Sunran
Mario & Luigi
- 12/6/05
- 789
- 172
Tình hình có vẻ kô ổn lắm rồi. Anh họ của mình và cô ấy quyết định tách nhau ra 1 thời gian, nhưng hôm qua lại có chuyện xảy ra. Bạn gái của anh họ mình bị bệnh. Thế là anh họ của mình không cầm lòng được, lại đến thăm. Mọi người biết mà, đó là bản năng của người con trai khi yêu người con gái rất nhiều. Kiểu này thì tạm xa nhau xem ra là điều không thể. Không biết làm cách nào giải quyết triệt để đây!!!!!
tốt quá , bệnh thì càng tốt nhẩy , cho her nằm 1 chỗ , ko đi đâu dc , cả ngày ko gặp ai , ròi anh họ bạn hãy tới thăm , và khi thăm lạnh lùng 1 chút nhưng ánh mắt phải "giả vờ" sâu lắng 1 chút , đem qua 1 cái gì đó thôi , rồi đi về và ko dây dưa .... ròi sau đó đừng qua thăm nữa :devil: làm đúng như tiêu chí đề ra , đó là tạm chia tay
kèm theo lời nhắn , khi nào khỏi bệnh nhớ nhắn tin anh biết , vậy là đủ rồi , nếu như her vẫn còn quan tâm anh họ bạn her sẽ nhắn tin trước thôi. Ráng kiên nhẫn đi , còn ko kiên nhẫn thì cứ theo lời khuyên của mọi ng đi trước , tớ thấy vậy cũng là chuẩn đấy



), con gái có bf rồi thì quả là rất khó bị cưa đổ, còn nếu vẫn lung lay trước đối tượng khác thì không phải chỉ lỗi đa tình/lẳng lơ của nhỏ đó mà còn phải hiểu là thằng kia cũng không phải là tuýp người nhỏ đó yêu mê mệt => chia tay cũng là một con đường, nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục thì phải tập nhịn nhục, thông hiểu và biết cảm hóa. 
