Chiến tranh lớn lên bằng sự chết chóc. Cái chết có thể xảy đến cho bất cứ người lính nào, nhưng mọi sự hy sinh đều có nguyên do và ý nghĩa của nó.
Đại úy Guzidi được lệnh cố thủ trên chiến tuyến và chỉ được quay về khi nghe thấy tiếng kèn hiệu. Dù nhận ra xung quanh chẳng còn đội quân nào và binh lính của mình đang thay nhau ngã xuống, Guzidi vẫn kiên quyết tuân lệnh cấp trên. Chẳng ai biết tiếng kèn có vang lên hay không nhưng sau trận đánh, Guzidi là người duy nhất quay về.
46 đồng đội của anh đã ra đi mãi mãi. Sự hy sinh anh dũng của họ được ghi nhận bằng hai chữ vắn tắt: “mất tích”. Với quyết tâm trả lại danh dự cho người đã khuất, Guzidi bắt đầu hành trình tìm kiếm những người liên quan đến hồi kèn hiệu bí ẩn năm xưa.
(updatesofts.com)