Bài viết dài dòng ... mong anh em cố đọc và cho ý kiến
Cho mình thay tên mình = Mình .... tên cô ấy = Cô Ấy nhé
Chuyện là mình có thương 1 em ... nhưng cô ấy chỉ coi mình là bạn
Nhưng mà không vì chuyện mình thương cô ấy mà cô ấy tỏ ra không tự nhiên khi đi với mình mà còn nói rất nhiều với mình( kể chuyện vui buồn của cô ấy cho mình nghe :

. Cô ấy còn thường nhờ mình làm đủ chuyện mặc dù có nhiều người khác làm đc thậm chí còn làm tốt hơn ::)
Mình là người ít nói với ít cười hay còn gọi là lạnh lùng ( chai rồi ::() nhưng mỗi lần nghe cô ấy nói chuyện với mình thì mình lại cười, mặc dù chuyện đó không mắc cười gì :p
Nhưng mỗi lần mình thấy cô ấy vui đùa bên người khác thì mình cảm thấy khó chịu, mình biết mình ko là gì của cô ấy nhưng không đè nén đc :whew: ... mỗi lần như vậy thì mình lại nói với cô ấy là "đừng có phiền Mình nữa

" rồi 2 người không nói chuyện với nhau .... Vì mình không muốn nhớ đến và lãng phí thời gian vô người không có gì với mình ... nhưng mỗi lần như vậy không quá 1 tuần thì chuyện lại trở lại như cũ ... đến lần thứ 3 ( hiện giờ

) thì cô ấy nói với mình là "Cô ấy từ trước tới giờ đều có cái gì đó đối với Mình, nhưng nếu Mình không muốn làm bạn nửa thì cũng không sao, Cô Ấy sợ Mình lắm, Mình nói là thương Cô Ấy nhưng có khi nào Mình làm Cô Ấy vui đâu toàn làm Cô Ấy buồn không à, Cô Ấy biết là Cô Ấy phiền, còn lợi dụng người ta làm đủ chuyện, mai mốt Mình muồn làm bạn với Cô Ấy thì chắc Cô Ấy cũng không dám đâu, vì gần Mình có làm Mình giống như bây giờ không? Lần này coi như là hết rồi."

Lúc thấy cô ấy nói câu đó xong thì mình cảm thấy "nản" lắm ::( nhưng vây cũng tốt ... mình muốn quên cô ấy sớm nhưng sao làm không đc ::(. Hôm nay vô trường bị phạt, đưa vô cái phòng trống không, không cho làm gì chỉ đc ngồi yên trong 3 tiếng :o trong 3 tiếng đó mình suy nghĩ về cô ấy. Mình thấy thiều thiếu cái gì ... không ai nói chuyện, không ai làm phiền nữa, không ai chọc cho cười ::( thấy nhớ ... trước giờ mình nói với cô ấy là " đừng phiền Mình nữa " nhưng không có khi nào mình suy nghĩ trước khi nói cả ... bây giờ có dịp để nghĩ ( 3 tiếng ) mình biết 3 tiếng là không nhiều nhưng nó giúp mình nhận ra là:" hồi trươc tới giờ mình coi trọng chuyện Cô Ấy làm bạn gái mình quá ... nếu không có gì thì đừng làm phiền nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại chuyện Cô Ấy làm bạn gái hay không không quan trọng với mình nữa, làm cho người mình thương đc vui mới là quan trọng mặc kệ là bạn hay bạn gái, với lại giữa bạn với bạn gái không khác gì mấy, chỉ khác là không đc nắm tay với không đc quan tâm thôi ::(
Sau khi hết 3 tiếng để mà suy nghĩ thì mình quyết định đi nói chuyện với cô ấy, nhưng khi mình nói với cô ấy " Cô Ấy coi Mình là bạn giống như lúc trước đc không " thì cô ấy nói là " Không " nhưng cô ấy lại cười rồi đi chỗ khác, mình rượt theo hỏi "Tại Sao" thì cô ấy không trả lời

về nhà nhắn tin Y!H cũng không trả lời nữa ... bây giờ mình cảm thấy khó chịu quá ... có phải mình là người khó hiều lắm không ... ba hồi nói như vậy, ba hồi thì nói khác ::(
Bây giờ phải làm sao để cho cô ấy tin mình và coi mình là bạn giống lúc trước đây