Game là nhất
<b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><
- 11/1/09
- 1,928
- 0
Bát Quái Trận Đồ
_Bát trận đồ mà Khổng Minh Gia Cát Lượng tạo ra vẫn lưư danh muôn thuở, nhưng ít ai biết được mọi bí mật về nó.
Khái niệm:Chủ yếu từ Kinh Dịch mà trận bát quai ban đầu hình thành
Thực chất bát quái trận được sinh ra dựa trên tám quẻ:
Càn(Tây Bắc)-Khảm(Chánh Bắc)-Chấn(Chánh Đông)-Tốn(Đông Nam)-Ly(Chánh Nam)-Khôn(Tây Nam)-Đoài(Chánh Tây)
ứng với:
Khai-Hưu-Sanh-Thương-Đổ-Kiến-Tử-Sinh(Thạch trận là đây)
Bát quái trận còn dựa vào thuật biến hoá của 365 ngày và bắt chước như muôn thú:
Động Dương-Trung Hoàng-Long Đằng-Điểu Phi-Hổ Dực-Chiết Sung-Liên Hoành-Ác Cơ mà có thể hiểu nôm na theo tiếng Việt là:Thiên, địa, phong, vân, điểu,xà,long, hổ(nhân trận dùng cái này)
Và theo thiên nhiên:
Càn:Trời
Khảm:Nước
Chấn:Sấm sét
Cấn:Núi non
Tốn:Gió
Ly:Lửa
Khôn: Đất
Đoài:Sông ngòi
Dân gian còn có thêm một số quan niệm về tứ tượng:Thái Âm,Thái Dương,Thiếu Âm,Thiếu Dương
Có câu:Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái
Ngoài ra trận bát quái còn chia ra làm 365 thuật biến hoá, có thể vận dụng từ bộ,thuỷ, không và dùng vạn vật để đạt được ý đồ.
Kỳ thực thế trận này ta có thể xem như bàn cờ, rối rắm như bàn cờ, mây mù sương phủ tối tăm.Mỗi nước biến hoá của bát trận cũng như một nước cờ, với Gia Cát Lượng, bàn cờ không bao giờ đứng yên mà biến hoá khôn lường, bởi mỗi nước mỗi khác nên lọt vào dù có đi từ Khai-Sinh đi chăng nữa cũng vẫn không bảo đảm toàn mạng, từ Khai biến thành Thương từ Sinh biến thành Tử và đảo lộn ngược xuôi, xuôi ngược cực kì huyền ảo.
Cứ theo phương diện ngũ hành:Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ mà bát trận được sắp xếp cực kì công phu.Hệ thồng ngũ hành này lại khắc-hạp với hệ thống tám quẻ trên và tính theo hướng, nắm bắt được là xoay chuyển và thành thạo được bát trận(chỉ tiếc rằng tôi chỉ hiểu được hệ thống phương diện và tính khắc-hạp, chỉ giỏi bắt chước làm ra chứ kỳ thực tôi không hề biết đến cách xoay chuyển, lý do đơn giản là tôi chưa hề đọc được đến bát quái toàn phần của nó)
Và sau đây là một số hình ảnh về bát quái trận:
Nguồn ảnh:sưu tầm
Và đây là bát trận tôi áp dụng thử vào game(do điều kiện mà tôi không thể xây được đầy đủ,ở đây đã thiếu một cửa)
Ảnh trên được xếp theo hướng cửa Khai ở Tây Nam và cửa Sinh ở Đông Bắc, cửa Tử là con đường tuyệt địa ở hướng chánh Bắc.
P/s:Bài viết trên do tôi sưu tầm mà viết ra, nếu có gì sai sót các bác vào đây bổ sung thêm.
_Bát trận đồ mà Khổng Minh Gia Cát Lượng tạo ra vẫn lưư danh muôn thuở, nhưng ít ai biết được mọi bí mật về nó.
Khái niệm:Chủ yếu từ Kinh Dịch mà trận bát quai ban đầu hình thành
Thực chất bát quái trận được sinh ra dựa trên tám quẻ:
Càn(Tây Bắc)-Khảm(Chánh Bắc)-Chấn(Chánh Đông)-Tốn(Đông Nam)-Ly(Chánh Nam)-Khôn(Tây Nam)-Đoài(Chánh Tây)
ứng với:
Khai-Hưu-Sanh-Thương-Đổ-Kiến-Tử-Sinh(Thạch trận là đây)
Bát quái trận còn dựa vào thuật biến hoá của 365 ngày và bắt chước như muôn thú:
Động Dương-Trung Hoàng-Long Đằng-Điểu Phi-Hổ Dực-Chiết Sung-Liên Hoành-Ác Cơ mà có thể hiểu nôm na theo tiếng Việt là:Thiên, địa, phong, vân, điểu,xà,long, hổ(nhân trận dùng cái này)
Và theo thiên nhiên:
Càn:Trời
Khảm:Nước
Chấn:Sấm sét
Cấn:Núi non
Tốn:Gió
Ly:Lửa
Khôn: Đất
Đoài:Sông ngòi
Dân gian còn có thêm một số quan niệm về tứ tượng:Thái Âm,Thái Dương,Thiếu Âm,Thiếu Dương
Có câu:Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái
Ngoài ra trận bát quái còn chia ra làm 365 thuật biến hoá, có thể vận dụng từ bộ,thuỷ, không và dùng vạn vật để đạt được ý đồ.
Kỳ thực thế trận này ta có thể xem như bàn cờ, rối rắm như bàn cờ, mây mù sương phủ tối tăm.Mỗi nước biến hoá của bát trận cũng như một nước cờ, với Gia Cát Lượng, bàn cờ không bao giờ đứng yên mà biến hoá khôn lường, bởi mỗi nước mỗi khác nên lọt vào dù có đi từ Khai-Sinh đi chăng nữa cũng vẫn không bảo đảm toàn mạng, từ Khai biến thành Thương từ Sinh biến thành Tử và đảo lộn ngược xuôi, xuôi ngược cực kì huyền ảo.
Cứ theo phương diện ngũ hành:Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ mà bát trận được sắp xếp cực kì công phu.Hệ thồng ngũ hành này lại khắc-hạp với hệ thống tám quẻ trên và tính theo hướng, nắm bắt được là xoay chuyển và thành thạo được bát trận(chỉ tiếc rằng tôi chỉ hiểu được hệ thống phương diện và tính khắc-hạp, chỉ giỏi bắt chước làm ra chứ kỳ thực tôi không hề biết đến cách xoay chuyển, lý do đơn giản là tôi chưa hề đọc được đến bát quái toàn phần của nó)
Và sau đây là một số hình ảnh về bát quái trận:
Nguồn ảnh:sưu tầm
Và đây là bát trận tôi áp dụng thử vào game(do điều kiện mà tôi không thể xây được đầy đủ,ở đây đã thiếu một cửa)
Ảnh trên được xếp theo hướng cửa Khai ở Tây Nam và cửa Sinh ở Đông Bắc, cửa Tử là con đường tuyệt địa ở hướng chánh Bắc.
P/s:Bài viết trên do tôi sưu tầm mà viết ra, nếu có gì sai sót các bác vào đây bổ sung thêm.
kể cả thèng tướng địch INT LDR WAR cực thấp cũng đánh được mà chả thấy nó bị gì
mình gà chăng.
