ruacon994
Mario & Luigi
- 9/6/08
- 723
- 0
Mình hiện đang là học sinh lớp 9,mình và ấy quen nhau từ năm lớp 6 ( ấy bằng tuổi mình ).Bây giờ lên lớp 9 tình cảm của tụi mình có vẻ nhạt phai đi 1 chút .Khi lên lớp 8 mình đã kết thân được với 1 nhỏ bạn cho đến tận bây giờ.
Trong 1 lần tình cờ mình đã tạo room 3 đứa tụi mình chat cho zui,ấy đã ép nick nhỏ bạn thân mình, mình chỉ nghĩ đơn giản là ép cho zui ::(.Đâu biết là nhỏ bạn thân sẽ thích ấy
Nhưng đến bây giờ, mình hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời nói từ nhỏ.Nhỏ nói nhỏ sẽ lừa tiền ấy và nhỏ sẽ quen ấy.Trong khi tim mình đau nhói lắm khi nghe những lời đó từ nhỏ, mình ko dám kể zới nhỏ rằng mình thích ấy và mình đã nói dối mình và ấy chỉ là wá khứ.Mình thật sai lầm khi nói điều đó, nhỏ càng tiến sâu hơn,càng chiếm lấy trái tim ấy .Mình đã khóc và suy nghĩ, sao mình ngu thế, ngu thế,phải chi mình đừng cho ấy nick nhỏ bạn.Có fải các bạn thấy mình ngu lắm ko


Trong 1 lần nói chuyện,chị mình bất chợt nói "Của mình thì giữ đừng đưa cho người khác" ,ngay lúc đó mình nghĩ ngay đến ấy và nhỏ bạn thân.Mình biết nhỏ muốn quen ấy chỉ vì tiền, trong khi tình cảm mình dành cho ấy, mình không bao giờ nghĩ đến tiền, thật sự khi ở bên ấy,mình lại có 1 thứ cảm xúc chỉ có bên ấy mới xuất hiện.Hôm 8/3 mình lại sock thật sự không phải vì mình ham "wà " hay " tiền ".Mà tại sao ấy chỉ gặp nhỏ và đi chung đúng 1 lần mà lại được nhận 1 món wà gấp 4 lần mình, hộp wà cũng gấp 4 lần mình.Còn mình chỉ vỏn vẹn 1 cây nến cùng 1 cái hộp giấy nhỏ ::(.Hôm đó mình đã khóc và nghĩ rằng :mình sẽ rút lui ,có thể sẽ lao đầu vào học ,nhưng mình ko tránh khỏi những khi đầu óc cứ nghĩ đến ấy, tim mình lại nhói lên ,mình lại chỉ muốn khóc.Không biết ấy có bao giờ khóc vì mình chưa, nhưng mình đã khóc vì ấy,bao nước mắt mình trao cho ấy mà ấy đâu biết.Mình luôn là 1 cô gái cứng răn nhưng chuyện tình cảm mình mềm yếu, vô cùng ngu ngốc trong chuyện này.Bây giờ mình chỉ muốn lùi lại và nhường cho nhỏ bạn thân,nhưng bao tình cảm mình đong đầy trong 3 năm qua liệu có nên vứt bỏ??? Mình định chọn con đường là nhường nhưng mình hận nhỏ, ghét nhỏ,tại sao trên đời lại có thứ con gái như zậy? bao nhiêu điều nhỏ sẽ lợi dụng ấy, nhỏ đều kể với mình, tim mình đau nhưng cố gắng cười, cố gắng đùa
Đó là toàn bộ cảm xúc thật của mình, mình ko biết sẽ nên chọn con đường nào.
