blueknife1
Mr & Ms Pac-Man
- 11/4/06
- 210
- 0
Lời người viết:
Là người trong cuộc, đứng từ góc nhìn của Trường Bản đệ nhất liên minh Xích Quỷ, mình viết bài này bằng tất cả niềm tự hào và vui sướng vô cùng. Không phải chỉ vì một chiến thắng nhỏ, không phải chỉ vì vài trăm nghìn quân địch ngã xuống trên chiến trường, mà vì những trận đánh của mỗi anh em, dù lớn dù nhỏ, dù thắng dù thua cũng đều mang một tinh thần chiến đấu bất diệt của liên minh ta và đại gia đình anh em Xích Quỷ.
Tuy nhiên, bằng tất cả khả năng, mình sẽ cố gắng mang đến cho các bạn một cái nhìn chung nhất, một đánh giá thật khách quan về tình hình chiến sự trước trận đánh cũng như thế trận hình thành tại Lâm Hạ sau cuộc đại chiến này.
Trường Bản đại chiến Xích Quỷ vs Game4v
Chiến trường Lâm Hạ
Nếu như cuộc chiến Xích Quỷ - Glorious đã được báo trước từ lâu vì sự đối địch đã âm ỉ trong suốt nhiều ngày qua, thì cuộc chiến Xích Quỷ - Game4v lại bắt đầu từ một mối “giao hảo” rạn nứt cách đây không quá lâu. Họa vô đơn chí , nó lại xảy ra đúng vào thời điểm mà Glorious quyết định tiến đánh Kinh Châu,và vô tình đã đưa Xích Quỷ đứng vào thế giữa 2 gọng kìm.
Cách đây 3 ngày, Kinh châu đại tướng quân sha76 đã gửi tin cấp báo: Điêu thuyền, đại tướng của Game4v đã lánh khởi lô táo một thành trì đến ngay sát biên giới Lâm Hạ. Đây là câu trả lời của Game4v cho tất cả những nỗ lực cứu vãn một mối "giao hảo-@ type” đã đến hồi kết thúc.
Liên tục trong nhiều ngày, rất nhiều doanh trại của các thành viên Game4v kéo đến, vây hãm thành trì của sha76.
Không những vậy, Điêu Thuyền đại tướng còn liên tục sử dụng kế ly gián, bằng những lời vừa đe dọa, vừa xoa dịu, nhằm lôi kéo sha76 về phía bên kia của biên giới Lâm Hạ.
Tuy nhiên, đáp lại đó chỉ là thái độ cương quyết của sha76, kèm theo lời hẹn về một cuộc chiến định trước sau 3 ngày, khi mà miễn chiến lệnh bài trên thành trì của Điêu Thuyền đã không còn hiệu lực.
21h ngày 26 tháng 2. Thành trì của Điêu Thuyền chính tức hết hiệu lực với miễn chiến lệnh. Tuy nhiên binh lực ở trong thành thì đáng được ví với một bức tường “không thể xuyên thủng” với tổng quân số lên tới gần 70 vạn quân (700 nghìn binh lính). Đặc biệt trong số này có cả đại tướng số một của Điêu Thuyền là Phí Sạn, một hàng tướng của Sơn Việt với cấp độ 186.
Thế nhưng đại quân của Xích Quỷ, dưới sự chỉ đạo của phó Minh chủ EmXau đã làm được cái điều mà đến ngay cả những người trực tiếp tham chiến cũng không thể tin nổi khi tiêu diệt đến gần 70 vạn binh mã của kẻ thù. Tất nhiên, phần thiệt hại ít hơn đã thuộc về phía những người gác cửa Kinh Châu.
Đại quân Xích Quỷ dưới trướng Hoàng Trung trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đại chiến Lâm Hạ
May mắn gặp được EmXau sau trận chiến, mình đã kịp ghi lại một chiến thuật đặc biệt mà EmXau đã sử dụng trong trận đấu.
Bạn hãy để ý ở phía ở phía phòng thủ có một cái tên rất quen thuộc đó là sha76. Tại sao sha76 lại ở bên phía của kẻ thù? Xin thưa rằng, không hề có chuyện sha76 quay gót theo kẻ thù. Đó là cách là Xích Quỷ chiếm lấy các vị trí trong 10 vị trí tiên phong được đánh trước, và lẽ tất nhiên, không ít mãnh tướng của Game4v đã phải ngồi ngoài để chờ được đánh chỉ vì đạo quân “hờ” đó.
Thưa các bạn, thật sự là mình đã phải thốt lên rằng “Vậy mà cũng nghĩ ra được”. Bạn đừng cho rằng nó trẻ con, cho dù nó không có gì. Cái quan trọng là người đã nghĩ ra nó và sử dụng quá thành công trong một trận đấu.
Mình hi vọng rằng sau này, dù là ai, bạn hay kẻ thù có sử dụng kế sách này, thì hãy nhớ đến EmXau như là một người đi tiên phong cho một lối đánh thật sự sáng tạo.
