Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
pót tơ giấy có thể lấy hình rùi in :))
 
Tình hình là hôm nay quởn ngồi coi lại phim The Pianist. Théc méc 1 điều là cuối cùng số phận của lực lượng cảnh sát Do Thái thế nào nhỉ? Cuối cùng cũng bị Phát Xít thủ tiêu hay phải vào trại giam của phe Đồng Minh?
 
Coi mà ko thấy à, vào trại cải tạo của Đồng Minh sau đc thả.
 
Thấy chúng nó bắt ngồi lố nhố thôi, tưởng chỉ có bọn Đức. Bọn này là lời nhất, thoát khỏi thảm sát.
 
sao lại thế không hiểu tưởng chính sách của Đức là thịt hết Do Thái mà:-/
 
Thịt tụi dân đen trước, tụi tay sai thịt sau:devil::devil::devil::devil:
 
Tiếc là chưa kịp thịt hết thì thua mịa rồi :))
 
Vẫn kịp hóa kiếp cho 6 triệu người Do Thái. ::(
 
chỉ cần khoảng 1-2 năm là hết cả người Do Thái ở châu Âu cho Đức thịt rồi chỉ tội thua sớm quá;;):hug:
 
Nếu Đức hoàn thành bom nguyên tử thì có khi chỉ cần 3 tháng là game over í chứ;;);;)
 
Đức mới bước vào giai đoạn sơ khai của bom hạt nhân thoai làm sao có kịp
 
"Nếu";;);;);;) có thể ko có thật, chỉ là một cách nói để có chỗ spam tiếp:D:D:D:D
 
Mấy bác cho hỏi bản Rome: TW có bao nhiu patch? Hiện tại đang xài bản 1.0 muốn up lên 1.3 thì làm cách nào?

thanks trước :)
 
Post nhầm chỗ rồi. Cái tên topic rõ ràng là thảo luận lịch sử chiến tranh cơ mà! Sang topic RTW hay thắc mắc kỹ thuật mà hỏi.
 
Có "nơi chat chit ..." dưới kìa
....................................
 
Mấy hôm trước vừa đọc báo thấy choáng quá . Bọn Đức ngày xưa nó xây dựng 1 đội quân toàn bọn trẻ con , dưới 17 tuổi . Mà bọn này đánh máu ko chịu đc , đánh tan cả sư đoàn 27 của Canada . Cứ thằng trước chết thằng sau tiến lên , còn vài chục thằng mà bọn nó vẫn chống trả quân Anh ác liệt . Nhưng mà máu quá nên cả trung đội chết sạch trong vòng có vài ngày .
 
Đáng ngưỡng một thật, ko biết bi giờ còn được vậy ko ta?
 
Đây là bọn con nít bị Hít lè nó dụ đây mà. Cỡ tuổi teen dễ kích động mà. Bây giờ bên mình băng nhúm cỡ này thiếu gì. Mà cũng anh hùng lắm nhá, anh em chịu nhục 1 tí là xách dao đi báo thù giùm ngay. Thậm chí sẵn sàn nhận tội đi tù giùm đại ca. Ở ngoài đại ca lo bao hết gia đình, thăm nuôi đầy đủ. Sau này ra tù làm "đệ nhất công thần" ;;). Tình huynh đệ thì nhiều nhưng tình người hơi bị ít.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top