Nếu các bạn là mình ,mình sẽ nên nhường hay tiếp tục giành lại cho 1 kẻ thứ 3 có thể nói là rất vô duyên, mất nết này ? Và mình phải làm cách nào để ấy biết rằng,nhỏ lợi dụng ấy khi mà mình nói ấy ko tin huhu ::(:: ,mong các bạn cho mình 1 lời khuyên(
Trong 1 lần tình cờ mình đã tạo room 3 đứa tụi mình chat cho zui,ấy đã ép nick nhỏ bạn thân mình, mình chỉ nghĩ đơn giản là ép cho zui ::(.Đâu biết là nhỏ bạn thân sẽ thích ấy
Nhưng đến bây giờ, mình hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời nói từ nhỏ.Nhỏ nói nhỏ sẽ lừa tiền ấy và nhỏ sẽ quen ấy.Trong khi tim mình đau nhói lắm khi nghe những lời đó từ nhỏ, mình ko dám kể zới nhỏ rằng mình thích ấy và mình đã nói dối mình và ấy chỉ là wá khứ.Mình thật sai lầm khi nói điều đó, nhỏ càng tiến sâu hơn,càng chiếm lấy trái tim ấy .Mình đã khóc và suy nghĩ, sao mình ngu thế, ngu thế,phải chi mình đừng cho ấy nick nhỏ bạn.Có fải các bạn thấy mình ngu lắm ko



Trong 1 lần nói chuyện,chị mình bất chợt nói "Của mình thì giữ đừng đưa cho người khác" ,ngay lúc đó mình nghĩ ngay đến ấy và nhỏ bạn thân.Mình biết nhỏ muốn quen ấy chỉ vì tiền, trong khi tình cảm mình dành cho ấy, mình không bao giờ nghĩ đến tiền, thật sự khi ở bên ấy,mình lại có 1 thứ cảm xúc chỉ có bên ấy mới xuất hiện.Hôm 8/3 mình lại sock thật sự không phải vì mình ham "wà " hay " tiền ".Mà tại sao ấy chỉ gặp nhỏ và đi chung đúng 1 lần mà lại được nhận 1 món wà gấp 4 lần mình, hộp wà cũng gấp 4 lần mình.Còn mình chỉ vỏn vẹn 1 cây nến cùng 1 cái hộp giấy nhỏ ::(.Hôm đó mình đã khóc và nghĩ rằng :mình sẽ rút lui ,có thể sẽ lao đầu vào học ,nhưng mình ko tránh khỏi những khi đầu óc cứ nghĩ đến ấy, tim mình lại nhói lên ,mình lại chỉ muốn khóc.Không biết ấy có bao giờ khóc vì mình chưa, nhưng mình đã khóc vì ấy,bao nước mắt mình trao cho ấy mà ấy đâu biết.Mình luôn là 1 cô gái cứng răn nhưng chuyện tình cảm mình mềm yếu, vô cùng ngu ngốc trong chuyện này.Bây giờ mình chỉ muốn lùi lại và nhường cho nhỏ bạn thân,nhưng bao tình cảm mình đong đầy trong 3 năm qua liệu có nên vứt bỏ??? Mình định chọn con đường là nhường nhưng mình hận nhỏ, ghét nhỏ,tại sao trên đời lại có thứ con gái như zậy? bao nhiêu điều nhỏ sẽ lợi dụng ấy, nhỏ đều kể với mình, tim mình đau nhưng cố gắng cười, cố gắng đùa
Đó là toàn bộ cảm xúc thật của mình, mình ko biết sẽ nên chọn con đường nào.Nếu các bạn là mình ,mình sẽ nên nhường hay tiếp tục giành lại cho 1 kẻ thứ 3 có thể nói là rất vô duyên, mất nết này ? Và mình phải làm cách nào để ấy biết rằng,nhỏ lợi dụng ấy khi mà mình nói ấy ko tin huhu ::(:: ,mong các bạn cho mình 1 lời khuyên(
,ấy rồi nhỏ ?? 2 đứa là girl hết hả ?? rồi ai là pồ ông , hix toàn ấy rồi nhỏ , xưng tên ra lun cho dễ nhầm @@
có gì cho a cơi hội làm wen zoi' 