Chưa hết choáng váng sau trận chiến, đám tàn quân của Game4v liên tục phải chống đỡ những đợt càn quét của sha76, và một phần đó đã không kịp sử dụng kim thiền, đành đem quân phơi xác nơi đất khách.
Sha76 càn quét thành trì của Điêu Thuyền
Tuy nhiên, do quá chủ quan và vui mừng với chiến thắng, sha76 cũng phải trả một cái giá khá đắt khi để kẻ thù tiêu diệt 2 đại tướng cùng 4 vạn kỵ binh của mình trong một trận càn quét như thế.
Sha76 để mất đội kỵ binh trong một trận càn
Mặc dù vậy, đội quân của Xích Quỷ đã thực sự bẻ gẫy mũi tiên phong của Game4v, tạm thời đưa Lâm Hạ về thế an toàn. Giúp cho nửa kia của Kinh Châu có thời gian và binh lực tập trung cho trận chiến khó khăn với Glorious.
Sẽ là quá sớm nếu nói về một chiến thắng hoàn toàn của Xích Quỷ, hay một Phi Thiên Vũ thứ 2 tự động tan rã sau một cuộc tấn công bị đánh cho tan nát. Vì trên thực tế, trận chiến vừa qua mới chỉ có sự tham gia của những thành viên bậc trung bên Game4v, ngoại trừ Điêu Thuyền.
Sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho Xích Quỷ, sẽ còn rất nhiều những trận đánh hay đang chờ đón chúng ta ở phía trước, khi mà 2 đại tướng ManhLinh và Kojini của Game4v thực sự xung trận.
Bằng tất cả tình cảm của mình, xin gửi đến các mem Xích Quỷ lời chúc mừng chiến thắng, hi vọng các bạn sẽ giữ lấy được tinh thần và ý chí chiến đấu của ngày hôm nay cho tất cả những ngày sau.
Hiện tại trận chiến ở Ký Châu của Xích Quỷ với PTV,và ở Tiên Ti giữa XQ với Arena cũng đã kết thúc, do chưa có thời gian nên mình chưa viết được hồi 2 của XQ vs PTV,nếu các bạn muốn đọc và có yêu cầu, mình sẽ cố gắng viết bài phục vụ
Cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết!
Vu Lan.
Là người trong cuộc, đứng từ góc nhìn của Trường Bản đệ nhất liên minh Xích Quỷ, mình viết bài này bằng tất cả niềm tự hào và vui sướng vô cùng. Không phải chỉ vì một chiến thắng nhỏ, không phải chỉ vì vài trăm nghìn quân địch ngã xuống trên chiến trường, mà vì những trận đánh của mỗi anh em, dù lớn dù nhỏ, dù thắng dù thua cũng đều mang một tinh thần chiến đấu bất diệt của liên minh ta và đại gia đình anh em Xích Quỷ.
Tuy nhiên, bằng tất cả khả năng, mình sẽ cố gắng mang đến cho các bạn một cái nhìn chung nhất, một đánh giá thật khách quan về tình hình chiến sự trước trận đánh cũng như thế trận hình thành tại Lâm Hạ sau cuộc đại chiến này.
Trường Bản đại chiến Xích Quỷ vs Game4v
Chiến trường Lâm Hạ
Hồi 1:
Hoàng Trung hiện thần uy
Lâm Hạ cáo an bình
Hoàng Trung hiện thần uy
Lâm Hạ cáo an bình
Nếu như cuộc chiến Xích Quỷ - Glorious đã được báo trước từ lâu vì sự đối địch đã âm ỉ trong suốt nhiều ngày qua, thì cuộc chiến Xích Quỷ - Game4v lại bắt đầu từ một mối “giao hảo” rạn nứt cách đây không quá lâu. Họa vô đơn chí , nó lại xảy ra đúng vào thời điểm mà Glorious quyết định tiến đánh Kinh Châu,và vô tình đã đưa Xích Quỷ đứng vào thế giữa 2 gọng kìm.
Cách đây 3 ngày, Kinh châu đại tướng quân sha76 đã gửi tin cấp báo: Điêu thuyền, đại tướng của Game4v đã lánh khởi lô táo một thành trì đến ngay sát biên giới Lâm Hạ. Đây là câu trả lời của Game4v cho tất cả những nỗ lực cứu vãn một mối "giao hảo-@ type” đã đến hồi kết thúc.
Liên tục trong nhiều ngày, rất nhiều doanh trại của các thành viên Game4v kéo đến, vây hãm thành trì của sha76.
Không những vậy, Điêu Thuyền đại tướng còn liên tục sử dụng kế ly gián, bằng những lời vừa đe dọa, vừa xoa dịu, nhằm lôi kéo sha76 về phía bên kia của biên giới Lâm Hạ.
