Khi chưa luyện khí xong thì đừng vội ép quán chú, ép quán chú chán chê rồi đi luyện khí nó xịt 1 cái thì mất cả chì lẫn chài (quán chú xịt chỉ mất phù ko mất đồ, luyện khí xịt thì mất hết).
Thứ 2 đi ép nghịch mất 3 cái mồi + 15 cái luyện khí phù lên được 1 cái đao + 5 quán chú 5.
Thứ 3 vào thông báo RollBack. Bầu trời xám xịt.
Thứ 4 tiếc cây đao + 5 đem 40 cái luyện khí phù và 10v ra ép cố gắng cho nó lên. Kết quả thằng luyện khí sư lột mất 40 cái phù, ép cho cây đao + 2 (ép + 1, + 2, + 3, + 4 đều bị rớt). Lên 4 rồi cố lên 5. Xịt. Mất chắc khoảng 20 cái vũ khí trong shop. Lúc đầu mua cái kiếm cấp 1 rẻ bèo để ép mồi thì mồi nó lại lên 5 lên 6 xịt. Cho cái chính vào xịt nốt. Thằng bạn bảo mày phải mồi = cái vũ khí cùng cấp, nếu cái mồi có lên thì còn có cái mà xài.
Kết quả trắng tay vì mồi.
Lúc nó lên thì nó lên 1 lèo, lúc nó xịt thì nó xịt lia lịa.
Thứ 5. PM thằng bạn "Ta còn lại 2v cuối cùng, ta đi mua ít phù về đập, nếu xịt, ta cho mày tất cả đồ đạc còn lại, ta nghỉ chơi".
Đem 1v ra mua 10 cái luyện khí phù, mang đao ra đập, deck cần mồi mủng gì cả. Đập liên tục, liên tục, ... lên + 4, mang ra quán chú + 4 xịt. Tiếp tục lia lịa, lia lịa,... lên quán chú 5.
Kết quả mất 4 luyện khí phù và 9 lợi mậu phù.
Định đem ra đập tiếp lên 5 nhưng nhìn lại hành trang còn 35b. Nếu lần này xịt thì trắng tay. Nên đành thôi.
Vẫn thấy tiếc cái đao + 5. Tím ngắt. Đẹp mê hồn.