Bậy!!!.
Kế này dc anh em HVĐ lí giải như sau, Lượng biết Thống đang nóng lòng lập công ắt là sẽ dễ mắc sai lầm chứ bình thường thì ko bày mưu gì giết dc Thống cả, liền viết thư khuyên Bị ko nên xuất quân để khích Thống hăng tiết lên, mặt khác lại sai Trương Nhiệm là tay trong của Lượng đi đường nhỏ mà phục kích Thống chứ anh Nhiệm võ biền hữu dũng vô mưu thì làm sau biết mà bày nỗi kế phục kích này, sau khi hành sự xong Nhiệm củng bị Lượng bịt mồm nốt mặc dù Bị rất muốn thu nhận Nhiệm, thế là rồi đời kẻ dám giỏi hơn Lượng :devil: .
Edit: mà này, có lộn ko vậy? Sao lúc tui online tán bài kiếm bạn thì chả có ông nào tham gia pót hết là làm sao? Toàn đợi tui off rồi thì mới tứ phía bủa vây mà pót thế lày

.