Tuy nhiên, đáp lại đó chỉ là thái độ cương quyết của sha76, kèm theo lời hẹn về một cuộc chiến định trước sau 3 ngày, khi mà miễn chiến lệnh bài trên thành trì của Điêu Thuyền đã không còn hiệu lực.
21h ngày 26 tháng 2. Thành trì của Điêu Thuyền chính tức hết hiệu lực với miễn chiến lệnh. Tuy nhiên binh lực ở trong thành thì đáng được ví với một bức tường “không thể xuyên thủng” với tổng quân số lên tới gần 70 vạn quân (700 nghìn binh lính). Đặc biệt trong số này có cả đại tướng số một của Điêu Thuyền là Phí Sạn, một hàng tướng của Sơn Việt với cấp độ 186.
Thế nhưng đại quân của Xích Quỷ, dưới sự chỉ đạo của phó Minh chủ EmXau đã làm được cái điều mà đến ngay cả những người trực tiếp tham chiến cũng không thể tin nổi khi tiêu diệt đến gần 70 vạn binh mã của kẻ thù. Tất nhiên, phần thiệt hại ít hơn đã thuộc về phía những người gác cửa Kinh Châu.
Đại quân Xích Quỷ dưới trướng Hoàng Trung trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đại chiến Lâm Hạ
May mắn gặp được EmXau sau trận chiến, mình đã kịp ghi lại một chiến thuật đặc biệt mà EmXau đã sử dụng trong trận đấu.
Bạn hãy để ý ở phía ở phía phòng thủ có một cái tên rất quen thuộc đó là sha76. Tại sao sha76 lại ở bên phía của kẻ thù? Xin thưa rằng, không hề có chuyện sha76 quay gót theo kẻ thù. Đó là cách là Xích Quỷ chiếm lấy các vị trí trong 10 vị trí tiên phong được đánh trước, và lẽ tất nhiên, không ít mãnh tướng của Game4v đã phải ngồi ngoài để chờ được đánh chỉ vì đạo quân “hờ” đó.
Thưa các bạn, thật sự là mình đã phải thốt lên rằng “Vậy mà cũng nghĩ ra được”. Bạn đừng cho rằng nó trẻ con, cho dù nó không có gì. Cái quan trọng là người đã nghĩ ra nó và sử dụng quá thành công trong một trận đấu.
Mình hi vọng rằng sau này, dù là ai, bạn hay kẻ thù có sử dụng kế sách này, thì hãy nhớ đến EmXau như là một người đi tiên phong cho một lối đánh thật sự sáng tạo.
Chưa hết choáng váng sau trận chiến, đám tàn quân của Game4v liên tục phải chống đỡ những đợt càn quét của sha76, và một phần đó đã không kịp sử dụng kim thiền, đành đem quân phơi xác nơi đất khách.
Sha76 càn quét thành trì của Điêu Thuyền
Tuy nhiên, do quá chủ quan và vui mừng với chiến thắng, sha76 cũng phải trả một cái giá khá đắt khi để kẻ thù tiêu diệt 2 đại tướng cùng 4 vạn kỵ binh của mình trong một trận càn quét như thế.
Sha76 để mất đội kỵ binh trong một trận càn
Mặc dù vậy, đội quân của Xích Quỷ đã thực sự bẻ gẫy mũi tiên phong của Game4v, tạm thời đưa Lâm Hạ về thế an toàn. Giúp cho nửa kia của Kinh Châu có thời gian và binh lực tập trung cho trận chiến khó khăn với Glorious.
Sẽ là quá sớm nếu nói về một chiến thắng hoàn toàn của Xích Quỷ, hay một Phi Thiên Vũ thứ 2 tự động tan rã sau một cuộc tấn công bị đánh cho tan nát. Vì trên thực tế, trận chiến vừa qua mới chỉ có sự tham gia của những thành viên bậc trung bên Game4v, ngoại trừ Điêu Thuyền.
Sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho Xích Quỷ, sẽ còn rất nhiều những trận đánh hay đang chờ đón chúng ta ở phía trước, khi mà 2 đại tướng ManhLinh và Kojini của Game4v thực sự xung trận.
Bằng tất cả tình cảm của mình, xin gửi đến các mem Xích Quỷ lời chúc mừng chiến thắng, hi vọng các bạn sẽ giữ lấy được tinh thần và ý chí chiến đấu của ngày hôm nay cho tất cả những ngày sau.
Hiện tại trận chiến ở Ký Châu của Xích Quỷ với PTV,và ở Tiên Ti giữa XQ với Arena cũng đã kết thúc, do chưa có thời gian nên mình chưa viết được hồi 2 của XQ vs PTV,nếu các bạn muốn đọc và có yêu cầu, mình sẽ cố gắng viết bài phục vụ
Cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết!
Vu Lan.



phá thành thì dc
) , quân offline lại không đánh tập trung đc nên gây thiệt hại chả đc bao nhiêu cho quân địch
nhưng thôi địch đánh đêm thì ta đánh ngày
