Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
coi mấy post trước thấy cậu nói cũng được nhưng xin lỗi tới post này thì tớ chửi thẳng cậu bị não à
trước khi post thì cậu có đọc mình viết gì không nói như cậu thì các liệt sĩ ,các BMVNAH,các anh hùng vô danh.... bao nhiu ng` khác chịu những nỗi đau còn lớn hơn những ng` lưu vong đấy nhiều thì họ có hận không,có căm thù không mà bảo họ bỏ qua trong khi bọn ngụy quyền ấy thì thế nào
p/s: đọc cái post bức xúc quá
Bản thân 2 nhà nội ngoại của tôi cũng có người là bộ đội hy sinh cho CS. Họ hy sinh vì sự nghiệp thống nhất và bảo vệ Tổ quốc thì sao phải hận thù. Ý tôi chỉ muốn giải thích vì sao bên VNCH họ căm CS vậy thôi. Chiến tranh vốn tàn ác, hy sinh mất mát là ko thể tránh khỏi nhưng cái cách chúng ta đối xử với nhau sau chiến tranh mới quan trọng.Hận thù để được cái gì kia chứ trong khi chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương mất mát rồi. Chúng ta cứ đánh nhau mãi rốt cuộc chỉ có ngoại bang là hưởng lợi.Tại sao mỗi bên ko tha thứ cho nhau để cùng xây dựng 1 VN tốt đẹp hơn? Bản thân những người lính CS rất tốt bụng,họ thấu hiểu nỗi đau của những người bên kia chiến tuyến nên trong trại cải tạo họ đối xử với kẻ thù cũ rất tốt.Nhiều vị sỹ quan VNCH đã ko chạy trốn trong ngày 30/4 vì họ tin rằng CS cũng là người Việt nên sẽ đối xử với nhau như người trong một nước. Nếu 2 bên đều có suy nghĩ như vậy thì giờ chúng ta có yếu đuối bạc nhược như thế này ko?

Thật sự lại khác đấyBản thân những người lính CS rất tốt bụng,họ thấu hiểu nỗi đau của những người bên kia chiến tuyến nên trong trại cải tạo họ đối xử với kẻ thù cũ rất tốt
Số % đối xử tốt cũng chỉ một phần thôi.ừ thì có ai lại ôm thù hận mà sống nói thẳng ra là thế này " không có kẻ thù & bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn " (cách nhìn của tớ về chính trị ) nên h làm gì ôm thù hận nữa nhưng post trứơc cậu bảo dân mình tha thứ cho bọn 3 que nhưng nó hành động như thế thì có đáng để tha thứ không quân lực không có, vác lèo tèo vài mống đi diễu hành ,khủng bố,đe dọa bà con việt kiều .... thì tha thứ bọn nó kiểu gì đâyđấy là tôi nói riêng về phe VNCH thôi chứ có đả động gì đến bên CS đâuBản thân 2 nhà nội ngoại của tôi cũng có người là bộ đội hy sinh cho CS. Họ hy sinh vì sự nghiệp thống nhất và bảo vệ Tổ quốc thì sao phải hận thù. Ý tôi chỉ muốn giải thích vì sao bên VNCH họ căm CS vậy thôi. Chiến tranh vốn tàn ác, hy sinh mất mát là ko thể tránh khỏi nhưng cái cách chúng ta đối xử với nhau sau chiến tranh mới quan trọng.Hận thù để được cái gì kia chứ trong khi chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương mất mát rồi. Chúng ta cứ đánh nhau mãi rốt cuộc chỉ có ngoại bang là hưởng lợi.Tại sao mỗi bên ko tha thứ cho nhau để cùng xây dựng 1 VN tốt đẹp hơn? Bản thân những người lính CS rất tốt bụng,họ thấu hiểu nỗi đau của những người bên kia chiến tuyến nên trong trại cải tạo họ đối xử với kẻ thù cũ rất tốt.Nhiều vị sỹ quan VNCH đã ko chạy trốn trong ngày 30/4 vì họ tin rằng CS cũng là người Việt nên sẽ đối xử với nhau như người trong một nước. Nếu 2 bên đều có suy nghĩ như vậy thì giờ chúng ta có yếu đuối bạc nhược như thế này ko?
Nói thật mấy cha ba que kì cựu vẫn có tư tưởng không ăn được thì đạp đổ nhiều lắm.ừ thì có ai lại ôm thù hận mà sống nói thẳng ra là thế này " không có kẻ thù & bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn " (cách nhìn của tớ về chính trị ) nên h làm gì ôm thù hận nữa nhưng post trứơc cậu bảo dân mình tha thứ cho bọn 3 que nhưng nó hành động như thế thì có đáng để tha thứ không quân lực không có, vác lèo tèo vài mống đi diễu hành ,khủng bố,đe dọa bà con việt kiều .... thì tha thứ bọn nó kiểu gì đây
Cái đó chúng ta gọi là tự sướng tinh thần
Theo văn hóa phương Tây còn hơn theo cái văn hóa của lũ tq X(
Thật sự lại khác đấySố % đối xử tốt cũng chỉ một phần thôi.
Theo ngu ý của tôi thì cái thiếu bây giờ là nỗ lực của chính phủ bởi thời gian sẽ làm lành vết thương, ăn nói khéo tí ai mà chả nguôi ::)
Ít ra cũng nên tôn trọng cái tên của họ 1 tí chứ. Còn nhiều cái nữa mình cũng chẳng muốn nói nhưng thực sự là CPCS vẫn giữ thái độ kiêu ngạo và sỉ nhục bên kia nên có nói gì cũng như ko. Kể ra thì phe 3 que cũng thù dai, điên cuồng thật, cái này thì mình công nhận
.Nhiều lúc đọc báo bên này thấy tức cười lắm tại các bác ý chém siêu vãi hàng ra 
tam giác vàng ấy chứ tam hoàng gìTam Hoàng chứ sao tam giácMà nói ko phải chứ con cháu mấy ông quan chức bây giờ cũng ma túy với buôn lậu đầy ra.

Ôi giời, chỉ còn mấy ông già ngày xưa làm sĩ quan trong chính quyền Ngụy là còn thù dai thôi, còn lớp con cái của họ chả thèm quan tâm đến ba thứ đấy đâunhớ 2/9 năm nào chúng cũng diễu binh như thế, Nguyễn Cao Kỳ lên đọc bài diễn văn khuyên hòa hợp dân tộc xóa bỏ hận thù thế là giờ bọn nó gọi ông Kỳ là Việt cộng
Thì năm 2007,đám Việt Tân cử một vài tên về mang theo một khẩu súng ngắn bị Hải quan tóm và trục xuất ngay sau đó.
Có mõi khẩu súng ngắn mà cũng đòi bạo loạn,mang ra hù đám giang hồ chúng cũng chẳng sợ.
Ôi giời, chỉ còn mấy ông già ngày xưa làm sĩ quan trong chính quyền Ngụy là còn thù dai thôi, còn lớp con cái của họ chả thèm quan tâm đến ba thứ đấy đâu