Những Chiến Thuật Trong Tearringsaga

Ồngnay không có con tim và khối óc...viết 1 bài ngắn ngắn cũng mất vài ngàn tế bào thần kinh đó ông thần già!

Nhiều khi có vài chuyện bên ngoài khó nói được với ai dù là thân nhất (càng thân càng khó mở lời, Fox!) lên đây nhiều khi viết bài cũng có lồng vô vài chuyện thực tế chính là cũng xả stress! (nhưng không nhiều để bị gán tội spam (=O.^=), that's me!yeah!)

ặc tui có trái tim mà,fox buồn tui cũng buồn lắm chứ bộ :D
*trong từ điển của siek ko có 2 từ ấy đâu:devil:
 
Từ trái tim đó hả? không có làm sao sống (=^o^=)

Bữa nay đang mừng ngày không sinh nhật, tâm trạng thoải mái quá trời trời, không buồn đâu (=O.^=)
 
Từ trái tim đó hả? không có làm sao sống (=^o^=)

Bữa nay đang mừng ngày không sinh nhật, tâm trạng thoải mái quá trời trời, không buồn đâu (=O.^=)

Sinh nhật fox hôm qua à?? Thất lễ quá, không lên mừng đựoc
 
Không phải, sn Fox tới Noel lận, là vì trong phòng của Fox 10 người hết 3 người sn 29/2 rồi (=^o^=), nguyên tháng 2 không có sn của ai nhưng lại làm 1 lúc cho 3 người mà (=^o^=)
 
sinh nhật tui 6-3,trùng với ngày sinh của siek ^^
 
Cũng máu mê game này từ lâu lắm rồi nhưng thấy mọi người toàn tổ chức off tại Hà Nội trong khi mình ở Hải Phòng . Buồn quá ::(
 
*game này có gì hay đâu ông ơi,chiến nhìu chỉ tổ đau đầu thôi,chiến thuật thì rõ hay mà vẫn cứ bị bem đều đều :D
 
Đúng là cùi bắp, từ màn 1-> màn 7 chỉ khó ở màn 3 và 4 thôi, vì màn 3 nó toàn là ngựa chạy nhanh mà quân mình lúc đó kha yếu. Còn màn 4 vì phải thu phục 2 đứa tướng nên nhường nó thấy khó chịu tý. Còn tới màn 7 rồi thì vào đấu trường mà luyện lính, qua màn 7 rồi thì quân của Runan vô đối. Tới tướng Homles thì vào luyện với lính ma bất tử rồi đi đánh. Nói cung luyện xong rồi đưa cho mấy đứa con gái nó chơi cũng thắng nữa chứ nói gì đến "chiến" với "thuật".
HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHA.
U____I_____UI_______C________UI________`_____CÙI.
 
Đúng là cùi bắp, từ màn 1-> màn 7 chỉ khó ở màn 3 và 4 thôi, vì màn 3 nó toàn là ngựa chạy nhanh mà quân mình lúc đó kha yếu. Còn màn 4 vì phải thu phục 2 đứa tướng nên nhường nó thấy khó chịu tý. Còn tới màn 7 rồi thì vào đấu trường mà luyện lính, qua màn 7 rồi thì quân của Runan vô đối. Tới tướng Homles thì vào luyện với lính ma bất tử rồi đi đánh. Nói cung luyện xong rồi đưa cho mấy đứa con gái nó chơi cũng thắng nữa chứ nói gì đến "chiến" với "thuật".
HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHA.
U____I_____UI_______C________UI________`_____CÙI.

Không ép chỉ só thì chỉ số của quân ta cũng tàm tạm thui, đến map 29 gặp shion đã phải hội đồng quân rồi, Chưa nói gì tới gặp julius., Zeke.
Màn 3 thì phải lwoij dụng cái rapier và cái búa pole(horse slayer) Mua thêm vài cái giáo phi để counter nữa là ổn mà
 
Đúng là cùi bắp, từ màn 1-> màn 7 chỉ khó ở màn 3 và 4 thôi, vì màn 3 nó toàn là ngựa chạy nhanh mà quân mình lúc đó kha yếu. Còn màn 4 vì phải thu phục 2 đứa tướng nên nhường nó thấy khó chịu tý. Còn tới màn 7 rồi thì vào đấu trường mà luyện lính, qua màn 7 rồi thì quân của Runan vô đối. Tới tướng Homles thì vào luyện với lính ma bất tử rồi đi đánh. Nói cung luyện xong rồi đưa cho mấy đứa con gái nó chơi cũng thắng nữa chứ nói gì đến "chiến" với "thuật".
HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHA.
U____I_____UI_______C________UI________`_____CÙI.

đây mới đúng là pro TRS bấy lâu nay mình tìm kiếm :'>
 
Vega thuộc phe Lieve (nâh5n lệnh từ thằng L'twen ở Lieve mà)
Mahter ở Salia

Kỳ trước Fox post rồi, kiếm lại đi, gần đây thôi

PS: Ủa? Mới thấy bài của ông long hỏi về Vega mà sao đâu mất tiêu....
 
đây mới đúng là pro TRS bấy lâu nay mình tìm kiếm :'>

*ông đá đểu nó phải ko???.chứ nói thế mà khen thật thì...=)) quân của runan qua bài 7 là vô đối mới buồn cười chứ =)) công nhận cùi bắp =))
*bài 3 chỉ 1 mình raffin cũng làm nên chuyện
*bài hỏi vega nào của long nào hả fox???
 
*ông đá đểu nó phải ko???.chứ nói thế mà khen thật thì...=)) quân của runan qua bài 7 là vô đối mới buồn cười chứ =)) công nhận cùi bắp =))
*bài 3 chỉ 1 mình raffin cũng làm nên chuyện
*bài hỏi vega nào của long nào hả fox???

Qua bài 7 nếu luyện thì chắc chắn có 1 đứa class change đựoc rồi. Nếu ông ép chỉ số lên max thì có thể qua các map sau 1 cách khá dễ dàng
BÀi 3 nếu chỉ có 1 mình rafin thì phải trang bị cho nó có wodden sheld không có thì cũng dễ die lắm, bọn nó mà hội đồng thì cũng ngắc ngoải. Tốt nhất dụ quân nó tới gần rồi phản công. 1 chiến thuật bình thừong
 
mọi ng nghĩ có char nào ko ép stat mà max luck ,ko tính mấy chị bơm máu nha ;;)
 
mọi ng nghĩ có char nào ko ép stat mà max luck ,ko tính mấy chị bơm máu nha ;;)

Xem nào... Requel nè, hôm nọ nnos vừa lên lv 40 luk 29 luôn, gần max, chỉ chút xíu may mắn nữa...
Tiếp theo có lẽ là liena, hình như wm này tăng luk cũng ổn
Zeke, khỏi nói..
CÒn ai nữa không nhỉ??
 
:'> Bud Or Liena
Luoi bat Vietkey :'>
 
:'> Bud Or Liena
Luoi bat Vietkey :'>

*còn nhìu,mấy con ngựa trời lên cũng dễ mà,bud yuni,liena thì ko nói rồi,holmes và runan đôi khi cũng gần max...ko nhớ hết nũa:D
 
*còn nhìu,mấy con ngựa trời lên cũng dễ mà,bud yuni,liena thì ko nói rồi,holmes và runan đôi khi cũng gần max...ko nhớ hết nũa
à thì mới chỉ có 2 em này tui train thẳng Max Luck L;:'>
Các pé còn lại ~27-29 đầy dãy :'>
 
Back
Top