek luôn có bóng tối ẩn sâu trong nội tâm,dù đi theo phe chính nghĩa hay tà đạo gì cùng thế,bản chất ko bao giờ thay đỗi
nói cái này thì ngại chứ hồi nhõ chơi với ông anh ( anh tui hơn tui 12t h ổng có 3 nhox rồi ) chơi TRS :'>.
Toàn gọi Vega là Nhật Bổn Đen :'> Shigen Nhật bổn xanh
Julia và Kri... thì toàn gọi là 2 kon nhật bổn. :'>
 
Fox cũng ưa narcus mà, biến hình và bộ skill thì đẹp rồi có điều nhìn cái bộ điệu con trai mà chải chuốt không ưng thôi.
 
bó tay ông,narcus quá đáng yêu lun í chứ,phong cách lịch lãm,cao thượng,trong game anh ta toàn cứu người còn gì(mặc dù toàn con gái =))) nói chung narcus càng ngày tui càng thích,nó quá đặc biệt,cho hóa thành julian giết julian vui vãi chưởng :x
Cao thượng cái gì đâu
Lần cứu Mel hình như là vì đã đựoc bà hoàng hậu nhờ giúp đỡ
Cứu Bud thì hình như là làm nv cho Holmes
còn hình như ở map 9 và map 25 hắn ta đang đi tìm kho báu=^.^=
Map 9 còn cuỗm tiền nữa
Nhưng như vậy mới Zui, tonl thihcs anh ta vì thế
nói cái này thì ngại chứ hồi nhõ chơi với ông anh ( anh tui hơn tui 12t h ổng có 3 nhox rồi ) chơi TRS :'>.
Toàn gọi Vega là Nhật Bổn Đen :'> Shigen Nhật bổn xanh
Julia và Kri... thì toàn gọi là 2 kon nhật bổn. :'>
Hồi òn chơi trên máy PS1 tonl và hội bạn+mấy anh hơn tuỏi gọi vega, shigen làKị sĩ đầu đen, đầu xanh, chắc là mấy ổng đọc chệch từ kiếm sĩ đi=)) .Xeno và Astrom gọi là đầu xanh đầu đỏ, Julia+Kris gọi là hớt tóc. Nhiều lúc ngẫm lại mấy cái tên đó cũng thấy vui lắm
 
::(hum wa chơi map 39 đế
n đoạn cho sasha thu phục lại kate,tuy ko rõ tiếng nhật cho lắm nhưng vẫn hiểu được mấy từ và hiểu được thêm 1 chút về nội dung liên quan đến 2 người này,khi sasha đến cứu thì kate vẫn nhắc đến siek(từ đâu tiên trong đoạn nói chuyện chính là tên của siek)???,cô ko muốn rời xa anh,ko tin vào sự thật siek đã thay đổi,sau 1 lúc sasha khuyên giải kate mới hiểu ra rằng siek ko còn là siek của ngày xưa,tiếp theo cho chính kate đến để giết siek thì họ nói chuyện rất dài,2 người gọi tên nhau rất nhiều,rất nghẹn ngào đau khổ::(,lúc này siek tụt xuống level 35,status giảm đáng kể đặc biệt luk ->1 mà trong khi đó tui luyện max là 30->ko phải là siek nữa mà chỉ là 1 người mất linh hồn??? sau khi giết siek kate đau khổ hét lên 1 hồi dài tên của anh,siekkkk...::(.... tui đoán là có gì mờ ám khi cái con nữ phù thủy(quên tên rồi) chính nó đã tác động lên anh ta ở map 23 để siek bỏ đi,lúc ấy kate ngỡ ngàng ko hiểu chuyện gì xảy ra(có đoạn nói chuyện giữa eugen runan và kate nhắc đến sự kiện siek đã bỏ đi) ,sau map 36 thì kate bị siek bắt đi,anh muốn giũ cô ở bên cạnh của anh mãi mãi nhưng chỉ là sự ép buộc,và rồi mọi chuyện đã kết thúc khi siek của ngày xưa đã chết trong tim kate,lại 1 số phận đáng thương trong trs...sau trận chiến tàn khốc có 1 cô gái lặng lẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua,siek ko còn,kate chỉ còn 1 niềm vui cuối cùng đó là được bảo vệ công chúa sasha,bạn nào chơi sâu trs có lẽ ai cũng nhận ra rằng đây ko chỉ là 1 game hay về chiến thuật,sự logic trong cách chơi mà còn là 1 game đầy tính nhân văn,yếu tố tình cảm được lồng vào các nhân vật như 1 game nhập vai,có quá nhiều bi kịch trong trs,nó đọng lại cho người chơi nhiều điều phải suy nghĩ...
*có bạn nào dịch giúp tớ cái đoạn nói chuyện ở map 39 khi sasha nc cả kate và lúc kate giết siek nhé,nếu hiểu được hoàn toàn những nội dung nói chuyện trong game thì việc tìm ra cách thu phục lại siek tin chắc ko khó...cứ mỗi lần phá đảo nghe bài never ending dreaming là thấy buồn thế,đừng bao để giấc mơ kết thúc ::(
 
:'> nói thật đệ chơi TRS rất nhiều nhưng chưa phá đảo ( cụm từ dùng từ ngày chơi các hệ máy Snes, Sega, ninte.. đánh các Game hoàn thành rồi hòn đảo nổ tung :)) h dùng trong mọi Game.) quá 10 lần :'>.
Nghe bài Never Ending Dreaming ấy chưa đến 10 lần :'>
nhưng mỗi lần nghe xong hổng có muốn tắt đi T_T.
 
Back
Top