kais_no071
Legend of Zelda
- 29/9/08
- 1,030
- 1
HPH nè , mình up chap của bạn sang 2T luôn nha, cùng chap của LIma
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.













Thứ 2 là cái thằng tường đầu mào gà bên tào tháo tên gì vậy mọi người.
)Chap 242 , do daitavuong92 dịch , ko đẹp nhưng cũng khá
Là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng sống với chú là Gia Cát Huyền ở Ngọa Long Cương. Lúc này là Gia Cát Huyền mới chết đó.Đọc Tam quốc diễn nghĩa nhớ là đoạn này, Chu Du về chịu tang chú ở Khúc A rồi mới đi giúp Tôn Sách nên mình mới suy luận đấy là Chu Du. Trong HPLN cũng ko nói rõ là KM hay CD.



thêm 1 bác lôi TQDN ra:lol:Hồi Lữ Bố đánh được thắng Trương Phi cũng là nhờ công Xích Thố đấy còn gì. Mấy chap này chiến thần khủng thế, thế mà lần solo với Quan Vũ lại có vẻ kém thế hơn, phải nhờ Trương Liêu đến cứu![]()
.Cuối cùng a Bố nản quá,nên ôm chặt anh Vũ vào lòng ,chìa cái lưng to đùng của a Vũ cho thằng Liêu đến mần chả băm,ai ngờ Liêu tráo trở chưa chém đã hô "thả ra",a Vũ biết thế nên mới nhảy ra lên ngựa phi luôn.Đầu đuôi nó là như thế,chứ a Bố mà solo thì chẳng ngán mẹ con thằng nào đâu ạ:p.
,nghĩ đến cảnh 1 tuần 3 chap là lại thèm nhỏ dãi:pthêm 1 bác lôi TQDN ra:lol:
Trong HPLN, QV muốn giữ chân Lã Bố nên đánh rất liều mạng,LB thì đánh ko hết sức,vừa đánh vừa chiêu hàng. Lb cứ lải nhải kiểu như: "lời thánh hiền chỉ làm ngươi lãng phí tài năng mà thôi" rồi "ngươi hiểu chưa", anh Vũ thì cứ cúi mặt mà đánh,miệng thì hét: t dek hiểu,t dek hiểu.Cuối cùng a Bố nản quá,nên ôm chặt anh Vũ vào lòng ,chìa cái lưng to đùng của a Vũ cho thằng Liêu đến mần chả băm,ai ngờ Liêu tráo trở chưa chém đã hô "thả ra",a Vũ biết thế nên mới nhảy ra lên ngựa phi luôn.Đầu đuôi nó là như thế,chứ a Bố mà solo thì chẳng ngán mẹ con thằng nào đâu ạ:p.
Bây h đã có 3 người dịch HPLN,các bác sắp xếp hợp tác với nhau được ko nhỉ?,nghĩ đến cảnh 1 tuần 3 chap là lại thèm nhỏ dãi:p
BỐ CÁO (22/03/09)
Hỏa phụng thôn trang trước nay vốn trầm lắng yên ả, ngờ đâu vào 1 ngày đẹp trời bỗng xuất nhiện nhị vị hảo hán, danh vừa lộ thì kỳ chiêu đã tới như mưa, làm cả tô bíc 1 phen dậy sóng. Nay xin dành cho 2 hảo hán này 1 lô đất mặt tiền, đặng mà thỏa chí tung hoành

