GVN lúc đầu khởi nghiệp chỉ có mấy anh em tập chung ở IC thôi, nhớ không nhầm thì sau hơn 1 tuần chăm chỉ farm, ngủ gục trên bàn phím nhìn đi, nhìn lại mới thấy cái tên [GVN]ĐaoVien xếp hạng 11. Anh em trong lm cũng phải cố gắng nhiều lắm, đặc biệt các minh chủ và những mem gạo cội của GVN đối nhân sử thế rất tốt, nói được là làm được, bao bọc lẫn nhau. Thế nên một thời gian sau [GVN] bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Từ 1 liên minh nho nhỏ ở Ích Châu trở thành 1 liên minh có tên tuổi. Thử hỏi trong sv Quan Độ có mấy liên minh được như GVN. Chiến tranh với TTV thì anh em ở IC kéo quân lên hỗ trợ anh em [GVN]HuyetSat còn khi có chiến sự ở IC thì anh em [GVN]HuyetSat lại kéo xuống giúp đỡ.. Đó chẳng phải tinh thần đoàn kết,chia ngọt sẻ bùi, gắn kết nhau lại cùng chống đại địch ru? Vì lý do đó nên tại sao [GVN] càng ngày càng lớn mạnh, quần hùng khắp nơi đều lũ lượt kéo về .
Còn tại sao mọi người tập trunh đánh [GVN]. Chắc chắn không phải vì GVN sống không tốt, chơi không đẹp. Các MC của [GVN] từ thủa sáng lập liên minh hay sớm hơn nữa từ thời chơi DQQK đều rất biết cách đối nhân sử thế, không thấy kẻ yếu mà khinh, không vì địch mạnh mà nhún. Vì cuộc chiến giữa VA vs [GVN] là do nAKA đánh 1 mem của GVN . Thử hỏi 1 kẻ mấy chục thành đánh 1 người chơi bình thường thì bạn ấy làm sao mà đỡ được.
Phát huy truyền thống đoàn kết của GVN những anh em khác nhảy vào đòi lạ công bằng cho bạn hữu. (Với 1 LM bình thường khác thì họ còn có thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn đồng bạn bị tiêu diệt, nhưng với [GVN] mọi người đều chung sức đồng lòng chống lại đại địch)
Liệu đó có phải là lỗi của [GVN]?
Các liên minh khác dây máu ăn phần lựa đúng thời cơ [GVN] đang có chiến sự cũng nhảy vào chung tay cướp bóc. ( tại sao lại không sớm, không muộn mà lại khéo đúng lúc thế)
Liệu đó có phải là lỗi của [GVN]?
Tớ có lời nào không đúng bác cứ góp ý.